Dấu ấn vòng 8 V.League

Điểm nhấn lớn nhất là chiến thắng đầu tiên của nhà á quân Thanh Hóa sau suốt 7 trận chỉ hòa và thua. 3 điểm trọn vẹn đầu tiên giúp đội bóng xứ Thanh từ đáy bảng ngoi lên vị trí thứ 11, đồng thời gây biến động ở nhóm cuối.

Bại tướng trực tiếp của Thanh Hóa là Quảng Nam chôn chân ở vị trí áp chót, trong khi S.Khánh Hòa với trận thua ngược ngay trên sân nhà trước TP.Hồ Chí Minh (thất bại thứ 5, nhiều nhất giải) đã trở lại “cầm đèn đỏ” như ở 3 vòng đầu tiên. Cũng nhận trận thua thứ 5 trước HAGL và chiến thắng của SHB.ĐN đã khiến Nam Định rơi xuống thứ 3... từ dưới lên.

Không chỉ nhóm cuối mà ngôi đầu cũng đổi chủ khi TP.Hồ Chí Minh lấy lại từ tay Hà Nội. Trận hòa suýt thua của Hà Nội trước B.Bình Dương và việc bị thủng lưới 2 bàn chỉ trong hiệp 1 - bằng số bàn thua cả 7 trận trước đó, cho thấy ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch Hà Nội không phải không có điểm yếu.

Ngoài S.Khánh Hòa thất thủ, vẫn chưa biết thắng tại Nha Trang, đây là vòng đấu của các đội chủ nhà khi có 4 đội ca khúc khải hoàn và đều là 3 điểm cực kỳ quý giá. Ngoài chiến thắng “vàng” của đội bóng xứ Thanh thì SHB.ĐN cũng “giải hạn” 6 trận liên tiếp chỉ hòa và thua trước Than QN, HAGL có chiến thắng đầu tay dưới triều đại HLV Lee Tae-hoon, còn bàn duy nhất của cầu thủ vừa vào sân từ ghế dự bị Vũ Tín vào lưới Hải Phòng đã đưa Sài Gòn vào tốp 4.

1 điểm của Viettel trước đối thủ đứng thứ 3 SLNA và của B.Bình Dương trước nhà ĐKVĐ Hà Nội cũng có giá trị như một chiến thắng.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201905/dau-an-vong-8-vleague-2945137/