Đánh tím mặt, chém rách đầu gối vợ vì ghen tuông

Do ghen tuông vô cớ, một người đàn ông ở Quảng Ninh đã đưa vợ lên đồi vắng đánh tím mặt và dùng dao chém rách đầu gối nạn nhân.

Chị Nguyễn Thị Hằng đang phải điều trị trong bệnh viện do bị đa chấn thương - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Ngày 17.9, trao đổi với Thanh Niên, ông Giang Quốc Duy, Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết, chị Nguyễn Thúy Hằng (34 tuổi, trú tại phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long), là nữ hộ lý của đơn vị này đang phải nằm điều trị tại khoa chấn thương của bệnh viện vì bị chồng bạo hành, gây thương tích.

“Chiều ngày 12.9, chị Nguyễn Thúy Hằng nhập viện trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, hai bên đầu gối có vết chém sâu, tóc bị cắt nham nhở, mặt mũi sưng tím”, ông Giang Quốc Duy cho biết.

Hai đầu gối nạn nhân bị chém sâu - Ảnh N.H

Đang nằm điều trị tại khoa chấn thương chị Nguyễn Thúy Hằng, cho biết thời gian gần đây do chồng chị là anh Dương Văn Tuyến (36 tuổi, trú tại phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long) ghen tuông vô cớ nên đã thường xuyên đánh đập, bạo hành đối với chị.

"Chiều ngày 12.9, khi tôi đi ăn cùng đồng nghiệp, vừa về đến cơ quan thì anh ta hẹn gặp, sau đó chở tôi lên một khu đồi vắng rồi dúi đầu tôi xuống đất. Tiếp đó, anh ta lấy dao trong cốp xe chém vào chân tôi”, chị Hằng nghẹn ngào kể lại.

Theo ông Ngô Ích, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long thì hành vi của Dương Văn Tuyến đang được Công an thành phố Hạ Long điều tra. “Vợ chồng chị Hằng hiện đã ly thân, còn nguyên nhân vụ việc, theo điều tra ban đầu là do anh Tuyến ghen tuông vô cớ”, ông Ích nói.

Lã Nghĩa Hiếu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/danh-tim-mat-chem-rach-dau-goi-vo-vi-ghen-tuong-1003903.html