Dành trọn tình yêu cho quê hương

Bước ra từ cuộc thi Người mẫu nam Việt Nam (Mister Việt Nam) 2019 với danh hiệu Á quân 1, chàng trai người Quảng Trị TRẦN QUANG THẮNG đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng đông đảo khán giả. Phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc trò chuyện với TRẦN QUANG THẮNG về hành trình vừa trải qua.

- Chào Quang Thắng! Đầu tiên, xin chúc mừng bạn vừa đạt danh hiệu Á quân 1 cuộc thi Mister Việt Nam 2019. Rất mong bạn chia sẻ một số thông tin về mình với độc giả Báo Quảng Trị?

- Mình là Trần Quang Thắng, sinh năm 1998, quê ở xã Triệu An, huyện Triệu Phong. Hiện tại, Thắng đang làm huấn luyện viên bơi lội và là người mẫu ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình có một tuổi thơ vất vả nhưng êm đềm bên bố mẹ và anh chị. Thắng bắt đầu cuộc sống xa nhà từ lúc học lớp 5. Thời gian đó, mình tham dự và được lựa chọn vào đội tuyển năng khiếu bơi lội của tỉnh, sau đó là đội tuyển quốc gia. Bước chân vào môi trường mới, Thắng phải làm quen với lịch trình vừa học văn hóa, vừa tập luyện và thi đấu trên đường đua xanh. Hè năm 2016, sau khi tốt nghiệp THPT, mình vào TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp. Cơ duyên đã đưa Thắng đến với cuộc thi Mister Việt Nam và đạt thứ hạng cao. Đến giờ, mỗi lần nhớ lại giây phút được xướng tên ở ngôi vị Á quân 1, mình vẫn cảm thấy lâng lâng hạnh phúc.

- Hành trình của Thắng ở cuộc thi Mister Việt Nam 2019 như thế nào?

- Khi mới vào TP. Hồ Chí Minh dạy bơi, nhờ được mọi người động viên nên Thắng đã thử sức ở một cuộc thi người mẫu lớn. Thời gian này mình xác định đi thi để trải nghiệm là chính. Cuộc thi không mang lại giải thưởng nhưng giúp Thắng hiểu thêm về nghề người mẫu và lĩnh vực thời trang. Nó cũng thúc giục mình làm quen, thử sức với một công việc hoàn toàn mới. Tuy dành nhiều tâm sức cho công việc này song thời gian đầu, Thắng chỉ xem đây là nghề tay trái. Sau này, khi thấy bản thân đủ “độ chín” và đam mê, mình mới đăng kí tham gia cuộc thi Mister Việt Nam. Đây là cuộc thi lớn, với sự tham gia của nhiều thí sinh nam có hình thể, gương mặt đẹp, thực sự tài năng, tâm huyết trên toàn quốc. Thế nên, khi hay tin lọt vào vòng chung kết với 29 thí sinh nam xuất sắc khác, Thắng xem đây là thành công rất lớn rồi. Không đặt áp lực, mình chỉ tự nhủ phải nỗ lực hết sức ở giai đoạn nước rút này để không phụ lòng ba mẹ và những người đã yêu thương. Niềm vui như vỡ òa khi Thắng đạt ngôi vị Á quân 1. Đây là kết quả trên cả mong đợi của mình.

- Ngoài giải thưởng, cuộc thi Mrster Việt Nam mang lại điều gì ý nghĩa cho Thắng?

- Như đã chia sẻ, Thắng đến với cuộc thi Mrster để khẳng định lòng đam mê, sự trưởng thành và mình đã làm được điều đó. Cuộc thi cũng giúp Thắng cảm nhận rõ mình thực sự hạnh phúc khi nhận được nhiều tình yêu thương, sự sẻ chia và cổ vũ rất nhiệt tình. Đặc biệt, ba mẹ đã gác mọi công việc, cùng với một số người thân vượt đường sá xa xôi đến cổ vũ Thắng trong đêm chung kết. Sau cuộc thi, mình nhận được khá nhiều lời mời của các công ty, nhà thiết kế. Đây là cơ hội lớn đối với Thắng.

Trần Quang Thắng (ở giữa, hàng thứ nhất) nhận giải Á quân 1 cuộc thi Mrster Việt Nam 2019. Ảnh: NVCC

- Từ bước đệm này, Thắng có nghĩ đến việc sẽ gác lại công việc dạy bơi để chuyên tâm vào nghề người mẫu hay không?

- Thắng luôn thầm cảm ơn công việc mà mình đã và đang làm. Là huấn luyện viên bơi lội, nhiều lúc Thắng phải ngâm mình trong nước cả ngày giữa tiết trời buốt giá. Dù đau ốm, mình cũng phải gượng dậy để học viên không phải chờ đợi. Bù lại, công việc đã giúp Thắng sống được ở TP. Hồ Chí Minh ngay những ngày đầu vào lập nghiệp. Mình quen với rất nhiều người, đặc biệt là các em nhỏ dễ thương. Thắng thấy đây là một công việc phù hợp, ý nghĩa, giúp được nhiều người nên chưa bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ. Trong mỗi thời điểm khác nhau, Thắng chỉ ưu tiên công việc này nhiều hơn công việc kia một chút mà thôi.

- Thắng từng chia sẻ với giám khảo của cuộc thi Mrster Việt Nam 2019 việc mỗi lần về quê đều dành thời gian để dạy bơi cho các em nhỏ. Động lực nào thôi thúc bạn làm điều đó?

- Thời nhỏ, Thắng suýt bị đuối nước nhiều lần nên luôn ước ao biết bơi. Sau này, khi được đào tạo chuyên sâu và trở thành huấn luyện viên bơi lội, mình mong sao giúp được thật nhiều người, đặc biệt là các em nhỏ vượt qua nỗi ám ảnh sông nước. Vào dịp hè cách đây vài năm, mình về thăm quê và thấy nhiều em nhỏ ra tắm ở kênh, mương. Trò chuyện mới hay các em không hề biết bơi và không rõ dưới làn nước xanh trong kia có gì nguy hiểm. Sau đó, mỗi lần về quê, mình đều thu xếp thời gian ra kênh, mương nước trên địa bàn để dạy bơi cho một số em nhỏ. Tiếc là vì thời gian không có nhiều nên mình chỉ dạy được vài buổi. Vậy mà, các em tiếp thu tốt và biết bơi rất nhanh. Từ câu chuyện này nên mình đã chọn lựa, xây dựng dự án “Bơi vì tương lai” để giới thiệu tại cuộc thi Mrster Việt Nam 2019. Mình muốn nhiều trẻ em ở các địa phương khó khăn, đặc biệt là quê hương Quảng Trị được trang bị kĩ năng bơi lội.

- Từ những chia sẻ của Thắng, có thể thấy bạn là một người khá nặng lòng với quê hương?

- Bản thân Thắng luôn dành trọn tình yêu cho quê hương. Mỗi khi nghe tin quê hương gặp thiên tai, bão lụt, là thấy thương người dân phải chịu cảnh mất mát, vất vả. Là một người trẻ, Thắng hiểu không phải cứ ở trên mảnh đất mình sinh ra và lớn lên nghĩa là yêu quê hương. Và cũng không phải sống trên đất quê hương mới có thể cống hiến một cách có hiệu quả. Tâm niệm như thế nên Thắng luôn nhắc nhủ bản thân sống sao cho xứng đáng là một người con của quê hương Quảng Trị. Đặc biệt, mình phải không ngừng nỗ lực, vươn lên những đỉnh cao hơn để có nhiều cơ hội cống hiến cho quê nhà. Hôm nay và mãi về sau, dẫu công việc bận rộn đến đâu, Thắng cũng sẽ thu xếp thời gian để tham gia các hoạt động hướng về Quảng Trị.

- Mong Thắng chia sẻ những dự định của mình trong thời gian tới?

- Sắp tới, Thắng sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Mister Global 2020. Hiện tại, mình đang dồn sức tập luyện và trau dồi kiến thức, kĩ năng để có hành trang tốt nhất khi bước ra đấu trường quốc tế. Dẫu biết sẽ bận rộn hơn trước nhưng Thắng sẽ thu xếp một cách hài hòa giữa công việc người mẫu, huấn luyện viên bơi lội và dành cả thời gian tham gia các hoạt động xã hội nữa. Xin bật mí với độc giả là mới đây, Thắng đã được đạo diễn Mai Thế Hiệp chọn làm diễn viên trong bộ phim mang tên “Sương mù”. Với bộ phim này, mình có cơ hội thử sức ở một lĩnh vực hoàn toàn mới. Để không phụ sự kì vọng của những người đã yêu thương, ủng hộ mình, Thắng hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa.

- Xin cảm ơn Quang Thắng! Chúc bạn gặt hái nhiều thành công trên con đường đã chọn.

Quang Hiệp (thực hiện)

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=142645