Dấu hiệu bất minh của gã thợ nhôm kính

Ngày 14-9, Cơ quan CSĐT - CAH Mê Linh cho biết đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để hoàn tất điều tra vụ án trộm cắp tài sản nhà dân do Tô Văn Kiên (SN 1989, trú tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội) gây ra tại khu đô thị Hà Phong, huyện Mê Linh.

Đối tượng Kiên và số tiền trộm cắp được trong biệt thực của chị H.

Đối tượng Kiên và số tiền trộm cắp được trong biệt thực của chị H.

Đột nhập 2 ngày liên tiếp

Khi bị lực lượng CSHS - CAH Mê Linh bắt giữ, Tô Văn Kiên vẫn còn nồng nặc hơi men sau những cuộc ăn chơi liên miên với đám bạn bằng số tiền trộm cắp được.

Kiên khai, đầu tháng 5-2017, hắn thuê phòng trọ tại thôn Do Thượng, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh để làm thuê cho một cơ sở sản xuất các sản phẩm nhôm kính ở cùng thôn. Trong thời gian này, Kiên làm quen với Hoàng Văn Du (SN 1994, ở tỉnh Lạng Sơn), là thợ xây dựng tự do đang làm thuê cho một công trình ở thôn Do Thượng. Giữa tháng 6-2017, Du nghỉ việc về ở cùng phòng trọ với Kiên.

Sau một thời gian nằm dài ở nhà trọ vì không có việc làm, lại phải cưu mang người bạn quê ở Lạng Sơn, Kiên lang thang tại các khu đô thị vắng vẻ, phát hiện sơ hở của người dân để đột nhập trộm cắp tài sản. Sáng 25-7, Kiên đến khu đô thị Hà Phong tìm cơ hội trộm cắp tài sản.

Phát hiện ngôi biệt thự của gia đình chị H. không có người ở nhà, xung quanh vắng vẻ, Kiên đã trèo qua tường rào vào trong sân, dùng một thanh sắt dẹt dài khoảng 30cm cạy phá khóa cửa chui vào bên trong nhà lục lọi lấy trộm tài sản.

Tại phòng ngủ tầng 2, Kiên lấy chiếc iPad 3, chiếc máy tính bảng nhãn hiệu Samsung, 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, 1 máy ảnh Canon, 1 lọ nước hoa của nước ngoài sản xuất và 1 chiếc mũ lưỡi trai màu trắng nhét vào chiếc ba lô màu đen của gia chủ rồi mở cửa lách phòng bếp dưới tầng 1 thoát ra ngoài.

Kiên không về nhà trọ mà đến một quán game ở thôn Do Thượng gặp Du ngồi ở đó, rủ đi uống bia. Trong lúc uống bia, Kiên đưa Du chiếc điện thoại di động Samsung vừa trộm cắp được và bảo Du đưa lại chiếc điện thoại người bạn này đang sử dụng. Uống bia xong, Kiên ra hiệu mua bán điện thoại nhờ phá mật khẩu chiếc iPad và máy tính bảng Samsung rồi về phòng trọ.

8h sáng hôm sau, Kiên tiếp tục quay lại nhà chị H. ở khu đô thị Hà Phong. Thấy trong nhà chị H. không có người, Kiên theo lối cũ đột nhập vào bên trong lục lọi lấy trộm tài sản ở phòng ngủ tầng 2. Vì thời tiết oi bức, Kiên tranh thủ bật điều hòa của gia chủ tận hưởng không khí mát lạnh và bật máy tính cá nhân của chị H. xóa hết dữ liệu cá nhân và bật phim xem.

Trong khoảng thời gian này, Kiên tiếp tục lục lọi, phát hiện và lấy trộm gần 160 triệu đồng, 10 cây vàng ta (loại miếng) và 5 chiếc nhẫn vàng ta (loại nhẫn tròn) gia chủ cất trong hộp bìa cứng trên giá sách rồi tắt máy tính, rời khỏi nhà chị H. theo lối tường rào.

Khoe tiền ăn trộm lên Facebook

Trong quá trình điều tra vụ trộm tại ngôi biệt thự của gia đình chị H. ở khu đô thị Hà Phong, lực lượng CSHS - CAH Mê Linh và Ban Công an xã Tiền Phong đã phát hiện thấy hành tung đáng ngờ và dấu hiệu bất minh về kinh tế của người thợ nhôm kính nhà ở huyện Đông Anh. Khi được triệu tập đến cơ quan điều tra, Kiên không thể giải thích được nguồn gốc số tài sản và số tiền đã tiêu phung phí. Cuối cùng, anh ta đã khai nhận là thủ phạm gây ra vụ trộm đột nhập nhà dân với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Theo lời khai của Kiên, sau khi đột nhập trót lọt vào trong nhà chị H. lần thứ hai và lấy đi nhiều tiền, vàng, đối tượng thuê taxi về quán game ở thôn Do Thượng tìm Du. Kiên rủ Du sang quán karaoke ở xã Nam Hồng, huyện Đông Anh hát và uống bia. Tại đây, Kiên lấy ra 3 tập tiền mệnh giá 500 nghìn đồng khoe với Du và nhân viên quán karaoke. Sau đó, Kiên nói với Du vừa được một phụ nữ trong khu đô thị Hà Phong bảo lãnh cho vay một số tiền, vàng, rồi cả nhóm chụp ảnh với tập tiền đăng lên Facebook.

17h chiều hôm đó, Du, Kiên rời quán karaoke về phòng trọ thu dọn đồ đạc, rồi đi chuộc chiếc điện thoại Samsung và chứng minh nhân dân đã cầm cố cho người quen. Tiếp theo, hai đối tượng lên xe khách về TP Thái Nguyên rồi đi lên Lạng Sơn. Lúc 21h, Kiên và Du đã về đến nhà của Du ở huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, Kiên đã rủ thêm một người bạn của Du đi uống bia và nhờ người môi giới để mua chiếc xe máy Yamaha (BKS: 12B1 - 050.42) với giá 31 triệu đồng. Sau đó, Kiên bán 2 chiếc nhẫn lấy trộm của chị H. được 64 triệu đồng, đưa Du cất giữ.

Tối hôm đó, Kiên cùng Du và một số bạn của Du tiếp tục ăn chơi. Sáng hôm sau, Kiên chở Du về Hà Nội bằng xe máy, đến quán karaoke ở xã Nam Hồng hát. Trước đó, Kiên đã bán tiếp 3 chỉ vàng lấy được từ vụ trộm.

Trong lúc hát, Kiên tỏ ra rất ga lăng, móc trong túi ra miếng vàng 9999 tặng cho tiếp viên nữ phục vụ mình. Hành vi này đã làm Du không vui, bỏ ra ngoài. Thấy bạn có thái độ phản ứng, Kiên gọi điện thoại cho người bà con ở huyện Đông Anh đến giữ hộ số tài sản có trong người mình, rồi đập vỡ chiếc điện thoại trong tình trạng say rượu bia.

Sau khi bàn giao lại hơn 200 triệu đồng cùng chiếc xe máy cho người bà con và đưa cho Du cầm 4 miếng vàng, Kiên bỏ đi. Tối hôm sau, Kiên điện thoại cho Du mang vàng đến quán game ở thôn Do Thượng và gạ chủ quán mua. Khi người chủ quán game mang vàng đến một hiệu mua bán vàng bạc ở phố Yên, xã Tiền Phong kiểm tra, đã bị lực lượng CSHS - CAH Mê Linh phát hiện, kiểm tra, làm rõ thủ phạm vụ trộm.

Hà Trang

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/dau-hieu-bat-minh-cua-ga-tho-nhom-kinh/741388.antd