Đạo chích chuyên cắt nguồn 'mắt thần'

Ngày 2-7, Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã bắt khẩn cấp đối với Phạm Tấn Cường (1995, quê Ea Đrăng, H. Ea H’leo, Đắk Lắk) để làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản” sau khi liên tiếp gây ra 3 vụ trộm chỉ trong 1 tháng. Theo Thượng tá Nguyễn Phước Tốt- Phó trưởng CAQ Liên Chiểu, thủ đoạn trộm cắp của đối tượng Cường rất tinh vi. Tất cả những vụ trộm gây ra, đối tượng tính toán rất kỹ hòng qua mắt những người xung quanh khu vực gây án cũng như cơ quan điều tra. Mặc dù vậy, hành vi và thủ đoạn tinh quái của Cường cũng đã bị cơ quan CA lật tẩy.

Đối tượng Cường khai nhận hành vi tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ vụ việc, Cường học hết lớp 7 thì bỏ dở “đèn sách”, lêu lổng cùng đám bạn xấu ở quê nhà. Vì thường xuyên tụ tập ăn chơi, năm 2012, Cường bị TAND H. Ea H’leo tuyên án 5 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”. Năm 2016, Cường mãn hạn tù về lại địa phương nhưng vẫn không chịu tu tỉnh làm ăn, vẫn luôn toan tính lấy của người khác về làm của riêng, tiêu xài cá nhân. Ở quê vài năm, do bị lực lượng CA địa phương giám sát chặt chẽ nên năm 2019 Cường quyết định xuống TP Đà Nẵng kiếm đường làm ăn. Không có tiền tiêu xài, trả tiền thuê trọ nên hằng đêm Cường nghĩ ra kế hoạch trộm cắp tài sản. Cường thể hiện là một tay đạo chích khá chuyên nghiệp khi ra tay thực hiện các phi vụ và đều có sự tính toán rất kỹ lưỡng...

Mới nhất là vụ trộm do Cường thực hiện vào rạng sáng 1-7-2019. Kết quả điều tra của cơ quan CA cho thấy: Khoảng giữa tháng 6-2019, Cường tìm đến đặt vấn đề thuê phòng trọ tại nhà nghỉ Hồng Diễm (số 5-Phan Văn Đạt, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu) để lưu trú. Sau nhiều ngày ở đây, Cường luôn nuôi âm mưu trộm cắp tại chính khu nhà mình đang ở. Để tránh bị phát hiện, lúc 5 giờ ngày 1-7, Cường lén tới khu vực đặt nguồn camera an ninh mà đối tượng đã khảo sát từ trước để cắt nguồn “mắt thần”. Tiếp đó, Cường lân la xuống phòng lễ tân, nhân lúc chị Hà Huyền Trang (2000, nhân viên lễ tân) không có ở đây, Cường “chôm” chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy J6 Plus của chị Trang rồi đem giấu ngoài trụ điện cách nhà nghỉ khoảng 20m. Sau đó, Cường thản nhiên quay về phòng trọ nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Khoảng 1 giờ sau, chị Trang phát hiện mất ĐTDĐ nên mở hệ thống camera trước đó ra dò thì thấy Cường là người xuất hiện trước khi đến khu vực camera bị cắt nguồn. Nghi ngờ Cường là thủ phạm, chị điện thoại ngay cho cơ quan CA đến hiện trường truy xét. Ban đầu, Cường liên tục khai báo quanh co, song với các biện pháp nghiệp vụ và minh chứng Cường xuất hiện trên hệ thống camera trước thời điểm chị Trang bị mất tài sản, Cường đã nhận tội và chỉ nơi giấu chiếc ĐTDĐ.

Tang vật các vụ trộm cắp do Cường gây ra.

Đấu tranh nhanh, Cường còn khai nhận, cùng thủ đoạn như trên đã gây ra 2 vụ trộm khác với tổng cộng tài sản khoảng gần 40 triệu đồng. Cụ thể, khoảng 16 giờ ngày 30-5, Cường đột nhập nhà anh Nguyễn Viết Thành (trú tổ 28, P. Hòa Khánh Bắc). Sau khi rà được nơi đặt nguồn camera an ninh để cắt nguồn, Cường trộm một con heo đất bên trong có 13 triệu đồng cùng 1 ĐTDĐ Iphone 5 và 1 thẻ nhớ camera an ninh 32GB. Toàn bộ số tiền trộm được, Cường khai đã tiêu xài hết trong vòng vài ngày. Đến rạng sáng ngày 31-5, Cường tiếp tục đột nhập quán cà-phê Đá (số 33-Nguyễn Chánh, P. Hòa Khánh Bắc) của ông Trần Quang Vinh (1962, trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ) trộm cắp 10,2 triệu đồng và 1 đầu thu K+, 1 camera an ninh hiệu Panasonic.

Các điều tra viên trong vụ án cho hay, qua hơn 1 ngày đấu tranh, dù Cường đã khai nhận hành vi, song có những lúc tỏ ra rất ngoan cố, nên có thể số vụ trộm cắp Cường gây ra chưa phải dừng lại ở con số 3. Cơ quan điều tra cũng xác định, ngoài thiếu tiền trang trải chi phí phòng trọ, ăn tiêu hàng ngày, điều khiến Cường liên tục lên kế hoạch thực hiện các phi vụ trộm cắp là do đối tượng rất ghiền chơi game online. Hầu hết các trò chơi Cường tham gia phải nộp tiền trực tuyến sau đó chơi tối ngày với hy vọng chiến thắng các “game thủ” trên mạng.

“Với nhân thân từng có tiền án về tội “Cướp tài sản”, cộng thêm hàng loạt vụ trộm vừa gây ra trên địa bàn Q. Liên Chiểu, thiệt hại tài sản lên đến hàng chục triệu đồng, chắc chắn tại tòa án một ngày không xa, Cường sẽ phải trả giá rất đắt trước cán cân pháp luật”, một điều tra viên cho hay.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_208718_dao-chich-chuyen-cat-nguon-mat-than-.aspx