'Đáo Xuân Chín' cuối cùng của Đào Anh Khánh: An ninh thắt chặt hơn bao giờ hết

Ngày 10/3 tại Thung lũng Gầm Trời, xã Lâm Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình, nghệ sỹ Đào Anh Khánh đã có buổi chia sẻ thông tin với báo chí trước thềm sự kiện Đáo Xuân Chính – sự kiện quy mô cuối cùng anh tổ chức.

Có cả công an mặc thường phục trong sự kiện

Theo nghệ sĩ Đào Anh Khánh, sau 8 lần tổ chức Đáo Xuân, đây là lần thứ chín anh tổ chức một chương trình lễ hội Đáo xuân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và độc đáo hiếm có trên thế giới.

Đáo Xuân Chín không chỉ lớn nhất về không gian nghệ thuật với những công trình nghệ thuật đương đại hoành tráng, nhiều tác phẩm điêu khắc hình trụ với chiều cao 35m và chiều rộng 4,5m quy tụ ngôn ngữ nghệ thuật của cả thế giới mà còn được bố trí sắp đặt với 6 sân khấu lớn tự nhiên ngoài trời (lớn nhất Việt Nam) trải rộng trên diện tích gần 50ha của thung lũng Gầm Trời (xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, cách Hà Nội 50km).

Một trong những khu vực sân khấu tại thung lũng Gầm Trời. Ảnh: Nam Nguyễn

Một trong những khu vực sân khấu tại thung lũng Gầm Trời. Ảnh: Nam Nguyễn

Về công tác tổ chức, nghệ sĩ Đào Anh Khánh cho biết, giao thông vào khu vực đang được làm lại, đảm bảo đáp ứng dòng người vào tham dự sự kiện. "Chúng tôi có lực lượng tổ chức từ cổng chính, kiểm tra an ninh, giấy mời. Số người đi vào đây là có kiểm soát, dọc đường đã là các tác phẩm rồi, họ sẽ đi vào trong sự thanh bình thì tôi tin sẽ không có sự ẩu đả"- Nghệ sĩ Đào Anh Khánh chia sẻ.

Ngoài ra, ngay tại điểm trước khi vào thung lũng, Ban tổ chức cũng đảm bảo vấn đề cứu thương, có trạm y tế đặt ngay tại khu vực bên ngoài thung lũ, khi cần có sự hỗ trợ y tế, sẽ ngay lập tức vận chuyển ra bên ngoài.

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, nghệ sĩ Đào Anh Khánh cho hay, Ban Tổ chức đã báo cáo chính quyền cấp xã, huyện, tỉnh để chính quyền có sự phối hợp. "Tôi muốn công an vào cuộc, chúng tôi làm việc chủ động đủ đáp ứng vấn đề an ninh khi cần thiết"- anh cho hay.

Đồng thời, theo ông Nguyễn Anh Điệp, Tổng Giám đốc Hùng Vương Media- đơn vị phối hợp tổ chức cho biết, đảm bảo an toàn thực phẩm, đơn vị này sẽ mang thực phẩm từ Hà Nội lên, tập trung vào các thực đơn dành cho người Việt Nam và nước ngoài với các món ăn truyền thống và hiện đại.

Công tác chuẩn bị đang hết sức khẩn trương. Ảnh: Nam Nguyễn

Với 6 khu vực sân khấu, đều bố trí các địa điểm phục vụ cho công chúng, các nhóm bạn bè gia đình đều có thể coi đây là dịp pic nic cuối tuần. Ngoài ra, công ty thuê gần 1.000 lều trại lớn nhỏ để khách lưu trú qua đêm.

"Về an ninh, chúng tôi thuê 1 công ty dịch vụ bảo vệ, hiện đã làm việc với tỉnh, tỉnh giao cho Công an huyện Lương Sơn tổ chức khảo sát cùng với chúng tôi, lên phương án an ninh an toàn, rải quân ở trong khu vực Thung lũng Gầm Trời. Ở đây sẽ có cả cảnh sát mặc thường phục và quân phục để kịp thời phát hiện, xử lý những tình huống liên quan tới mất an ninh trật tự"- ông Nguyễn Anh Điệp cho biết.

"Tôi không muốn Đáo Xuân là cái ao làng"

Nơi đây sẽ được nghệ sĩ Đào Anh Khánh cùng với hơn 250 nghệ sĩ quốc tế đến từ 27 quốc gia và 50 nghệ sĩ Việt Nam trình diễn bùng nổ và thăng hoa với nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau như: âm nhạc đương đại, điêu khắc, hội họa, thơ ca, nhảy múa, nghệ thuật sắp đặt… Chương trình biểu diễn nghệ thuật sẽ được diễn ra liên tục trong vòng 24 tiếng (từ 14h ngày 23/3 đến 14h ngày 24/3/2019).

"Đáo Xuân Chín" sẽ là chương trình nghệ thuật Đáo Xuân cuối cùng của nghệ sĩ Đào Anh Khánh. Ảnh: Nam Nguyễn

Tại đây sẽ có 5 sân khâu chính với những nội dung trình diễn nghệ thuật khác nhau. Ví dụ như sân khấu chính, sân khấu Hạt của Chúa, sân khấu trên hồ… với những dòng âm nhạc khác nhau.

Tại sân khấu thứ 5, nghệ sĩ Đào Anh Khánh chọn là dòng suối chảy trong thung lũng Gầm Trời - nơi đây sẽ trình diễn nhạc vào lúc hoàng hôn, 4 sân khấu khác im lặng để khán giả chìm vào hoàng hôn với âm nhạc, saxophone bên suối, violon, sáo… Tất cả mọi người có thể cảm thấy bơi được trên dòng suối nghệ thuật này. Các nhạc sĩ chơi dòng nhạc để công chúng trở về với sự thanh tịnh, trong veo khi hoàng hôn buông xuống…

Đây được cho là chương trình Đáo Xuân cuối cùng của Đào Anh Khánh. Tại buổi thông tin báo chí, anh chia sẻ: "Cách đây 3-4 năm tôi có cảm giác giấc mơ nghệ thuật của tôi không thành, không với tới đích. Nhưng tôi cũng nhìn nhận rằng, những gì cuộc sống cho tôi tới đâu thì tôi bằng lòng tới vậy, nếu nửa đêm tác phẩm đó hiện hữu nhờ trời, nhờ khán giả, thì có lẽ mọi sự không hài lòng sẽ không còn là gì nữa nếu tôi được nhìn thấy con người – khán giả của tôi yêu nhau trong thiên nhiên, giữa con người với nhau, là tôi hài lòng rồi".

Thung lũng Gầm Trời nhìn từ xa. Ảnh: Nam Nguyễn

Nghệ sĩ cũng chia sẻ thêm, bản thân ông cũng không biết nó có còn sống nữa hay không nhưng đây là một sự chia tay ngọt ngào, cuối cùng. "Nó sống tiếp hay không, nó không thể cá nhân được, mà cần cởi mở, liên kết cộng đồng với thế giới, nếu không nó thành cuộc chơi ao làng. Tôi không muốn vậy"- Nghệ sĩ Đào Anh Khánh chia sẻ.

Chia sẻ về tên gọi thung lũng Gầm Trời, nghệ sĩ Đào Anh Khánh cho hay, anh không muốn đây là khu vực mang tên của cá nhân mình mà mọi người nhớ tới đây như là khu vực của những người yêu nghệ thuật đã và đang xây dựng mảnh đất này.

"Vì sao nó tên là Gầm Trời? Nó phải là một cái gì đó, nó mở ra một cái gì lớn lao nhưng lại thật là ấm cúng, ôm ấp. Gầm đây không phải gầm giường, gầm chạn, gầm bàn mà là Gầm Trời- vừa có giới hạn vừa không có giới hạn…"- Nghệ sĩ Đào Anh Khánh chia sẻ./.

Thái Linh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dao-xuan-chin-cuoi-cung-cua-dao-anh-khanh-an-ninh-that-chat-hon-bao-gio-het-20190310182845187.htm