Dấu ấn trung đoàn

Kính tặng Trung đoàn 174 (Đoàn Cao Bắc Lạng)

Sinh ra từ Việt Bắc (*)
Gió ngàn tháng tám mùa thu
Đất nước, đôi miền chia cắt
Những người lính xông lên dội lửa xuống đầu thù.
Sáu mươi chín mùa thu, bao chặng mây mù

Dấu chân trung đoàn khắp mọi miền đất nước
Đông Khê, đồn giặc thù tan tác
Bác Hồ ra trận địa động viên.

Đồi A1 chuỗi bộc phá ngàn cân
Điện Biên Phủ lẫy lừng thế giới
Những Bế Văn Đàn, La Văn Cầu và bao người cũ mới
Đã quên mình vì Tổ quốc, nhân dân.

Ở nơi đâu cũng in đậm dấu chân
Những người lính đoàn Cao Bắc Lạng
Đất bạn Lào mưa bom bão đạn
Campuchia họa diệt chủng dã man...

Dấu ấn trung đoàn máu thắm giang san
Những Long Khốt, Sa Nun, Hồ Âm Bin, Tha Ma Chếch...
Bao người lính không trở về, khi giặc hết...

Ra đi từ tháng tám mùa thu
Bộ đội Cụ Hồ đoàn Cao Bắc Lạng
Người thành anh hùng, có nhiều người thành tướng
Còn bao nhiêu người
Liệt sĩ chưa có tên?

Dấu ấn trung đoàn không thể nào quên
Thắm đỏ mãi máu xương đồng đội
Xin thắp nén nhang thơm và nỗi nhớ thương vời vợi
Gửi người mãi đi xa.

Lịch sử trung đoàn - dấu ấn máu và hoa!

(*) Trung đoàn 174 là 1 trong những trung đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội ta, thành lập ngày 19-8-1949 tại Cao Bằng

TRẦN THẾ TUYỂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dau-an-trung-doan-539880.html