Đầu độc hàng xóm vì bị nói xấu

Trong khi chờ kết quả giám định của cơ quan chức năng về chất độc mà Trần Hữu Nghĩa (25 tuổi, trú xã Phước Hòa, H. Tuy Phước, Bình Định) bỏ xuống giếng hàng xóm, Nghĩa luôn thấy hối hận, ăn năn vì hành vi của mình. Giá như Nghĩa không bức xúc vì những lời nói xấu của hàng xóm thì đã không có những ngày tháng trăn trở như thế này.

Trong khi chờ kết quả giám định của cơ quan chức năng về chất độc mà Trần Hữu Nghĩa (25 tuổi, trú xã Phước Hòa, H. Tuy Phước, Bình Định) bỏ xuống giếng hàng xóm, Nghĩa luôn thấy hối hận, ăn năn vì hành vi của mình. Giá như Nghĩa không bức xúc vì những lời nói xấu của hàng xóm thì đã không có những ngày tháng trăn trở như thế này.

Đối tượng Nghĩa khai báo vụ việc với cơ quan CA.

Giữa tháng 10 vừa qua, chị Nguyễn Thị Hân (ở thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa, H. Tuy Phước) phát hiện nước sinh hoạt của gia đình có mùi hôi bất thường giống như mùi thuốc diệt cỏ. Chị Hân gọi người nhà lên kiểm tra bể nước đặt trên mái nhà thì phát hiện một bóng đen nhảy xuống chạy thoát. Nhìn bóng dáng đối tượng tuy không rõ ràng nhưng chị Hân cũng nhận ra dáng quen quen của người hàng xóm.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an H. Tuy Phước đã nhanh chóng làm rõ đối tượng là Trần Hữu Nghĩa, không ai xa lạ mà chính là hàng xóm của bị hại. Bước đầu, Nghĩa khai nhận chỉ vì mâu thuẫn với chị Hân nên đã bỏ thuốc độc dưới giếng, mục đích là để khi chị Hân dùng nước đó tưới hoa cúc đang trồng sẽ bị thiệt hại để chị Hân không đi nói xấu mình với hàng xóm. Theo Nghĩa do chị Hân hay đi nói xấu Nghĩa nên trong lúc bực tức, Nghĩa đã lấy ít thuốc trừ sâu đổ vào bồn nước nhà chị Hân. Sau đó, vì quên đôi dép nên Nghĩa quay lại lấy, lúc này, gặp người nhà chị Hân nên đã bỏ chạy. Nghĩa cho biết: “Lúc giận, em nghĩ bỏ thuốc vậy để chị Hân tưới hoa cho chết hoa, gây thiệt hại kinh tế thôi, không nghĩ hành vi của mình sẽ làm ảnh hưởng đến tính mạng người dùng”.

Nghĩa vốn hiền lành, chăm chỉ làm ăn, chỉ vì tức giận nhất thời hành động nông nổi. Nghĩa đang là lao động chính của gia đình vừa nuôi mẹ bị bại liệt một chỗ, vừa nuôi em trai đang học lớp 10. Nếu không có Nghĩa gia đình sẽ lâm vào cảnh khó khăn.

Thượng tá Võ Hồng Phúc- Phó trưởng CAH Tuy Phước, cho biết: “Chúng tôi đã chuyển vụ án lên Phòng Cảnh sát Hình sự CA tỉnh Bình Định điều tra theo thẩm quyền. Vụ án lần nữa cảnh báo tình trạng ở một số vùng nông thôn trong huyện do có mâu thuẫn từ cuộc sống hàng ngày mà đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Một số người đã giải quyết mâu thuẫn bằng cách phá hoại hoa màu, vật nuôi, thậm chí là bỏ thuốc độc như vụ việc trên. Việc làm này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây thiệt hại tài sản, ảnh hưởng đến tính mạng con người, mất ANTT ở cơ sở”.

Nếu kết quả giám định có độc tố thì có khả năng Trần Hữu Nghĩa sẽ bị cơ quan Công an khởi tố về hành vi: “Giết người”. Nghĩ đến tình huống này, Trần Hữu Nghĩa đau đớn khi nghĩ đến mình, đến mẹ và em trai.

QUÝ HIỀN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_198252_dau-doc-hang-xom-vi-bi-noi-xau.aspx