Đạo chích lắm tiền… án!

Vào tù. Ra tù. Lại vào tù… Cái vòng luẩn quẩn đó tiếp tục xảy ra đối với Nguyễn Khắc Quang (1974, trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) khi bị CAX Hòa Tiến (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) truy xét, bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Được biết, từ năm 2009 đến tháng 5-2019, Quang bị TAND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) và các quận Thanh Khê, Hải Châu (Đà Nẵng) đã 5 lần đưa ra xét xử cùng tội “Trộm cắp tài sản” với tổng án phạt 84 tháng tù. Tuy nhiên, mỗi lần mãn hạn tù, Quang lại không chịu tìm cho mình một việc làm lương thiện mà tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Tài sản trộm được, Quang nhanh chóng “cắm” vào các tiệm cầm đồ…

Nguyễn Khắc Quang

Phi vụ trộm mới nhất Quang thực hiện vào chiều 12-9, tại cửa hàng chuyên kinh doanh thiết bị an ninh ven đường ĐT605 (đoạn gần chợ Lệ Trạch, xã Hòa Tiến) do chị Nguyễn Thị Đông Xuân (1995, trú xã Hòa Phước, H. Hòa Vang) làm chủ. Tài sản mà Quang trộm được là chiếc điện thoại hiệu Oppo A7 màu vàng đồng trị giá 7,5 triệu đồng... Trích xuất hình ảnh camera an ninh tại cửa hàng, chị Xuân phát hiện ở thời điểm đó có 1 thanh niên ốm người, mặc áo sơ-mi xám, tóc cắt ngắn lai vãng phía trước với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tất cả thông tin trên nhanh chóng được CAX Hòa Tiến tiếp nhận và triển khai lực lượng rà soát các đối tượng hình sự trong diện quản lý tại địa phương nhưng không phát hiện được manh mối. Phán đoán, khả năng đối tượng trộm từ nơi khác đến gây án nên CAX tăng cường lực lượng vừa tỏa về các vùng giáp ranh thu thập tình hình, vừa giả dạng khách đi chợ dạo quanh chờ “đón lõng” khi đối tượng quay lại “ăn hàng”.

Đúng như dự đoán, 17 giờ ngày 16-9, thấy 1 đối tượng mặc áo thun đỏ có đặc điểm nhận dạng như hình ảnh camera ghi lại từ trên xe buýt dừng đỗ khách trước chợ Lê Trạch bước xuống, rồi nhanh chóng trà trộn vào dòng người đang tấp nập mua sắm trong chợ, lực lượng làm nhiệm vụ liền bám đuổi. Thấy đối tượng đi từ quầy hàng này sang quầy hàng khác, mắt nhớn nhác nhìn quanh nhưng lại không mua bất cứ vật dụng gì, nên quyết định tiếp cận kiểm tra; qua đó phát hiện trong túi quần của đối tượng có 1 điện thoại giống hệt điện thoại mà chị Xuân báo mất.

Tại cơ quan CA, đối tượng khai tên Nguyễn Khắc Quang và khai báo quanh co, ngoan cố cho rằng mình đi bốc thuốc bắc về chữa bệnh phong, nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi, nên phải cúi đầu nhận tội là thủ phạm đã đột nhập trộm điện thoại. Theo khai nhận, sau khi đón xe buýt từ chợ Cồn (Q. Hải Châu) lên chợ Lệ Trạch, Quang rảo bộ ven đường ĐT605 tìm kiếm mục tiêu “ăn hàng”, lúc ngang qua cửa hàng của chị Xuân thấy vắng người nên bước vào bên trong thì thấy 1 người phụ nữ đang nằm ngủ ở gian phòng phía sau, còn điện thoại để sau lưng nên lấy trộm.

Như vậy, sau 4 ngày nỗ lực truy xét và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CAX Hòa Tiến đã tìm ra chân tướng tên “đạo chích” có nhiều tiền án này. Thành tích này thể hiện tinh thần làm việc đầy trách nhiệm của lực lượng CAX chính quy trên trận tuyến đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bên cạnh đó, song song với công tác chuyển hóa địa bàn, Hòa Tiến cũng là một trong những địa phương ở vùng nông thôn Hòa Vang đẩy mạnh việc xã hội hóa phong trào lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát, nên tình hình tội phạm thời gian qua đã được kéo giảm đáng kể. Tuy nhiên, đây chỉ là phương tiện hỗ trợ cho quá trình truy xét và công tác phòng ngừa của các lực lượng chức năng chớ không hẳn là biện pháp chống trộm hiệu quả nên người dân không được chủ quan mất cảnh giác, lơ là trong việc quản lý, bảo vệ tài sản của mình.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_212755_dao-chich-lam-tien-an-.aspx