Đau lòng bé trai lớp 7 mất tích khi tắm sông

Trên đường đi học về, T. cùng các bạn xuống sông tắm. Tại đây, em bị đuối nước, mất tích.

Sáng nay (31/10), các lực lượng chức năng huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) vẫn đang cùng người dân địa phương tích cực tìm kiếm một học sinh mất tích khi tắm sông vào chiều 30/10.

Theo thông tin ban đầu, chiều 30/10, trên đường đi học về, ba em học sinh lớp 7, trường THCS Phước Khánh (xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch) rủ nhau ra sông Lòng Tàu tắm.

Tuy nhiên, khi cả ba em đang tắm sông thì bất ngờ em C.N.T. bị đuối nước, mất tích. Thấy bạn gặp nạn, hai em còn lại đã la hét và chạy đi tìm người lớn gần đó nhờ hỗ trợ, cứu bạn.

Người dân và cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm nam sinh mất tích. (Ảnh: NĐN).

Những người này cũng nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng tại địa phương. Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại khu vực em T. gặp nạn để phối hợp cùng người dân tìm kiếm nạn nhân.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, em T. vẫn chưa được tìm thấy. Hiện, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục quần thảo trên sông Lòng Tàu để tìm em T..

Một số phụ huynh tại địa phương cho biết, hầu hết trẻ em ở xã Phước Khánh đều biết bơi, nhiều bé mới học mẫu giáo nhưng cũng đã bơi thành thạo. Do quen sống vùng sông nước nên xưa nay, người dân cũng ít để ý về vấn đề an toàn vì nghĩ các bé đều bơi giỏi, nên không lo lắng chuyện các bé gặp nạn.

Tuy nhiên, sau vụ việc này, nhiều phụ huynh mới tỉnh ngộ và cho biết sẽ không dám chủ quan như trước.

"Chúng tôi khá chủ quan vì ở đây, trẻ nào cũng biết bơi. Vì vậy, chúng tôi vẫn nghĩ việc các cháu tắm sông, suối là hết sức bình thường và không nguy hiểm. Nhưng sau vụ việc này, chúng tôi sẽ cẩn thận hơn trong việc quan tâm con cái, không để chúng chơi một mình dưới sông", chị Nguyễn Thị Hùng, người dân địa phương chia sẻ.

Theo Nguyễn Nhâm (Nguoiduatin.vn)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/dau-long-be-trai-lop-7-mat-tich-khi-tam-song-20181031112844087.htm