Dẫu không vô địch, Á quân Đường lên đỉnh Olympia vẫn trở thành điểm sáng, 1 câu nói của em đã khiến triệu khán giả nghẹn ngào

Ở ngoài đời, Quốc Anh được cô giáo nhận xét là một chàng trai hiền lành, khiêm tốn và hòa đồng với bạn bè. Với gia đình, tân Á quân là người con hiếu thảo, luôn phụ giúp bố mẹ công việc nhà.

Sáng ngày 20/9, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 đã diễn ra tại trường quay S14 - Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu tại Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Trị và Đắk Lắk.

Chiến thắng chung cuộc đã thuộc về Nguyễn Thị Thu Hằng - nữ thí sinh đến từ trường THPT Kim Sơn, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Với 235 điểm, Hằng xuất sắc giành vòng nguyệt quế và trở thành nữ quán quân đầu tiên sau 9 năm các nam sinh liên tục "thống trị" cuộc thi trí tuệ này.

Từ hôm qua đến nay đã có rất nhiều lời chúc tụng, ca ngợi được gửi đến Nguyễn Thị Thu Hằng. Điều này cũng dễ hiểu bởi cô gái đến từ Ninh Bình đã có màn trình diễn quá ngoạn mục. Tuy nhiên, cả 3 thí sinh còn lại cũng rất xuất sắc và nếu không có phần thi của các em thì khán giả cả nước đã chẳng có trận chung kết căng thẳng, nghẹt thở đến thế!

Cả 4 thí sinh năm nay đều rất xuất sắc và xứng đáng nhận được những lời khen.

Vũ Quốc Anh - điểm sáng của Đường lên đỉnh Olympia

Đến thời hiện tại, có lẽ nhiều người đang rất tiếc nuối cho Vũ Quốc Anh - tân Á quân của cuộc thi năm nay. Nam sinh có đôi mắt một mí, nét mặt hiền lành này đến từ trường THPT Ngô Gia Tự, huyện Ea Kar, Đắk Lắk.

Trước khi vào vòng chung kết, Quốc Anh là một trong những thí sinh nổi bật nhất của Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 20. Thành tích của nam sinh Đắk Lắk kể sơ sơ cũng khiến mọi người phải choáng váng:

- Thí sinh đạt điểm số cao nhất: 385 điểm trong vòng thi tuần, hơn thí sinh về Nhì 185 điểm, gấp đôi điểm thí sinh về thứ Ba và gấp 5 lần thí sinh về thứ Tư.

- 2 lần đạt điểm tuyệt đối phần thi Vượt chướng ngại vật, trong đó có kỷ lục giải mã từ khóa nhanh nhất.

Vũ Quốc Anh giữ nhiều kỷ lục trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm nay.

Đến ngày chung kết, Quốc Anh cũng không khiến gia đình, thầy cô và bạn bè phải thất vọng. Ngay ở phần thi Khởi động, nam sinh này đã khiến cả trường quay vỗ tay reo hò vì giành được số điểm cao nhất: 90 điểm. Tuy nhiên, áp lực của trận chung kết cùng sự xuất sắc của Nguyễn Thị Thu Hằng đã phần nào khiến chàng trai trẻ trở nên mất bình tĩnh.

Cậu đã bật khóc nức nở 2 lần trên sân khấu: Lần đầu là sau vòng thi Khởi động và lần sau là trước khi bước vào phần chơi Về đích. Cuối cùng, Quốc Anh giành 190 điểm sau 4 vòng thi và ngậm ngùi xếp vị trí thứ 2 chung cuộc. Dù kết quả không được như ý muốn nhưng chàng trai trẻ vẫn rất "fair-play". Khi được hỏi cảm nghĩ về chiến thắng của Thu Hằng, Quốc Anh trả lời ngắn gọn: "Xứng đáng". Không chỉ vậy, Á quân cũng chạy đến chúc mừng tân Quán quân.

Có một Á quân hiền lành, học giỏi và sống đầy tình cảm

Vũ Quốc Anh sinh ra trong một gia đình khó khăn tại xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, Đắk Lắk. Chính vì hoàn cảnh gia đình nên nam sinh sống tự lập ngay từ nhỏ. Lên 5 tuổi, khi bố mẹ dành dụm tiền để mua được một chiếc tivi, Quốc Anh đã say mê theo dõi các chương trình khoa học trên truyền hình. Cũng từ đó, niềm đam mê với Đường lên đỉnh Olympia cũng nhen nhóm trong tim chàng trai trẻ.

Được biết ngay từ khi mới học lớp 8, Quốc Anh đã tham gia một chương trình Olympia cấp huyện và xuất sắc giành giải Nhất. Đây cũng là nền tảng để cậu tham gia chinh phục Đường lên đỉnh Olympia sau này.

Do điều kiện đi lại khó khăn nên Quốc Anh không đi học thêm. Thay vào đó nam sinh này cố gắng tự học ở nhà. Cậu bạn học giỏi đều tất cả các môn và thường lên mạng tìm tòi, đọc sách báo, tham gia nhóm các bạn cùng thi Olympia để trau dồi, nâng cao kiến thức. Bí quyết để học giỏi của tân Á quân cũng vô cùng đơn giản: Đó là không nhồi nhét mà chỉ học khi cảm thấy hứng thú.

Ở ngoài đời, Quốc Anh được cô giáo nhận xét là một chàng trai hiền lành, khiêm tốn và hòa đồng với bạn bè. Với gia đình, tân Á quân là người con hiếu thảo, luôn phụ giúp bố mẹ công việc nhà, chăm sóc khu vườn. Sự hiếu thảo, ấm áp của chàng trai Đắk Lắk cũng thể hiện rõ trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Cụ thể trước khi bước vào phần thi Về đích, Quốc Anh đã xin phép cả trường quay cho em một vài giây. Nam sinh sau đó bước ra với với chiếc quần xắn cao để lộ đôi tất màu xanh. "Đây là đôi tất của cha em" - chàng trai Tây Nguyên chỉ xuống đôi tất màu xanh giản dị và tự hào khi nhắc về cha của mình.

Rồi giọng Quốc Anh bỗng nghẹn lại khi gửi lời cảm ơn tới gia đình, thầy cô và bè bạn... Hành động của cậu bạn đã khiến cả trường quay bỗng chốc ngưng lại, đã có những giọt nước mắt rơi.

Vũ Quốc Anh đã lỡ mất vòng nguyện quế danh giá ở sân chơi trí tuệ uy tín nhất trên truyền hình dành cho lứa học sinh khối THPT. Tuy nhiên sự nỗ lực không ngừng cùng những hình ảnh đẹp của nam sinh này chắc chắn sẽ còn đọng lại trong lòng khán giả cả nước.

Tổng hợp

Thanh Hương

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/dau-khong-vo-dich-a-quan-duong-len-dinh-olympia-van-tro-thanh-diem-sang-1-cau-noi-cua-em-da-khien-trieu-khan-gia-nghen-ngao-20200922085138995.htm