Đầu độc tình nhân vì… không được công khai mối quan hệ, nữ bị cáo khóc nức nở tại tòa

Mặc dù tình nhân mong muốn có một người con chung nhưng nhất quyết không công khai mối quan hệ. Nghĩ vừa nhục nhã lại bực tức, Nguyễn Thị Thanh đã bỏ thuốc chuột để đầu độc người tình.

Ngày 9/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh (SN 1974, trú tại xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội Giết người.

Nạn nhân trong vụ việc này là ông N.Q.P. (SN 1946, trú tại phường Trường Thi, TP.Vinh), người tình của Thanh.

Được biết, năm 2004, Thanh kết hôn với anh Đỗ Viết N. (SN 1974) và sinh được đứa con trai. Do không hợp nhau nên năm 2007 vợ chồng Thanh quyết định ly hôn. Trong khi đó, ông P. đã có vợ con nhưng do mâu thuẫn nên đang ly thân.

Từ năm 2013, Thanh và ông P. có quan hệ tình cảm với nhau. Hai người sống chung tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương. Sự việc này đã khiến cho người dân địa phương xôn xao, bàn tán.

Vào chiều 8/8/2017, Thanh đi chợ mua một gói thuốc trừ sâu “Địch Bách Trùng 90SP” để diệt mối ở khu vực bếp ăn ở công trình mình đang làm việc. Sau khi mua thuốc về, Thanh bóc ra dùng một ít để diệt mối ở bếp ăn, số còn lại cất ở trong túi quần.

Bị cáo Thanh tại phiên tòa

Vào khoảng 17h30 cùng ngày, sau khi nấu ăn xong, Thanh bắt xe buýt về huyện Thanh Chương. Tại đây, Thanh được người tình đón về nhà. Tuy nhiên trên đường đi ông P. liên tục yêu cầu Thanh phải cúi mặt để tránh người dân.

Khi về đến nhà, Thanh vào nhà tắm, còn ông P. vào nấu ăn. Tắm xong, Thanh thấy ông P. đã soạn sẵn cơm và 1 cốc bia ở trên bàn. Thanh nghĩ bực tức và nhục nhã vì người tình giấu mối quan hệ nên người đàn bà này lấy thuốc diệt mối từ trong túi quần để pha cho 2 người uống để cùng tự tử.

Sau khi pha, Thanh đã uống một ngụm nhưng cay quá nên thị đã nhổ ra và đổ phần còn lại vào cốc bia của ông P. Ăn cơm xong ông P. nói đau bụng và lên giường nằm. Đến tối ông P. bị ngộ độc với những biểu hiện như sùi bọt mép, đi ngoài, nôn,…

Đến khoảng 10h ngày 9/8, có một số người hàng xóm sang chơi, ông P. đã bảo Thanh xuống gầm giường trốn. Vào nhà, thấy ông P. có biểu hiện ngộ độc, mấy người hàng xóm đã đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, đến ngày 13/8, ông P. đã tử vong. Tại bản kết luận giám định pháp y của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Nghệ An thì ông P. chết do “suy hô hấp, suy tuần hoàn ngày thứ 5 không phục hồi do ngộ độc thuốc trừ sâu”.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo bị cáo, do người tình muốn có một người con trai chung, nhưng không muốn công khai mối quan hệ này. Đi đâu, ông P. cũng bảo Thanh giấu mặt đi để không ai phát hiện được. Vì bực tức, nên bị cáo mới có ý định pha thuốc sâu để cả 2 cùng tự tử.

Trước giờ nghị án, bị cáo Thanh khóc nức nở và gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại, mong HĐXX giảm nhẹ tội cho bị cáo sớm trở về nuôi dưỡng con trai.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh 15 năm tù về tội Giết người và buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại 140 triệu đồng.

Hùng Tuấn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/dau-doc-tinh-nhan-vi-khong-duoc-cong-khai-moi-quan-he-nu-bi-cao-khoc-nuc-no-tai-toa-2562310.html