Đạo diễn, diễn viên đều 'lột xác' trong phim Ngày ấy mình đã yêu

Phim truyền hình 'Ngày ấy mình đã yêu' của đạo diễn Khải Anh vừa lên sóng 2 tập đầu đã thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả. Đa phần ý kiến cho rằng đây là bộ phim trẻ có đề tài hấp dẫn, cách dẫn chuyện hay và diễn viên đóng đạt.

“Ngày ấy mình đã yêu” là bản Việt hóa của series “Discovery of Love” của Hàn Quốc, là câu chuyện tình yêu, cuộc sống của những người trẻ gồm: Hạ (Nhã Phương đóng), Sol (Bảo Thanh đóng), Nam (Lương Thế Thành đóng), Tùng (Nhan Phúc Vinh đóng) và Đô (Chí Thiện đóng).

Mở đầu phim là khung cảnh Hạ và Tùng “đường ai nấy đi” tại nơi họ đã bắt đầu yêu nhau. Sau khi chia tay, trong khi Tùng cảm thấy không thể mở lòng với ai thì Hạ lại tìm thấy tình yêu mới là Nam – một người đàn ông được xem là hoàn hảo. Ban đầu, Đô muốn giới thiệu Nam cho Sol song Nam và Hạ lại nhanh chóng rơi vào lưới tình của nhau vì những trùng hợp trong hành động và suy nghĩ của hai người. Hạ cho rằng cô may mắn khi gặp được người đàn ông tốt như Nam.

Tuy nhiên, thông qua hai người bạn của mình là Đô và Sol, Hạ biết được Nam lén đi xem mặt một người khác. Thực chất đây là mong muốn của mẹ Nam. Bà muốn anh đi gặp mặt 3 cô gái, nếu không đồng ý thì bà sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của anh nữa. Hạ quyết tâm đi bắt quả tang. Không ngờ, buổi hôm đó cô lại gặp Tùng - mối tình đầu đã chia tay. Và mối tình tay 3 bắt đầu từ đó.

“Ngày ấy mình đã yêu” nhận được nhiều sự chú ý của khán giả truyền hình. Ảnh: Đoàn làm phim

Sau 2 tập phát sóng, phim nhận được nhiều phản hồi từ khán giả. Đầu tiên phải kể đến điểm cộng cho đề tài. Phim nói về tình yêu, cuộc sống, mối quan hệ, khúc mắc những người trẻ hiện nay thường quan tâm hay mắc phải như mắc kẹt giữa người yêu cũ và người yêu mới, mối quan hệ của những người trẻ với công việc,… Trong phim, 2 nhân vật chính Hạ và Sol làm nghề thiết kế nội thất – nghề khá mới mẻ ít thấy ở các phim Việt trước. Hơn nữa, dàn diễn viên chính cũng đều thuộc thế hệ cuối 8X, đầu 9X, chỉ có Lương Thế Thành là đầu 8X, họ vào vai đúng như độ tuổi của mình ngoài đời nên ít nhiều sẽ tạo sự gần gũi của chính diễn viên với nhân vật, giữa nhân vật với khán giả. Chính điều này đã giúp phim trở nên tươi mới, hấp dẫn với khán giả trẻ.

Đặc biệt nhất của “Ngày ấy mình đã yêu” chính là cách kể chuyện. Theo đạo diễn Khải Anh, điểm nhấn của phim chính là những phân đoạn các nhân vật độc thoại với khán giả truyền hình để kể chuyện, bày tỏ những cảm xúc bên lề.

Đây là một hướng đi mới lạ và táo bạo của “Ngày ấy mình đã yêu”. Điểm khác biệt của bản gốc Hàn và phiên bản Việt chính là diễn viên phụ cũng có những phân đoạn độc thoại với người xem. Điều này sẽ giúp cho tính cách, nội tâm của các nhân vật cả chính lẫn phụ đều được đào sâu hơn. Tuy nhiên, với khán giả lớn tuổi, nếu chưa quen với phong cách phim kiểu “mới” này sẽ khó mà cảm nhận.

Điểm cộng tiếp theo của phim chính là phần diễn xuất. Hầu hết các diễn viên chính, thứ chính đều được đánh giá là diễn viên có nghề của làng giải trí. Hai tập đầu tiên cho thấy dàn diễn viên thể hiện khá tốt vai diễn của mình. Tính cách của các nhân vật được khắc họa một cách rõ nét. Tiêu biểu nhất là Nhã Phương, cô có màn trở lại khá thành công khi nhân vật lần này khác hẳn các nhân vật hiền lành, tốt bụng, thường bị thiệt thòi như các vai diễn trước.

Hình ảnh, nét diễn theo kiểu “nữ hoàng nước mắt” gắn chặt với Nhã Phương trước đây không còn nữa, thay vào đó là những nét cá tính, hài hước, đáng yêu, sinh động hơn rất nhiều, nhất là những phân đoạn nhân vật Hạ độc thoại với khán giả, Nhã Phương diễn rất tự nhiên, thoải mái, tạo sự dễ chịu cho người xem.

Bảo Thanh cũng có cú lột xác với vai Sol. Nếu như trước đây cô ghi điểm với khán giả bởi vai cô con dâu luôn phải sống trong cảnh bị mẹ chồng “nhòm ngó” trong phim “Sống chung với mẹ chồng”, thì ở “Ngày ấy mình đã yêu”, vai Sol cá tính, mạnh mẽ và có phần hung bạo hơn. Nhiều khán giả nhận xét với vai diễn này, Bảo Thanh đã thực sự vượt qua cái bóng trong sự nghiệp của mình. Nam diễn viên Chí Thiện cũng được khán giả dành cho nhiều lời khen ngợi với vai diễn một anh chàng bác sĩ vui tính, dễ thương.

Tuy nhiên, vì phim “Ngày ấy mình đã yêu” sử dụng âm thanh thu trực tiếp từ phim trường nên một số đài từ của diễn viên (trong đó có Nhã Phương) chưa tốt. Nhã Phương diễn xuất tốt nhưng giọng nói của cô bị nhận xét là yếu và mỏng, cộng với đọc thoại nhanh nên nhiều khi nữ diễn viên nói bị nuốt lời khiến khán giả không nghe rõ. Do đó, phần lời thoại chưa truyền tải được hết cảm xúc của nhân vật như khán giả kỳ vọng.

“Ngày ấy mình đã yêu” mới chiếu được 2 tập nên chưa thể kết luận bộ phim hay hay dở. Có điều, màn chào sân của phim khá ấn tượng, để lại nhiều điểm nhấn cho khán giả từ đề tài, diễn xuất và cách kể chuyện. Đạo diễn Khải Anh tiết lộ rằng anh đã cho diễn viên quay sẵn 2 kết thúc khác nhau, tương ứng với 2 chàng trai mà nhân vật Hạ sẽ lựa chọn. Dựa theo sự tương tác của khán giả, 1 trong 2 kết sẽ được chọn chiếu. Điều này chứng minh sự cầu thị, muốn lắng nghe khán giả của nhà đài khi sẵn sàng phục vụ nhu cầu thưởng thức của khán giả.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/dao-dien-dien-vien-deu-lot-xac-trong-phim-ngay-ay-minh-da-yeu-117038.html