Đau đớn phát hiện chồng 'ăn phở' trong lúc tôi có bầu

Chồng tôi thú nhận, khi tôi có bầu, anh muốn giữ gìn cho mẹ con tôi nên nhiều khi cũng 'bí bách' và anh đã ra ngoài 'giải quyết'.

Người ta thường nói, vợ chồng hạnh phúc nhất là lúc mang thai đứa con đầu lòng. Nhưng số phận như trêu đùa, không cho tôi được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.

Khi biết tin tôi có bầu, chồng tôi mừng lắm, anh thường xuyên đưa tôi đi khám thai và mua sắm đồ cho em bé. Anh chăm sóc chu đáo nên tôi không mảy may nghi ngờ chồng. Chỉ có điều, càng ngày chúng tôi càng ít hẳn việc quan hệ vợ chồng, bởi anh nói là giữ gìn cho tôi và con.

Số phận như trêu đùa, không cho tôi được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. (ảnh minh họa- vietgiaitri)

Mọi việc sẽ vẫn cứ êm đềm trôi qua nếu không có lần em trai tôi đi đường gặp anh chở một bà bầu đi khám thai. Lúc đầu em tôi tưởng là chị gái mình, nhưng sau khi quan sát kỹ và gọi điện cho tôi, thì em tôi xác nhận khôn phải là tôi.

Ban đầu tôi cũng không tin và nghĩ có thể đồng nghiệp hay người quen nhờ anh, hoặc chuyện anh giúp đỡ ai đó cũng là bình thường… Nhưng tôi vẫn ra tỏ ra vẻ nghiêm túc bắt nọn anh, không ngờ anh lại thú nhận sự thật.

Anh nói, khi tôi có bầu, anh muốn giữ gìn cho mẹ con tôi nên nhiều khi thấy "bí bách" và anh đã ra ngoài “giải quyết”. Không ngờ cô ta lại có bầu và quyết giữ cái thai, nên anh phải có trách nhiệm chứ anh với cô ta không có tình cảm. Anh không muốn tôi biết chuyện vì sợ ảnh hưởng đến mẹ con tôi. Anh van vỉ tôi tha thứ vì người anh yêu là tôi.

Nghe chồng thú nhận, tôi gần như trống rỗng. Tôi không nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le đến như vậy. Tôi yêu anh nhưng hận anh, vừa muốn bỏ qua lỗi lầm của anh nhưng vừa muốn chia tay. Tôi rối bời quá, không biết mình phải làm gì lúc này nữa.

Theo VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/dau-don-phat-hien-chong-an-pho-trong-luc-toi-co-bau/20191207083308959