Đầu tư Chủ nhật Đỏ thành ngày hội đoàn kết các dân tộc

Ông Nguyễn Văn Hà-Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ea Kar khẳng định: Với hơn 160.000 dân thuộc 21 dân tộc, 14 xã 2 thị trấn đều đã có lực lượng 'hạt nhân Chủ nhật Đỏ', sang năm, lần thứ tư đăng cai chương trình này, Ea Kar sẽ đầu tư tổ chức lớn, với cồng chiêng và biểu diễn văn nghệ, thời trang, biến Chủ nhật Đỏ thành ngày hội đoàn kết các dân tộc.

Ea Kar đã 3 năm liền dẫn đầu tỉnh Đắk Lắk về phong trào hiến máu

Đồng bào các dân tộc huyện Ea Kar nồng nhiệt hưởng ứng Chủ nhật Đỏ 2019

Không phải là đơn vị hành chính đông dân nhất hay giàu có nhất trong 15 huyện-thị-thành thuộc tỉnh Đắk Lắk, nhưng suốt 3 năm qua Ea Kar đã là huyện dẫn đầu toàn tỉnh về phong trào hiến máu tình nguyện. Đặc biệt, ý nghĩa của nghĩa cử hiến máu cứu người tại đây được lan truyền rộng khắp và được đồng bào các dân tộc nồng nhiệt hưởng ứng, tới hầu khắp các buôn làng vùng sâu, vùng xa.

Nhiều cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị của huyện luôn làm gương đi đầu hiến máu

Năm 2019, huyện Ea Kar tiếp tục tham gia Chủ nhật Đỏ với sự gương mẫu đặc biệt của cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể các cấp, khiến đồng bào phấn khởi đi hiến máu cực kỳ đông vui.

Sự gương mẫu trong phong trào hiến máu cứu người của lãnh đạo các cấp khiến đồng bào hào hứng tham gia làm việc thiện

Bà Nguyễn Thị Hoa tặng báo Tiền Phong cho các đoàn tình nguyện viên

Bà Nguyễn Thị Hoa giữ trọng trách Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện đã sang năm thứ 13 nhận xét: Chủ nhật Đỏ là chương trình thiện nguyện đặc biệt ấn tượng và giàu cảm xúc với các tầng lớp cán bộ, nhân dân. Tham gia hiến máu tại chương trình được truyền thông lan tỏa này, mọi người không những tự giác hăng hái làm việc thiện, mà còn ý thức cao về truyền thống văn hóa của mỗi dân tộc, nên ai cũng tự hào, thấy có thêm động lực cống hiến.

Có những gia đình, dòng họ cùng vui vẻ đi hiến máu

Xã xa nhất của huyện là Cư Bông, cách trung tâm huyện gần 50 km vẫn có 100 người đăng ký tham gia. Theo lịch sắp sẵn, trưa nay là cuộc họp tổng kết hoạt động Chi bộ thôn 20, nhưng đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Phan Quốc Đương chỉ đạo mọi việc khác phải gác lại hết để ưu tiên đi hiến máu Chủ nhật Đỏ. Thế là họp hành gác lại. Cả trăm người cùng chạy xe máy đi hiến máu. Vợ chồng ông Đương cùng cậu con trai làm gương đi hiến máu trước.

Đồng bào, cán bộ chiến sĩ kiên nhẫn chờ tới lượt hiến máu

Xã Cư Yang cách huyện 40km cũng có đoàn xe máy hơn 70 người hiến máu trong CNĐ. Ông Nguyễn Hùng Lâm 56 tuổi, Chủ tịch Hội CTĐ xã cho biết bố con ông cùng hiến máu, nhưng con là sinh viên hiến ở Đà Nẵng, còn bố hiến ở Đắk Lắk. Trong số đồng bào dân tộc tham gia đợt này có cả 2 thanh niên Sán Chỉ, là dân tộc rất ít người sinh sống ở đây. Trước là cán bộ xã đội, về Đắk Lắk vào vùng sâu này sống gần 40 năm không thấy tờ báo nào, nên được tặng tờ Tiền Phong Chủ nhật in rất đẹp ông sẽ cầm về cho vợ xem.

Tới 14h30 chiều 13/1, số người chờ tới lượt hiến máu vẫn còn đông

Là một trong những xã có đội hình hiến máu hùng hậu nhất, ông Trương Đức Kiền 64 tuổi Chủ tịch Hội CTĐ xã dẫn đầu 350 tình nguyện viên xã Cư Ni thuộc 7 dân tộc Ê Đê, Jrai, Tày, Nùng, Mường, Thái, Kinh đi hiến máu. Ông Kiền chia sẻ: Xã rộng, thôn gần cách đây chỉ 1km còn thôn 5 và thôn 23 cách 18km đều đồng ý xếp lịch hiến vào buổi chiều, nhường việc hiến máu thuận lợi vào buổi sáng cho những nhóm đến từ xa hơn.

Nhiều phụ nữ chia sẻ: Các chị quyết tâm hiến máu đến khi hết tuổi được hiến

Tranh thủ hiến máu từ sáng sớm để còn về làm việc là nhóm cán bộ chiến sĩ Công an huyện. Đại úy Nguyễn Thanh Phương 34 tuổi, Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện cho biết đây là lần thứ 16 anh đi hiến máu. Nhà có 2 anh em. Em gái anh-đại úy Nguyễn Thị Phương Thanh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ văn phòng Cơ quan điều tra Công an tỉnh cũng đã hiến máu rất nhiều lần. Với CNĐ 2019, Công an huyện có 40 đồng chí, cả chỉ huy cấp Đội và Chủ tịch Công đoàn Công an huyện đều tham gia.

Lực lượng Công an huyện hiến đầu tiên chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức Chủ nhật đỏ

Ông Nguyễn Văn Hà-Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện nhận cúp pha lê tri ân từ nhà báo Hoàng Thiên Nga- Trưởng Ban tổ chức CNĐ Đắk Lắk 2019

Trao đổi với nhà báo Hoàng Thiên Nga, Trưởng BTC CNĐ Đắk Lắk 2019, Trưởng VP Ban đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, ông Nguyễn Văn Hà-Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ea Kar khẳng định: Với hơn 160.000 dân thuộc 21 dân tộc, 14 xã 2 thị trấn đều đã có lực lượng "hạt nhân Chủ nhật Đỏ", sang năm, lần thứ tư đăng cai chương trình này, Ea Kar sẽ đầu tư tổ chức lớn, với cồng chiêng và biểu diễn văn nghệ, thời trang, biến Chủ nhật Đỏ thành ngày hội đoàn kết các dân tộc.

Nhóm Phóng viên Tây Nguyên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/dau-tu-chu-nhat-do-thanh-ngay-hoi-doan-ket-cac-dan-toc-1366740.tpo