Đạo diễn Quang Tú chỉ đạo show thời trang lần thứ 2 tại Paris
Đạo diễn Quang Tú có dịp lần thứ 2 trở lại Paris, dàn dựng và chỉ đạo đêm diễn thời trang áo dài của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam tại trụ sở chính của UNESCO (Paris Pháp).
Tham dự Diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng lần đầu tiên được tổ chức tại Paris, Pháp, Đạo diễn Quang Tú là một trong 200 khách mời danh dự, góp phần kết nối những người Việt xuất sắc trên thế giới, để cùng hướng trái tim và trí óc về Việt Nam. Cũng trong dịp này, anh đảm trách vai trò đạo diễn dàn dựng chương trình trình diễn 2 BST mới nhất của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam tại kinh đô ánh sáng Paris.
"Nước Pháp để lại trong Tôi rất nhiều cảm xúc, ấn tượng sâu đậm, tốt đẹp. Mỗi một lần Đi tới Pháp, Tôi lại được Học hỏi nhiều hơn: Văn hóa, Kiến Trúc, Nghệ Thuật, Thời trang..." Đó là những chia sẻ của Đạo diễn Quang Tú khi nói về sự kiện thời trang do anh phụ trách.
Đây là 02 BST mới nhất NTK mang đậm nét văn hóa truyền thống Việt Nam và là món quà dành tặng riêng của NTK cho những người Việt Nam tại Pháp, Châu Âu và những người yêu thích áo dài trên toàn thế giới.
"Địa điểm trình diễn là Sân khấu trong Phòng Hội trường lớn của Unesco, có nhiều đoàn cùng tham gia biểu diễn trong ngày hôm đó thời gian dành cho các đoàn tập luyện, trình diễn được sắp xếp cụ thể, thậm chí tính chuẩn từng phút.... Chúng tôi chỉ có 01h để tuyển lựa người mẫu, tập luyện tuyến diễn riêng và phối hợp trình diễn với các diễn viên nghệ thuật khác cùng tham gia...". Sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức của nước bạn là một trong những điểm nhấn đạo diễn Quang Tú muốn học hỏi từ kinh đô thời trang Paris.
Bất ngờ, trong số các người mẫu Pháp tham gia trình diễn, có một người mẫu tên là Charlotte Eyd, Mẹ là người Việt Nam, Cha người Đức. Cô được sinh ra, lớn lên, sinh sống và làm việc tại Paris. Cô chưa từng về Việt Nam, và ngày hôm nay, cô ấy vô cùng thích thú và ấn tượng khi được trình diễn với Áo dài, gặp gỡ những người Việt Nam tài năng. Cô ấy chụp rất nhiều ảnh với Áo dài. Cô chia sẻ với chúng tôi, cô sẽ mang ảnh về khoe với mẹ và bạn bè của cô ấy. Nhìn sâu vào ánh mắt của cô ấy, tôi biết Cô ấy đang rất tự hào và hạnh phúc.