Đập lợn đất mua quà, trao yêu thương cho khu cách ly tập trung

Với thông điệp chia sẻ yêu thương, sáng 2/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Nghệ An đã mang trứng, bánh sữa… cùng những lời nhắn ấm áp đến tặng khu cách ly tập trung huyện Nghi Lộc. Điều đặc biệt, tất cả món quà này được mua từ lợn đất tiết kiệm của Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Nghệ An.

Những món quà được cán bộ Ban Tuyên giáo tỉnh Đoàn Nghệ An gói ghém cẩn thận cùng những lời nhắn tràn ngập yêu thương.

Những món quà được cán bộ Ban Tuyên giáo tỉnh Đoàn Nghệ An gói ghém cẩn thận cùng những lời nhắn tràn ngập yêu thương.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Nghệ An cho biết, những món quà này được mua từ tiền tiết kiệm lợn đất mà 7 cán bộ của ban góp hơn một năm qua. Hôm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn đập lợn đất được hơn 4 triệu đồng và dùng mua quà tặng cho khu cách ly. Theo chị Quỳnh, những món quà nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, truyền thông điệp yêu thương, san sẻ khó khăn với mọi người trong dịch bệnh.

Trứng, sữa, bánh... được mua từ heo đất, Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Nghệ An trao tận tay cho khu cách ly tập trung huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Phần quà của Ban Tuyên giáo tặng gồm: 500 quả trứng, 6 thùng sữa, 300 bánh lương khô, 30kg hoa quả, 1 thùng bánh kẹo cho gần 600 người cách ly và cán bộ chiến sỹ, ĐVTN đang làm tình nguyện tại khu cách ly tập trung tại điểm Trường THPT Dân tộc Nội trú số 2, tại Nghi Lộc, Nghệ An.

Những lời nhắn ấm áp yêu thương được cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Nghệ An gửi đến các em nhỏ tại khu cách ly tập trung

Những lời nhắn ấm áp yêu thương được cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Nghệ An nắn nót viết gửi đến các em nhỏ tại khu cách ly tập trung

Những lời nhắn ấm áp yêu thương được cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Nghệ An nắn nót viết gửi đến các em nhỏ tại khu cách ly tập trung

Những lời nhắn ấm áp yêu thương được cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Nghệ An nắn nót viết gửi đến các em nhỏ tại khu cách ly tập trung

Những lời nhắn ấm áp yêu thương được cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Nghệ An nắn nót viết gửi đến các em nhỏ tại khu cách ly tập trung

Điều gây xúc động ở món quà này là cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn đã tự tay đóng gói 50 suất quà là bánh kẹo và trang trí bằng cách dán các thông điệp phòng chống COVID-19, ấm áp yêu thương như: Sắp đến sinh nhật bé rồi phải không? Cố gắng lên lúc đó chúng ta sẽ được ăn bánh gato; luôn giữ ấm và giữ sạch sẽ cơ thể bé sẽ khỏe mạnh; bé hãy tin Việt Nam chúng ta quyết đánh bại Covid-19;… Các suất quà này được trao riêng cho các em nhỏ đang phải cách ly cùng người thân tại Trường THPT Dân tộc Nội trú số 2, huyện Nghi Lộc.

Lưu Trinh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/dap-lon-dat-mua-qua-trao-yeu-thuong-cho-khu-cach-ly-tap-trung-1634157.tpo