Đảo Corse, vẻ đẹp yêu kiều giữa Địa Trung Hải

Sở hữu cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, tươi đẹp và lịch sử gắn liền với vị hoàng đế vĩ đại Napoleon, đảo Corse (Pháp) là điểm đến được nhiều du khách yêu thích.

Với diện tích khoảng 8.700 km2, Corse là hòn đảo lớn thứ tư ở Địa Trung Hải. Vẻ đẹp lãng mạn của Corse không chỉ bởi khung cảnh thiên nhiên, bức tranh kiến trúc hoài cổ mà còn khắc họa bởi hình ảnh các đôi tình nhân chọn nơi đây làm chốn hẹn hò, những đôi bạn già tìm lại dấu ấn ngày xưa. Ảnh: Lê Dân Nam

Với diện tích khoảng 8.700 km2, Corse là hòn đảo lớn thứ tư ở Địa Trung Hải. Vẻ đẹp lãng mạn của Corse không chỉ bởi khung cảnh thiên nhiên, bức tranh kiến trúc hoài cổ mà còn khắc họa bởi hình ảnh các đôi tình nhân chọn nơi đây làm chốn hẹn hò, những đôi bạn già tìm lại dấu ấn ngày xưa. Ảnh: Lê Dân Nam

Ảnh: Lê Dân Nam

Người Hy Lạp cổ đại gọi vùng đất này là Kalliste (tức là đẹp nhất) vì cảnh quan tuyệt mỹ với những vách đá đỏ rực đổ xuống vùng nước xanh như ngọc, bãi biển đầy cát trắng, ngôi làng cheo leo trên núi…

Corse còn là quê hương của hoàng đế Napoléon Bonaparte, nhà quân sự và chính trị kiệt xuất trong lịch sử nước Pháp. Ảnh: Lê Dân Nam

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất khi đến Corse là tản bộ trên các con đường từ thời trung cổ ở Bonifacio. Ảnh: Lê Dân Nam

Những bậc thang dẫn xuống biển có độ dốc đứng cao và vòm đá khá nguy hiểm, du khách cần đội nón bảo hiểm tránh đụng đầu. Ảnh: Lê Dân Nam

Ảnh: Lê Dân Nam

Ảnh: Lê Dân Nam

Lối đi được lát gạch cổ kính. Ảnh: Lê Dân Nam

Với gần 200 bãi tắm dọc theo 1.000 km đường bờ biển, Corse là địa điểm lý tưởng dành cho những du khách thích được xoa dịu bởi thanh âm của biển. Trong ảnh là bãi biển Palombaggia, ở thành phố Porto Vecchio. Ảnh: Lê Dân Nam

Bãi biển Palombaggia. Ảnh: Lê Dân Nam

Ảnh: Lê Dân Nam

Kiến trúc của làng cổ Sartène trên đảo toàn bằng đá. Ảnh: Lê Dân Nam

Hòn đảo có nhiều vùng biển nhỏ ẩn khuất dưới dãy núi đá đến các vịnh rộng lớn. Ảnh: Lê Dân Nam

Một trong những điểm tham quan nổi bật tại Corse. Ảnh: Lê Dân Nam

Ảnh: Lê Dân Nam

Các công trình kiến trúc trên đảo Corse hầu hết đều đã nhuốm màu thời gian và rất cổ kính. Ảnh: Lê Dân Nam

Ảnh: Lê Dân Nam

Ảnh: Lê Dân Nam

Sân bay đảo Corse nhỏ nhưng các bến cảng có nhiều ở các thành phố, tràn ngập tàu thuyền du lịch, du thuyền cá nhân các nước ghé tham quan. Ảnh: Lê Dân Nam

Nền ẩm thực tại Corse mang bản sắc đa dạng vùng Địa Trung Hải, với các đặc sản địa phương như cá đối đỏ, cá mè biển, hàu hay tôm càng. Ảnh: Lê Dân Nam

Những người dân bản địa ưa chuộng thưởng thức món thịt hầm đậm đà (lợn rừng, thịt cừu) kèm theo vài ly rượu vang làm từ giống nho truyền thống vùng Corse. Trong ảnh là thịt heo đen muối đặc sản của Corse. Ảnh: Lê Dân Nam

Ẩm thực vỉa hè ven biển ở thành phố Propriano. Ảnh: Lê Dân Nam

Đảo Corse thuộc miền Nam nước Pháp. Ảnh: Google Maps

Lê Dân Nam

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/dao-corse-ve-dep-yeu-kieu-giua-dia-trung-hai/