'Đảo khát' gắn kết tình yêu với biển

Không chỉ mô tả phần nào đời sống của ngư dân trên hòn đảo tiền tiêu Lý Sơn, phim truyền hình 'Đảo khát' còn gửi gắm thông điệp về khát vọng vươn khơi xa, quyết bám biển để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Dựa theo truyện ngắn "Thương quá rau răm" (Nguyễn Ngọc Tư), "Đảo khát" được Lê Phương Nam chuyển thể thành kịch bản và đảm nhận vai trò đạo diễn. Phim xoay quay câu chuyện về bác sĩ Văn, người vừa trải qua một biến cố trong cuộc sống, quyết định ra đảo giúp đỡ người dân địa phương. Tại đây, cô gái Mịn đã cảm mến và yêu anh, dù Mịn đang được Hai Hên, chàng thợ lặn đeo đuổi. Bằng lòng nhiệt huyết và yêu quý những người dân hiền hòa, chất phác, Văn không chỉ giúp đỡ họ chữa bệnh mà còn góp phần tìm ra nguồn nước ngọt quý giá, ngăn chặn những thủ đoạn tàn phá biển của nhóm người chỉ vì lợi ích cá nhân...

Đan xen giữa quá khứ và hiện tại, "Đảo khát" phản ánh chân thực hiện thực cuộc sống khắc nghiệt: những rủi ro của nghề vươn khơi bám biển, thiếu nguồn nước sinh hoạt, thiếu bác sĩ và phương tiện cứu chữa… Nhưng trên tất cả là khao khát được vươn khơi, sứ mệnh từ tiền nhân trao lại, dù có phải đối diện với cướp biển và kẻ thù xâm lược, để không chỉ thoát đói nghèo mà còn giữ chủ quyền đất nước.

"Đảo khát" còn mang trong lòng một kho báu di sản của nền văn hóa Sa Huỳnh, Chăm Pa hòa chung vào nền văn hóa Việt. Phim dài 20 tập với sự tham gia của dàn diễn viên: Huỳnh Thanh Tùng, Tuấn Phương, Thanh Tú, Nguyễn Sơn, Hùng Thuận… phát sóng lúc 22 giờ, thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên HTV9 từ ngày 14-8.

VĂN TUẤN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dao-khat-gan-ket-tinh-yeu-voi-bien-610235.html