Đấu súng trong đêm tại thành phố lớn nhất Kazkhstan, ít nhất 18 người thiệt mạng

Các cuộc đấu súng đã bùng phát trở lại ở Almaty của Kazakhstan khi màn đêm buông xuống hôm qua (6/1) – kênh Mir-24 TV đưa tin.

Cảnh sát chống bạo động ngăn một con phố để ngăn người biểu tình ở Almaty, Kazakhstan.

Theo nguồn tin trên, các nhân chứng đã xác nhận rằng cuộc đụng độ diễn ra ở khu vực lân cận Quảng trường Cộng hòa.

Quân đội đang dùng loa yêu cầu dọn sạch đường phố. Ngoài ra, tất cả cư dân đều nhận được tin nhắn nhắc nhở về giờ giới nghiêm.

Trong khi đó, ít nhất 18 sĩ quan cảnh sát và quân nhân đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ ở Kazakhstan trong bối cảnh chính quyền đang gọi là một chiến dịch “chống khủng bố”.

Con số cập nhật trên do Bộ Nội vụ Kazakhstan công bố vào cuối ngày hôm qua. Gần 750 cơ quan thực thi pháp luật đều ghi nhận những người bị thương trong tình hình bất ổn đang diễn ra.

Chỉ có các số liệu liên quan đến thương vong của cảnh sát và quân đội được công bố, không có thông tin chính thức về người biểu tình, bạo loạn bị giết hoặc bị thương. Tuy nhiên, các quan chức an ninh trước đó đã mô tả “hàng chục kẻ tấn công” đã bị loại bỏ trong 2 cuộc tấn công riêng biệt vào trụ sở cảnh sát ở thành phố Almaty.

Vào ngày 2/1, đám đông đã xuống đường tại các thành phố Zhanaozen và Aktau trong vùng Mangystau, phía tây nam Kazakhstan, phản đối giá nhiên liệu tăng cao. Hai ngày sau, các cuộc biểu tình tràn sang Almaty, phía đông nam của đất nước và nhiều thành phố khác.

Tổng thống Kazakhstan đã áp đặt tình trạng khẩn cấp trong 2 tuần. Ngày 5/1, người đứng đầu nhà nước cũng đã chấp nhận đơn từ chức của chính phủ. Các thành viên chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho tới khi một nội các mới được thành lập.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/dau-sung-trong-dem-tai-thanh-pho-lon-nhat-kazkhstan-it-nhat-18-nguoi-thiet-mang-AVRWruAnR.html