Đau đầu vé 'Ngày xửa ngày xưa' số 34 của IDÉCAF bị thổi giá gấp 2, 3

Chỉ chưa đầy một ngày bán ra, giá vé của chương trình Ngày xửa ngày xưa số 34 đã bị thổi gấp 2, gấp 3 khiến nhiều fan và khán giả bức xúc.

Lúc 19h tối 4-5, sân khấu IDÉCAF đã chính thức mở bán vé 23 suất diễn (từ 27-5 đến 25-6) của chương trình Ngày xửa ngày xưa (NXNX) số 34 trên hệ thống Ticketbox và đã cháy vé sau gần 2 giờ mở bán.

Dàn nghệ sĩ quen thuộc của chương trình "Ngày xửa ngày xưa". Ảnh: Kịch IDÉCAF

Dàn nghệ sĩ quen thuộc của chương trình "Ngày xửa ngày xưa". Ảnh: Kịch IDÉCAF

Đây là chương trình thương hiệu của sân khấu IDÉCAF thường diễn ra vào mùa hè, trung thu hoặc dịp giáng sinh hằng năm với sự tham gia của dàn nghệ sĩ quen thuộc như NSƯT Thành Lộc, Hữu Châu, Lê Khánh, Bạch Long, Hoàng Trinh, Hương Giang, Mỹ Duyên, Đình Toàn, Quang Thảo, Tuấn Khôi, Tuấn Khải...

Thế nhưng, chỉ chưa đầy một ngày, vé chương trình NXNX đã tăng gấp 2, gấp 3.

Cụ thể, trên các diễn đàn cũng như Fanpage do fan lập ra đã liên tục chia sẻ những bài viết về câu chuyện một số người thu gom vé và hét giá trên trời.

Một khán giả tên T.K.D chia sẻ câu chuyện của mình khi được chào mời mua lại vé của NXNX số 34 với giá vé khiến mình bật ngửa. Vị khán giả này cho biết, bản thân được một người quen cho biết mình "hữu duyên" nên mua được 22 vé NXNX số 34.

Vì không đặt được vé xem trên hệ thống, T.K.D hỏi để mua lại thì được báo giá một cặp vé cho ghế hạng A là 3 triệu, hạng B là 2,5 triệu trong khi giá vé gốc cho hạng VIP là 320.000 đồng, hạng thường là 270.000 đồng và trên lầu là 220.000 đồng.

Giá vé Ngày xửa ngày xưa số 34 bị thổi giá gấp 2,3 lần. Ảnh: MXH

Một khán giả khác cho biết bản thân cũng gặp trường hợp tương tự khi được mời mua lại vé nhưng lại được báo giá tới 1,2 triệu cho một cặp ghế hạng thường vào suất diễn ngày 9-6.

Thậm chí, một khán giả đã bức xúc đăng tải bài viết trên một diễn đàn bàn luận về chương trình NXNX số 34 về câu chuyện "vé chợ đen hút máu khán giả".

"Cô chú ơi, chợ đen họ muốn hút máu tụi con. Thật sự nếu giá vé như này mà trả cho công sức lao động và sáng tạo của cô chú và đoàn thì con vẫn sẽ mua nhưng những người này họ không làm gì để được hưởng gấp 2, 3 giá vé ngoài việc họ ngồi gom hết vé và bây giờ bắt đầu đi hút máu" – vị khán giả này viết.

Một khán giả cũng bức xúc: "Mình rất yêu mến chương trình NXNX và các cô chú diễn viên, ê kíp chương trình. Mình trân trọng tất cả công sức của các cô chú từ xây dựng kịch bản, rất nhiều thời gian tập dợt, làm sân khấu,…

Năm ngoái mình được xem NXNX 33 thấy cực kỳ công phu và mình biết là các cô chú đã đổ nhiều mồ hôi, tâm sức, đầu tư và tâm huyết vào trong vở kịch. Mình nghĩ vé NXNX bán 1 triệu, 2 triệu hoặc thậm chí hơn là hoàn toàn xứng đáng và mình sẵn sàng mua. Nhưng các cô chú đã giữ cho giá vé ở mức như vậy để khán giả được tiếp cận với NXNX.

Vậy vì cớ gì một số người mua vé rồi bán lại với giá x2, x3? Vậy có phải các bạn đang kiếm lợi từ công sức lao động của ê kíp NXNX? Cả ê kíp đã lao động rất vất vả trong nhiều tháng và chỉ bán vé với một mức giá mình cho là rất thấp, còn một số bạn thì chỉ cần gom mua được vé rồi bán lại với giá cao,…".

"Khi nãy mình có lướt thấy một bạn nói các tấm vé thiệp cũng bán tiền triệu tại sao vẫn có người đâm đầu mua nhưng mấy bạn chỉ đôn giá "hơi nhỉnh" lại bị chửi. Vậy chắc có lẽ bạn chưa từng ngồi A,B,C rồi, những tấm vé đó xứng đáng với giá tiền của nó chứ không phải như là 4tr 1 cặp H, 2tr 1 cặp J ạ"- một khán giả cho hay.

Trước tình trạng này, chia sẻ với PLO, ông bầu Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc Sân khấu IDÉCAF cho biết bản thân từng rất bức xúc về vấn đề này, thế nhưng vấn nạn này với ông thực sự rất khó giải quyết.

"Phía chúng tôi cũng chỉ có thể cảnh báo khán giả cẩn thận với vé online chợ đen bởi họ cũng canh để mua vé nên khó biết được. Và chúng tôi cũng chỉ mong khán giả sẽ không tiếp tay cho vé chợ đen và chịu khó mua vé trong những đợt sau để câu chuyện này không tái diễn" - ông Tuấn cho hay.

Các nghệ sĩ vẫn đang tích cực tập luyện cho Ngày xửa ngày xưa số 34. Ảnh: Kịch IDECAF

Trên các diễn đàn, đông đảo khán giả cũng kêu gọi bài trừ vé chợ đen để tình trạng này không bao giờ xảy ra.

Thậm chí, một khán giả còn nêu ra ý kiến, nếu bán vé 350.000 đồng thì nên tăng gấp đôi và kèm theo số CMND hoặc CCCD và tới ngày xem kịch thì người nào mang được CMND hoặc CCCD thật là vé mua thật thì được trả lại một nửa, còn không thì mất.

"Nhưng vậy cô chú phải đầu tư hệ thống soát vé bằng máy tự động thông minh bảo mật cao để tránh thông tin bị tuồn ra ngoài, soát vé xong và quét luôn CMND thật thì tiền sẽ tự động được trả lại vào tài khoản, còn CMND giả sẽ không được trả lại giống như một khoản tiền cọc.

Hoặc ai có sáng kiến hơn có thể góp ý nhưng chắc chắn hệ thống mua và soát vé phải được cấp tiến chứ tình trạng vé chợ đen hét giá hãi hùng kéo dài như vầy mình sợ sân khấu NXNX sẽ vắng bớt lại vì khán giả không đủ tiền mua vé chợ đen hoặc cũng không muốn tiếp tay cho chợ đen" - khán giả này bày tỏ.

HÀ NGUYỄN

Nguồn PLO: https://plo.vn/dau-dau-ve-ngay-xua-ngay-xua-so-34-cua-idecaf-bi-thoi-gia-gap-2-3-post731840.html