Dani Alves gây bão với phát ngôn về đồng nghiệp vừa đột quỵ

Cựu cầu thủ Barcelona bị gọi là 'gã vô cảm' sau những nhận xét về cái chết của đồng nghiệp Davide Astori.

"Chúng tôi không thực sự quan tâm đến thông tin này bởi tôi không biết nhiều về Astori. Dù sao, tôi cũng xin chia buồn với gia đình của cậu ấy", Dani Alves phát biểu trong buổi họp báo trước trận lượt về vòng 16 đội với Real Madrid.

"Tôi nghĩ Astori đã trả xong những gì đã nợ ở thế giới hỗn loạn này và giờ anh ấy đang ở một thế giới tốt hơn. Nhưng mỗi ngày trên thế giới có hàng ngàn trẻ em chết vì đói và chúng cũng xứng đáng nhận được sự quan tâm. Sớm hay muộn, ai rồi cũng phải đối mặt với cái chết", hậu vệ kỳ cựu người Brazil nhấn mạnh.

Alves không mấy bận tâm về cái chết của Astori.

Phát biểu thẳng thắn của Dani Alves tạo nên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều CĐV không ngần ngại gọi ngôi sao thuộc biên chế PSG là "gã vô cảm".

"Ý kiến của Alves là một sự ô nhục. Anh ta nói về trẻ em chết đói nhưng lại liên tục dùng những từ ngữ mang hàm ý miệt thị, xúc phạm. Thật đáng xấu hổ", tài khoản Carlo Garganese chỉ trích.

"Dani Alves là một trong số ít những cầu thủ tôi không thể ưa nổi vì nhân cách và sự chuyên nghiệp", nickname Kostchenko cho biết.

"Đồng ý là có nhiều trẻ em cần được sự quan tâm nhưng tại sao Alves không lên tiếng từ trước mà phải chờ đến khi Astori ra đi mới viện cớ để nhắc đến", người dùng Fontaine bức xúc.

Ngoài những phát ngôn về cái chết của Astori, Dani Alves cũng bày tỏ quyết tâm đánh bại Real Madrid để giành vé vào chơi trận tứ kết Champions League dù vắng Neymar: "Chỉ còn hai sự lựa chọn, một là ngồi khóc lóc, hai là nỗ lực đến cùng. Tôi sẽ lựa chọn cách thứ hai".

Để thua 1-3 ở trận lượt đi, thứ duy nhất PSG có được là một bàn thắng trên sân khách do công của Rabiot. Được chơi trên sân nhà nhưng đoàn quân của HLV Unai Emery sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước một Real Madrid đang dồn toàn bộ sự tập trung và sức lực cho đấu trường Champions League.

Đội hình dự kiến trận đấu giữa PSG và Real Madrid.

Ngày 4/3 vừa qua, bóng đá thế giới phủ một màu u ám sau sự ra đi đột ngột của Davide Astori. Thủ quân CLB Fiorentina qua đời trong khi ngủ tại căn phòng của khách sạn La di Moret, chỉ vài giờ trước khi đội bóng của anh làm khách trên sân Udinese ở vòng 27 Serie A.

Theo thông tin ban đầu, Astori ra đi do đột quỵ. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang mở một cuộc điều tra, bao gồm cả khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của hậu vệ sinh năm 1987.

Tuấn Nguyên (theo The Sun)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dani-alves-gay-bao-voi-phat-ngon-ve-dong-nghiep-vua-dot-quy-post823925.html