Daniil Medvedev: Muốn thắng Grand Slam, không quan tâm Federer, Nadal, Djokovic

'Tay súng trẻ người Nga' Daniil Medvedev đã tiến sát với danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp hơn bao giờ hết, khi đẩy Rafael Nadal đến giới hạn tột cùng ở chung kết US Open 2019, để tay vợt người Tây Ban Nha vẫn còn cảm thấy… đau nhức cơ thể khi mặc quần áo vào hôm qua. 'Thua keo này ta bày keo khác', Medvedev vẫn rất khát khao thắng Grand Slam.

Daniil Medvedev

Daniil Medvedev

Trước câu hỏi: “Liệu anh có nghĩ rằng với một tay vợt trẻ, điều quan trọng vẫn là phải thắng được danh hiệu Grand Slam khi “Bộ 3 Titan” vẫn còn đang thi đấu hay là không?”, Medvedev đã trả lời: “Thành thật mà nói, tôi không quan tâm việc, liệu họ có còn thi đấu hay là không. Tôi chỉ muốn thắng các danh hiệu Grand Slam, giống như ở trận chung kết của US Open vậy, nếu giành luôn được chiến thắng, đó sẽ là may mắn nhân đôi, phần thưởng gấp bội”.

Trước khi tham gia US Open, với thành tích đáng chú ý ở Tour đấu mùa Hè Bắc Mỹ (US Open Series), Djokovic nhận định Medvedev có cơ hội lớn để giành ngôi vô địch Giải Mỹ mở rộng. Tuy anh đã thua Nadal trong trận đấu chung kết, nhưng ấn tượng của anh để lại là rất lớn. Nhiều chuyên gia quần vợt hàng đầu, như là các huyền thoại Boris Becker, John McEnroe, đều hết mực tin rằng, Medvedev không giống như các đại biểu “Next Gen” khác, anh hoàn toàn có đủ năng lực để thắng các danh hiệu Grand Slam, bắt đầu kể từ mùa giải năm sau. Và với khát khao cháy bỏng ở thời điểm hiện tại, hy vọng Medvedev sớm có cơ hội lưu danh.

Medvedev đang tích cực tập luyện để chuẩn bị quay trở lại sân đấu. Anh sẽ tham gia giải đấu tại quê nhà St.Petersburg Open và sẽ đối đầu với người thắng trong cặp đấu giữa Evgeny Donskoy (một đồng hương của anh) và Matteo Viola (Italia) ở vòng 2. Tham vọng của Medvdev là giành danh hiệu thứ 3 trong mùa, trở thành tay vợt thứ 4 trong lịch sử, giữ chiếc cúp vô địch ở lại nước Nga. Medvedev thận trọng cho biết: “Nhánh đấu ở đây rất khó khăn, nhưng tôi hy vọng điều đó có thể gây hứng thú cho đám đông, cả các CĐV ở trên khán đài sân đấu lẫn khán giả xem truyền hình. Với tôi, chủ yếu là chơi tốt, tôi có thể xử lý được điều này”.

Các tay vợt Nga từng đăng quang St.Petersburg Open

_Yevgeny Kafelnikov: Vô địch năm 2005 (kỳ giải đầu tiên) - thắng Guillaume Raoux 6-2, 6-2

_Marat Safin: Vô địch năm 2000 – thắng Dominik Hrbarty 2-6, 6-4, 6-4; Vô địch năm 2001 - thắng Rainer Schuettler 3-6, 6-3, 6-3

_Mikhail Youzhny: Vô địch năm 2004 - thắng Karol Beck 6-2, 6-2

Ở thời điểm hiện tại, dù US Open 2019 đã trở thành một câu chuyện của “thì quá khứ”, là điều mà Medvedev chỉ có thể nhớ lại và suy nghĩ chứ không thể nào cải biến thứ đã xảy ra, anh vẫn thấy hào hứng khi kể lại, đặc biệt là những va chạm giữa anh với đám đông khán giả New York: “Ở New York, người ta thích những show diễn. Họ đến xem bóng chày, bóng bầu dục. Ngay cả những đội đó cũng bị la ó, chế giễu, nếu họ chơi tệ. Điều đó vốn là chuyện bình thường mà thôi. Nhưng đối với những tay vợt như chúng tôi, đó là những thứ quá mới lạ. Tôi cần tận dụng thứ năng lượng đó để làm động lực cho chiến thắng. Tôi vốn không quá mê tín!”.

Đ.Hg.

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/daniil-medvedev-muon-thang-grand-slam-khong-quan-tam-federer-nadal-djokovic-617218.html