'Đảo tôm hùm' Bình Ba mời gọi

(iHay) Thời gian gần đây, đảo Bình Ba (Khánh Hòa) được nhắc đến như một điểm đến thú vị thuộc hàng top trong danh sách phượt của giới trẻ. Nếu bạn là người yêu thiên nhiên, mê chụp ảnh, thích những điều dung dị, không quan trọng về tiện nghi lưu trú, xin mời bạn hãy đến thăm hòn đảo hiền hòa này.

Những sọt cá tươi rói, những nụ cười mặn vị biển của ngư dân, những bàn tay thoăn thoắt phân loại cá... Sự náo nhiệt vui tươi tại nơi này trong những ngày biển lặng sẽ giúp bạn hiểu hơn sự trù phú và giàu có của đảo.

Bình Ba chỉ rộng vỏn vẹn hơn 3km 2 với khoảng 5.000 cư dân, nằm biệt lập, cách cảng Ba Ngòi khoảng 1 giờ tàu chạy. Nếu muốn trọn vẹn thưởng thức sự tấp nập của cảng cá khi đón tàu ngoài khơi về, bạn hãy có mặt thật sớm để đón chuyến tàu đầu tiên lúc 8 giờ đến đảo Bình Ba.

Sau 1 giờ lênh đênh trên biển, làng chài Bình Ba hiện ra trong mắt chúng tôi như một dãy bungalow nhiều tầng, bởi các ngôi nhà cứ xây dần theo độ cao, lưng dựa vào núi, mặt hướng ra biển. Không khó để đánh giá sự sung túc của cư dân địa phương qua những căn nhà bê tông mới cất, nội thất đủ đầy và những đứa trẻ cười rạng rỡ dọc lối chúng tôi đi.

Len theo những con hẻm nhỏ bọc ôm triền núi, chúng tôi đến nhận phòng nghỉ tại một nhà dân trên đảo, tạm gọi đó là loại hình du lịch “homestay”, nhưng cảm giác như về thăm nhà một người bạn.

Bình Ba có khá nhiều bãi biển, sóng nhẹ lăn tăn bởi nằm trong vùng vịnh kín gió. Nếu muốn chụp ảnh, du khách có thể chọn bãi Chướng với nhiều mỏm đá lô nhô nằm bên con đường bê tông cắt ngang hòn đảo nhỏ. Sự hòa quyện giữa núi, biển, trời, mây, cây cỏ và hoang sơ của cảnh vật sẽ tạo cảm hứng cho nhiều khuôn hình độc đáo.

Nếu muốn tắm ở bãi mịn màng cát trắng, du khách có bãi Nồm, bãi tắm của cư dân địa phường, đồng thời đã manh nha mọc lên những nhà nghỉ, quán cà phê kiêm hải sản phục vụ cho khách phương xa dọc lối công viên đối diện. Còn nếu muốn ngắm những rạn san hô mà không cần phải bơi quá xa bờ, bãi Nhà Cũ là địa điểm không thể bỏ sót.

Nơi đây, chỉ cần bơi cách bờ chừng hơn chục mét, khi độ sâu mực nước chỉ ở mức 1,5 m, với một chiếc kính lặn, bạn đã có thể úp mặt mà ngắm san hô và từng đàn cá lượn. Không cần phải tả nhiều về những bãi tắm, bởi sự hoang sơ của hòn đảo vẫn giữ được cho nó màu xanh trong nguyên thủy mà những ai yêu thiên nhiên đều mê mẩn khi nhìn thấy.

Đã nói tới biển là phải nói tới hải sản. Bình Ba được biển phú cho một món được xem là khá sang trên các bàn tiệc - tôm hùm. Loài tôm hùm sinh sống dồi dào ở vùng đảo này là một trong những nguồn thu nhập quan trọng của người dân, nhiều tới mức nó được chọn làm biểu tượng, nên Bình Ba còn được gọi bằng danh xưng khá bảnh: “đảo tôm hùm”.

Những nhà bè nằm rải quanh đảo có thể phục vụ bạn bất kỳ lúc nào món tôm hùm và các sản vật ngon lành của biển - chỉ bằng cách nướng hoặc luộc, ăn kèm với hỗn hợp chanh muối ớt xanh. Tất cả làm dậy lên mùi thơm đặc trưng của hải sản, giòn ngọt và béo ngậy. Thưởng thức món tươi sống chế biến tại chỗ, ngay trên bè sau khi thỏa thích vẫy vùng trong làn nước mát lạnh, thêm một cốc rượu nhỏ, là trải nghiệm khó quên trong hành trình của bạn.

Với giá cả hải sản “mềm” hơn bất cứ điểm du lịch nào, túi tiền của bạn sẵn sàng cho bữa cơm với nhiều lựa chọn và nhiều món hấp dẫn, chế biến theo phong vị địa phương, do chính những bà nội trợ miền biển thực hiện. Thực đơn chiều của chúng tôi có ghẹ, có ốc nhảy, có sò lông, có cá bớp, cá chim, có tôm hùm, có hàu, có mực... nhưng cả chục người chỉ trả vài ba triệu đồng cho một bữa tiệc thịnh soạn no say. Cái giá ấy là quá hời cho những dạ dày đam mê đồ biển.

Với những ai thích cảm giác tự do và thoải mái, việc đi lại trên đảo chỉ bằng cách cuốc bộ hoặc lòng vòng bằng xe máy cũng là một thú vị đáng nhớ. Con đường bê tông uốn lượn dọc theo đảo, vắng vẻ và phủ xanh cỏ dại sẽ giúp bạn rũ bỏ những mệt nhoài, vướng bận từ khói bụi ồn ào của thành phố.

Trên những con dốc khi ôm dọc bờ biển, khi lọt thỏm giữa hai triền núi, khi ngoằn ngoèo uốn lượn, lúc thẳng tắp lên cao, bất kỳ du khách trẻ nào cũng không thể không hò reo thích thú. Một chuyến đi có đủ trải nghiệm về phương tiện, từ ô tô, tàu, thuyền con, xe máy, dạo bộ... trong cùng một ngày, mang lại cho chuyến đi nét rất riêng, lạ mà quen, quen mà lạ.

Cư dân Bình Ba chừng như không còn xa lạ với bóng khách du lịch. Họ đã có sẵn chuyến tàu riêng để đưa đón khách đi và về đất liền. Tàu chở dân có tải trọng nhỏ hơn, giá mềm hơn 10.000đồng/người so với chuyến tàu lớn dùng đưa đón khách thập phương. Nhà nghỉ cho khách du lịch cũng bắt đầu xây những lớp gạch đầu tiên ngay vị trí bến tàu. Hàng quán đã xuất hiện bảng hiệu “Đón khách phượt”, “Bình Ba du hí”... Và những ngư dân mộc mạc mà nụ cười còn hằn vị muối biển kia đã học cách làm hướng dẫn viên tại điểm khá thạo nghề.

Chúng tôi rời Bình Ba trên chuyến tàu trưa về thành phố. Hít một lần nữa vị nồng ngái của biển, ai cũng thầm hẹn ngày trở lại đảo tôm hùm. Nếu bạn thích chuyến du ngoạn của mình có cảm giác như chuyến về thăm nhà, bạn chắc chắn sẽ thích một Bình Ba như thế!

Phượt ký của Ái Vân

Nguồn Thanh Niên: http://ihay.thanhnien.com.vn/pages/20140220/dao-tom-hum-binh-ba-moi-goi.aspx