Đau lòng mẹ đẻ ra tay sát hại khi con trai đang ngủ

Khi con trai mình đang ngủ trên giường, bà Huế đã dùng tuýp sắt đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngôi nhà xảy ra sự việc. Ảnh QS.

Ngôi nhà xảy ra sự việc. Ảnh QS.

Ngày 14.4, cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đang tiếp tục làm việc với bà Nguyễn Thị Huế (SN 1963, trú tại tổ 6 thị trấn Quang Minh) để làm rõ về cái chết của con trai là Đặng Quang Huy (SN 1999) tử vong ở nhà riêng, trên đầu có nhiều vết thương.

Theo thông tin từ Công an huyện Mê Linh, vào khoảng 6h30 ngày 12.4, Công an thị trấn Quang Minh nhận được tin báo về việc bà Nguyễn Thị Huế (SN 1963, trú tại tổ 6 thị trấn Quang Minh) trình báo con trai của bà là Đặng Quang Huy (SN 1999) tử vong ở nhà riêng, trên đầu có nhiều vết thương.

Tuy nhiên, qua điều tra ban đầu cho biết do mâu thuẫn gia đình, khi Huy đang ngủ tại gia đình thì bị mẹ đẻ (bà Huế) dùng tuýp sắt đánh vào đầu. Hậu quả, Huy tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, bà Huế đi ra ngoài hô hoán với người khác rằng anh Huy đã chết do đi chơi ở ngoài bị đánh dẫn đến tử vong.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cùng ngày, cơ quan điều tra huyện Mê Linh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Huế về hành vi giết người. Hiện cơ quan Công an huyện Mê Linh đang điều tra làm rõ, đồng thời báo cáo lên Công an thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Chang, tổ trưởng tổ dân phố số 6, thị trấn Quang Minh, một trong những người có mặt đầu tiên tại hiện trường, cho biết, gia đình ông ở sát đó nên đã sang nhà bà Huế khi vụ việc xảy ra.

Ngõ vào nơi xảy ra sự việc heo hút.

“Tại hiện trường, cháu Huy đã tử vong trước đó, máu chảy nhiều và đã khô lại ở vùng đầu. Chúng tôi nhanh chóng trình báo công an. Qua khám nghiệm tử thì thấy hộp sọ bị vỡ, nghi bị đánh chết”, ông Chang nói.

Là tổ trưởng tổ dân phố, lại là họ hàng nên ông Chang biết khá rõ hoàn cảnh mẹ con bà Huế. Theo ông Chang, bà Huế trước đây đi làm trong miền Nam, có bầu rồi về quê sinh con và sống một mình nuôi con, nương nhờ nhà cha mẹ và không có chồng.

“Vì mặc cảm hoàn cảnh nên bà Huế rất ít nói chuyện với ai, nhà năm nào cũng thuộc diện hộ nghèo, lại lắm bệnh tật. Thời gian trước, bà Huế làm nghề phụ hồ, gần đây thì xin được một công việc quét dọn rác trong khu công nghiệp. Để nuôi con, bà Huế sống rất khổ cực”, ông Chang chia sẻ.

Cũng theo ông Chang, do chiều con trai mà cuối năm 2017 bà Huế đi vay mượn tiền mua cho Huy một chiếc xe máy.

Kể về người con trai của bà Huế, ông Chang cho rằng nạn nhân cũng ham chơi điện tử, nhiều lần cầm cố đồ đạc. Bản thân Huy cũng rất ít nói, ít tiếp xúc với người ngoài.

QUỐC SANG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/dau-long-me-de-ra-tay-sat-hai-khi-con-trai-dang-ngu-601475.ldo