'Đảo của dân ngụ cư' đoạt 3 giải thưởng tại LHP Quốc tế AIFFA 2017

Năm 2017 là năm đáng ghi nhớ của nền điện ảnh Việt Nam khi liên tục nhận được những tin vui từ những bộ phim được mang đi tranh tài tại các LHP quốc tế. Trong đó, 'Đảo của dân ngụ cư' của đạo diễn Hồng Ánh đã nhận được ba giải thưởng tại LHP Quốc tế AIFFA 2017 (Malaysia) là 'Phim hay nhất', 'Nam diễn viên chính xuất sắc nhất' và 'DOP (đạo diễn hình ảnh) xuất sắc nhất'.

Chu, người con gái duy nhất, tật nguyền là điều sỉ nhục đối với chủ quán thịt dê.

Là bộ phim xuất sắc tại LHP Quốc tế AIFFA 2017, “Đảo của dân ngụ cư” phải đáp ứng được hết các tiêu chí của hạng mục “Phim hay nhất”, trong đó yếu tố nghệ thuật luôn được đặt lên hàng đầu. Đây là một bộ phim nghệ thuật, kiệm lời thoại, lấy hình ảnh, âm thanh để kể về câu chuyện ẩn chứa trong bộ phim.

Lấy hai bối cảnh chủ yếu là quán thịt dê có tên “Đêm trắng” như một thế giới cách biệt với bên ngoài và căn phòng của Chu (Ngọc Thanh Tâm), người con gái tật nguyền là điều sỉ nhục đối với chủ quán thịt dê. Chính vì thế ông luôn nhốt Chu trong căn phòng trên gác, người có thể bước chân vào căn phòng đó là cha cô (NS Hoàng Phúc) và người mẹ kế (Ngọc Hiệp). Hơn 20 năm qua, Chu vẫn chỉ quanh quẩn trong căn phòng, thỉnh thoảng được cha cho xuống dưới để tắm nắng. Còn lại, niềm vui của cô là những con thú chạy bằng dây cót, những con chim bằng sứ mà cha cô mua cho và đêm nào ông cũng đếm số lượng đồ chơi của cô.

Ông chủ quán thịt dê “Đêm trắng” luôn bắt mẹ kế của Chu phải cung phụng.

Chu có một mơ ước được ra biển, nhưng mãi vẫn chưa thực hiện được. Cuộc sống của cô trở nên nhạt nhẽo hơn bao giờ hết, vì thế nên nội tâm của Chu luôn là một bí mật chưa được khai phá, đến khi cô gặp Phước (Phạm Hồng Phước), một thanh niên đang ở độ tuổi 20, độ tuổi của sự tò mò, muốn khám phá những điều mới lạ. Chính vì thế, cánh cửa không nên nhìn vào kia đã khơi gợi cho Phước sự tò mò nhất định phải mở ra. Đây cũng là một thông điệp của bộ phim: “Có những cánh cửa không nên nhìn vào…”, nhưng không nhìn vào thì làm sao có thể biết được sự thật bên trong.

Phước đã nhìn vào và phát hiện ra trong căn phòng đó hàng đêm, Miên (Nhan Phúc Vinh) - bạn của mình vẫn đến và làm chuyện “yêu” với Chu. Phước hoàn toàn sốc và tình bạn giữa Miên và Phước cũng không còn. Nhưng vì độ tuổi đang có những tò mò về tình dục, Phước đã đến bên Chu, cuộc “yêu” một lần nữa lại xảy ra, hồi hộp và kịch tính. Và ở phòng bên, bà mẹ kế của Chu cứ mỗi lần thấy chồng vùng dậy là bà lại chạy đến bên tủ quần áo giật giật con rối trên cửa sổ phòng Chu để báo hiệu ông chủ đang lên kiểm tra. Bà mong muốn Chu sẽ có một đứa con, đó là tâm tư của một người mẹ dành cho người con bại liệt.

Lý do nào để một người mẹ kế lại yêu thương con riêng của chồng đến vậy, đôi khi tình cảm đúng là không lý giải được. Có lẽ Chu chính là khúc ruột của bà, là người mà bà thấy được trong cuộc sống còn có niềm vui sau những giây phút làm con rối để người chồng thích chơi thì chơi, thích quăng thì quăng, thích hành hạ thì đánh đập.

Bối cảnh phim xoay quanh những người trong quán dê “Đêm trắng”.

Toàn bộ phim chủ yếu quay vào buổi tối, khoảng thời gian diễn ra những tình tiết gợi mở về câu chuyện của những người sống trong quán dê “Đêm trắng”. Từng giây phút bộ phim trôi qua lôi cuốn khán giả đến ngộp thở, chú tâm để theo dõi cách kể, cách mà đạo diễn Hồng Ánh xử lý hình ảnh. Phải đến 90% chi tiết trong phim được quay ở ngôi nhà tại phố cổ Hội An ảm đạm, buồn nhưng khốc liệt. Nhịp độ phim chậm rãi, khiến khán giả tò mò. Thế nhưng, không phải ai xem phim cũng hiểu được câu chuyện này, bởi đây là dòng phim nghệ thuật, chính vì thế, nhiều người sẽ cho rằng “Đảo của dân ngụ cư” là bộ phim không hay. Tuy nhiên, với cách kể của đạo diễn Hồng Ánh, biết đâu đây sẽ tiếp tục là bộ phim vừa được đón nhận ở thị trường quốc tế, lại vừa được đón nhận ở thị trường Việt Nam.

Bộ phim thành công cũng nhờ những diễn viên mới đầy triển vọng. Vai Chu của Ngọc Thanh Tâm không có nhiều lời thoại mà đa phần thể hiện bằng cảm xúc trên gương mặt. So với các vai diễn khác, đây hoàn toàn là một vai diễn nặng ký. Chu hát những ca khúc về đêm như một con người bị cảm giác cô đơn làm cho chai sạn lại. So với vai diễn Linh trong “Hiệp sĩ mù” cách đây 3 năm, Ngọc Thanh Tâm đã hoàn toàn lột xác và xứng đáng với đề cử “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”.

Còn về diễn xuất của Phạm Hồng Phước cho vai diễn cùng tên đã đạt được giải thưởng “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”. Khả năng của anh cũng không hề thua kém các diễn viên chuyên nghiệp, sau vai diễn này chắc chắn nghiệp diễn của Phạm Hồng Phước sẽ rộng mở hơn. Ngọc Hiệp thực sự ám ảnh, diễn xuất của chị trong những phân cảnh ngồi co rúm ở góc nhà, nước mắt như muốn chảy ngược vào trong mà bất cứ ai nhìn cũng thấy thương xót cho người phụ nữ hồng nhan nhưng bạc phận.

Không chỉ nhận được giải thưởng ở khu vực Đông Nam Á, bộ phim “Đảo của dân ngụ cư” còn vinh hạnh được mời đến Liên hoan phim lớn như Cannes để quảng bá điện ảnh Việt. Điều này chứng tỏ Việt Nam cũng đã có những bước tiến mới trong lĩnh vực thuộc bộ môn nghệ thuật thứ 7 này.

Thùy Trang

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/dao-cua-dan-ngu-cu-doat-3-giai-thuong-tai-lhp-quoc-te-aiffa-2017-d58946.html