Dấu ấn đẹp trong cuộc đời

'Bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm, chúng tôi sẵn sàng bảo đảm điều kiện tốt nhất để chiến sĩ mới (CSM) yên tâm, phấn khởi, hòa nhập ngay từ ngày đầu về đơn vị', Thượng tá Vũ Sỹ Viện, Trưởng phòng Quân nhu Quân đoàn 1 cho biết.

Tiếp bước cha anh

Về Ninh Bình, chúng tôi cùng đoàn cán bộ của Cục Hậu cần, Quân đoàn 1 có mặt tại Lữ đoàn Phòng không 241 ngay trong ngày đầu giao, nhận quân. Trước đó nhiều ngày, công tác chuẩn bị đón CSM về đơn vị đã được lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, chu đáo. Hàng chữ “Nhiệt liệt chào đón các đồng chí CSM về huấn luyện và xây dựng đơn vị” được treo trang trọng ngay từ cổng Lữ đoàn như tiếp thêm động lực cho những chàng trai đến từ Hoa Lư, Yên Khánh (Ninh Bình), Hoàng Mai, Thanh Oai, Phúc Thọ (Hà Nội). Những gương mặt trẻ trung, có phần còn non nớt gọn gàng trong bộ quân phục theo chân chỉ huy tiến về vị trí được phân công. Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Tiến, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 241, sở dĩ đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị như hiện tại là bởi Đảng ủy Lữ đoàn đã xác định rõ nhiệm vụ này ngay từ đầu năm và được cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo năm, chỉ huy đơn vị có kế hoạch thực hiện, giao nhiệm vụ cụ thể đến các phòng, ban, cơ quan, bộ phận...

Trực tiếp đến thăm Đại đội 10, Tiểu đoàn 24, chúng tôi gặp một nhóm CSM đang ngồi quây quần trò chuyện sau khi đã ổn định biên chế ban đầu. Khẩu đội trưởng Khẩu đội 2 Màn Văn Trọng vui vẻ giới thiệu với các CSM về cách xếp đặt nội vụ. Nhập ngũ năm 2022, Trọng muốn đem hết kinh nghiệm có được của tròn một năm trải nghiệm, công tác trong Quân đội truyền lại cho các chiến sĩ. Thấy chỉ huy đến, các CSM đứng lên, rụt rè cất tiếng chào. Trung tá Nguyễn Minh Tuấn, Chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn giới thiệu về đoàn công tác với các chiến sĩ. Chợt anh tiến lại gần cài lại cúc áo của CSM Nguyễn Đức Hiếu cho đúng tác phong. Sau phút ngại ngùng, dường như khoảng cách giữa chiến sĩ trẻ và người chỉ huy đã được rút ngắn.

Cán bộ Lữ đoàn Phòng không 241, Quân đoàn 1 chỉnh sửa quân phục cho chiến sĩ mới.

Trò chuyện với chúng tôi, Hiếu cho biết, quê em ở thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang (Hoa Lư, Ninh Bình). Hiếu sinh năm 2004, vừa tốt nghiệp THPT năm 2022. Hỏi về lý do tình nguyện viết đơn nhập ngũ, Hiếu bảo, em muốn tiếp nối truyền thống gia đình. Ông nội em là liệt sĩ, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở chiến trường B. Bố em cũng tình nguyện nhập ngũ rồi về công tác ở địa phương. Hiếu cho biết: “Ấn tượng ban đầu của em khi bước chân về đơn vị là thấy cảnh quan rất đẹp, ngăn nắp, chính quy, chưa từng thấy ở môi trường bên ngoài. Khi nghe Khẩu đội trưởng Màn Văn Trọng giới thiệu về các chế độ trong ngày rồi nội vụ vệ sinh phải gọn gàng, theo đúng quy định như thế nào, em rất háo hức về những điều sẽ được học ở môi trường quân ngũ”.

Nhận thông báo được phân về Đại đội 9, Tiểu đoàn 39, chiến sĩ Đặng Duy Hưng không giấu nổi sự thích thú khi vừa nhận phòng ở đã được đơn vị cấp phát đầy đủ đồ sinh hoạt cá nhân thiết yếu từ quần áo, bàn chải, khăn mặt, xà phòng... cái gì cũng ngăn nắp, từ những chiếc xô được đánh số thứ tự đến những chiếc chăn vuông vức thẳng tắp xếp thành hàng. Tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông vận tải từ năm 2021, đã đi làm được gần hai năm, nhưng Hưng vẫn quyết định nhập ngũ để rèn luyện bản thân. Hưng tâm sự: “Em muốn làm tròn nghĩa vụ của người thanh niên với Tổ quốc rồi về tiếp tục xây dựng quê hương. Xác định rõ tư tưởng, cũng hiểu phía trước còn nhiều khó khăn cần phải học tập, rèn luyện, cố gắng vượt qua nhưng em không thấy lo sợ điều gì và sẽ quyết tâm làm tròn nhiệm vụ được giao”.

Tất cả vì chiến sĩ thân yêu!

Đặng Duy Hưng là một trong 16 CSM đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng nhập ngũ vào Lữ đoàn 241 đợt này. Trước ngày giao, nhận quân, Ban chỉ huy Lữ đoàn và các tiểu đoàn, đại đội đã tiến hành nắm lý lịch trích ngang của từng đồng chí. Qua đó, chỉ huy đơn vị hiểu được hoàn cảnh cũng như sở trường, thế mạnh của từng chiến sĩ, từ đó xây dựng chương trình giáo án rèn luyện, huấn luyện cho phù hợp. “Chúng tôi xác định nhân tố con người-người chỉ huy trực tiếp chính là yếu tố tiên quyết để CSM nhanh chóng hòa nhập, gắn bó với đơn vị và có động lực để rèn luyện, phấn đấu”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Tiến cho biết thêm.

“Để chuẩn bị cho công tác đón nhận CSM, từ nhiều tháng trước, Lữ đoàn đã tổ chức tuyển chọn các đồng chí có kỹ năng, kinh nghiệm tham gia các lớp tập huấn về huấn luyện CSM, trong đó đặc biệt chú trọng đội ngũ chỉ huy trực tiếp như khẩu đội trưởng, trung đội trưởng. Chúng tôi xác định, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị là yếu tố tiên quyết để bảo đảm công tác huấn luyện CSM thành công. Bên cạnh đó, chúng tôi xác định để bộ đội có cảm giác như được ở nhà thì ngay từ bữa cơm đầu tiên ở đơn vị phải tạo không khí đầm ấm, vui vẻ và ngon miệng”, Trung tá Đặng Văn Khương, Phó chính ủy Lữ đoàn tiếp lời đồng đội.

Tham quan doanh trại Lữ đoàn 241 mới thấy những nỗ lực, cố gắng của đơn vị thời gian qua trong chuẩn bị đón nhận CSM, đúng như chia sẻ của nhiều cán bộ nơi đây: Tất cả vì chiến sĩ thân yêu! Chỉ riêng công tác hậu cần, do chủ động kế hoạch và thống nhất tư tưởng hành động trong từng bộ phận nên hiệu quả thấy rõ. Trên diện tích tăng gia sản xuất rộng hơn 2ha, những luống rau xanh mơn mởn đang sẵn sàng thu hái. Với hệ thống chuồng trại chăn nuôi tập trung có gần 400 đầu lợn thịt cùng hàng trăm gia cầm các loại nên mặc dù vừa qua đợt nghỉ Tết Nguyên đán chưa lâu nhưng lượng lương thực, thực phẩm tự túc của đơn vị đủ bảo đảm cho bữa cơm của bộ đội. “Để chuẩn bị đón nhận CSM, ngành quân nhu đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành công tác chuẩn bị chu đáo mọi mặt từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến nhu yếu phẩm. Bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm, chúng tôi sẵn sàng bảo đảm điều kiện tốt nhất để CSM yên tâm, phấn khởi, hòa nhập ngay từ ngày đầu về đơn vị”, Thượng tá Vũ Sỹ Viện cho biết.

Bài và ảnh: TRANG KIÊN THỦY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dau-an-dep-trong-cuoc-doi-718355