Dấu răng hằn trên tay tố cáo 'yêu râu xanh' phi tang xác nạn nhân

Bị cắn vào tay, Thu đã dùng gạch đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân tử vong, sau đó đem xác cuốn vào tấm bạt và mang ra chuồng heo giấu.

Khi bà Phúc đến đưa tiền, Thu liền đóng cửa nhà mình lại để đòi quan hệ tình dục. Bị người này chống cự quyết liệt và cắn vào tay, Thu đã dùng gạch đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, nghi phạm đem xác nạn nhân cuốn vào tấm bạt ni-lông rồi đem ra chuồng heo giấu. Đến chập tối ngày 12/11, Thu đem mọi chuyện kể hết cho vợ rồi cùng vợ đem xác nạn nhân đi vứt dưới cống thoát nước, cách nhà mình khoảng 3km.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Thi thể giấu dưới cống thoát nước

Chiều 12/11, bà Phạm Thị Phúc (SN 1976, ngụ thôn 2, xã Ea Pil, huyện Ma Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) nói với người thân phải đi vào thôn 9 (xã Ea Pil) để đòi nợ rồi điều khiển xe honda rời khỏi nhà. Tuy nhiên, đến tối mịt bà Phúc vẫn chưa về, trong khi điện thoại không liên lạc được.

Dù người thân đã chia nhau ra đi tìm khắp mọi nơi trong địa phương nhưng hỏi từ đầu thôn tới cuối xóm, chẳng ai biết tin tức của bà Phúc. Nghĩ có chuyện chẳng lành, khoảng 22h đêm 12/11, ông Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1976 chồng bà Phúc) liền trình báo việc vợ mình mất tích đến Công an huyện Ma Đrắk.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Ma Đrắk đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ và sàng lọc các đối tượng nghi vấn để mời lên cơ quan làm việc. Trong số những đối tượng nghi vấn, CQĐT phát hiện Nguyễn Văn Thu (SN 1972, ngụ thôn 9, xã Ea Pil) là người có nhiều biểu hiện bất thường nhất, trên tay Thu lúc đó hằn lên một dấu răng người khác cắn.

Tuy nhiên, Thu viện nhiều lý do, trả lời vòng vo để cố chứng minh mình không liên quan đến việc bà Phúc mất tích. Để có những chứng cứ xác thực hơn, ngay trong đêm, lực lượng trinh sát đã kiểm tra và phát hiện đôi dép của nạn nhân cũng như vết máu và nhiều dấu vết lạ khác tại nhà của Thu.

Từ những căn cứ trên, CQĐT Công an huyện Ma Đrắk đã tập trung đấu tranh với Thu. Đến gần 3h sáng 13/11, khi biết mình không thể chối tội, Thu khai nhận rằng, chính mình đã ra tay sát hại bà Phúc và đã đem xác giấu dưới một cống thoát nước gần Quốc lộ 26, thuộc địa phận thôn Cư Tê (thị trấn Krông Jing, huyện Ma Đrắk).

Sau đó, CQĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp và dẫn giải Thu đến hiện trường, chỉ nơi phi tang thi thể nạn nhân. Khi tiếp cận hiện trường, CQĐT phát hiện thi thể bà Phúc bị cuốn kín trong một tấm bạt ni-lông, giấu dưới cống thoát nước.

Có mặt tại hiện trường, thân nhân bà Phúc liên tục gào khóc vì quá đau đớn. Cùng lúc đó, hàng trăm người dân hiếu kì đã tập trung gần hiện trường để theo dõi vụ việc. Sau khi khám nghiệm xong hiện trường, CQĐT đã đưa thi thể bà Phúc về nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa huyện Ma Đrắk để khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra. Đến chiều 13/11, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Lời khai nghi phạm

Tại CQĐT, bước đầu Thu khai nhận, vào khoảng 15h trưa 11/11, khi Thu đi coi rẫy tại thôn 1 xã Ea Pil thì phát hiện bà Phúc đứng nói chuyện với một người đàn ông gần rẫy của mình.

Sau đó, Thu gặp bà Phúc hỏi chuyện vì nghi ngờ bà Phúc có quan hệ tình cảm với người kia. Vì không muốn mọi người biết chuyện của mình, bà Phúc hứa sẽ cho Thu 2 triệu và dặn giữ im lặng, không tiết lộ với ai.

Đến khoảng 12h30 trưa 12/11, Thu gọi điện thoại cho bà Phúc hỏi về số tiền trên. Sau đó, bà Phúc đến nhà riêng của Thu tại thôn 9, xã Ea Pil để đưa cho Thu 2 triệu như đã hứa và nán lại nói chuyện một lúc. Thấy vợ con mình đã đi vắng nên Thu nổi dục vọng và nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bà Phúc.

Đến khoảng 13h ngày 12/11, Thu giở trò đồi bại nhưng bị bà Phúc la to, chống cự rất quyết liệt và cắn vào tay. Sợ bị bại lộ, Thu đã bóp cổ nạn nhân, đồng thời dùng cục gạch (4 lỗ) đập liên tiếp vào đầu và mặt khiến bà Phúc tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Thu lấy tấm bạt ni-lông thường ngày dùng để phơi nông sản quấn thi thể bà Phúc và lấy dây thừng buộc lại, đem ra chuồng heo của gia đình mình giấu. Kế đó, Thu quay lại giấu cục gạch vào bao rác, lau dọn các vết máu, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà cho gọn gàng rồi đi tắm.

Đến khoảng 17h cùng ngày, khi vợ mình trở về nhà, Thu xin lỗi và đem mọi chuyện kể hết với vợ mình là Vũ Thị Mây (SN 1972), đồng thời Thu dặn vợ không được nói với ai. Khoảng 19h tối 12/11, Thu cùng vợ đã đưa thi thể bà Phúc xuống cống thoát nước tại địa bàn xã Krông Jing (huyện Ma Đrắk) để phi tang.

Khi mọi việc xong xuôi, Thu vào rẫy của mình tại thôn 1 xã Ea Pil để tắm rửa, sinh hoạt như bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến khoảng 23h đêm 12/11, Thu bị CQĐT mời về trụ sở làm việc vì có dấu hiệu khả nghi và đã khai ra toàn bộ tội ác của mình.

Từ lời khai của Thu, CQĐT cũng triệu tập bà Vũ Thị Mây lên trụ sở để lấy lời khai. Vợ nghi phạm thừa nhận mình biết chuyện chồng gây tội ác và chính bà đã giúp Thu đưa xác nạn nhân đi phi tang.

Theo lời người thân của nạn nhân, giữa bà Phúc và Thu có quan hệ họ hàng xa, hiện tại Thu vẫn nợ bà Phúc một số tiền lớn. Thường ngày, bà Phúc buôn bán nông sản, kinh tế khấm khá, người này được tiếng làm ăn uy tín, sống hòa đồng với xóm giềng.

Trước khi bị sát hại, bà Thu đã có chồng và 5 người con. Về phần nghi phạm, xóm giềng cho biết, vợ chồng Thu có 2 con (1 trai, 1 gái) nhưng sống khép kín, ít qua lại, giao du với những người xung quanh. Hiện tại người con gái đi lấy chồng xa nên chưa về kịp, người con trai theo học cao đẳng trên TP Buôn Ma Thuột.

Mộ Vân

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/dau-rang-han-tren-tay-to-cao-yeu-rau-xanh-phi-tang-xac-nan-nhan-d57531.html