Đầu tư 'mưa tiền', bóng đá Trung Quốc vẫn 'khô hạn' thành tích

Khái niệm 'có tiền mua tiên cũng được' hóa ra không phải sự thật với bóng đá Trung Quốc, khi họ đầu tư rất nhiều tiền nhưng chỉ thu về sự thất vọng.

Cách đây 2 ngày, HLV kỳ cựu Guus Hiddink ký hợp đồng làm HLV đội tuyển U21 Trung Quốc với mục tiêu là giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Thành công đến cỡ nào thì chưa rõ, nhưng ngay lập tức LĐBĐ Trung Quốc đối diện với làn sóng chỉ trích dữ dội vì bỏ ra quá nhiều tiền mà chẳng mang lại hiệu quả như mong đợi.

Hiddink nhận mức lương lên tới 4,7 triệu USD/năm, cao hơn cả HLV trưởng đội tuyển Anh Gareth Southgate. Nhưng dù có là “phù thủy”, ông Hiddink cũng không thể biến không thành có, giúp bóng đá trẻ Trung Quốc lột xác thần kỳ. Nên nhớ, bóng đá trẻ Trung Quốc đang gây thất vọng nặng nề khi họ bị loại ngay từ vòng bảng VCK U23 châu Á tổ chức trên sân nhà và mới đây, đội Olympic dừng bước ở vòng 1/8 ASIAD 18 tại Indonesia.

Marcelo Lippi không thể giúp đội tuyển Trung Quôc lột xác

Như đổ thêm dầu vào lửa trong làn sóng chỉ trích LĐBĐ Trung Quốc, đội tuyển quốc gia Trung Quốc liên tục nhận phải kết quả kém cỏi trong các trận giao hữu gần đây. Đầu tiên, họ thua Qatar 0-1. Sau đó, họ để Bahrain thủ hòa 0-0. Sự kiên nhẫn của người hâm mộ Trung Quốc đã biến mất và trên mạng Weibo, rất nhiều lời chê bai được đưa ra. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng, nên tạo ra sự tẩy chay hoặc… giải tán luôn đội tuyển quốc gia Trung Quốc.

Điều đáng lưu ý: Dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc là HLV Marcelo Lippi, người đã rất nổi danh thời còn dẫn dắt Juventus và đội tuyển Italia vô địch World Cup 2006. Ông Lippi nhận một mức lương trên trời là 23-27 triệu USD/năm. Mức lương “không tưởng” ấy đã gây tác dụng ngược, khi chính ông Lippi cảm thấy xấu hổ với những kết quả vừa qua. Nhìn rộng hơn, trong 21 trận dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc, ông Lippi mới chỉ giúp họ thắng 8 trận và để thua 8 trận.

Trung Quốc đã không thể vượt qua vòng loại World Cup 2018 và bây giờ, ông Lippi đã có dấu hiệu nản. Có thông tin, sau Asian Cup tổ chức vào đầu tháng 1.2019, ông Lippi sẽ ra đi, bất chấp Trung Quốc đạt được thành công.

Khan hiếm tài năng, đội tuyển Trung Quốc vẫn phải sử dụng một cầu thủ đã 38 tuổi như Zheng Zhi

Người Trung Quốc hy vọng chi nhiều tiền sẽ mua được thành công, nhưng chính tiền lại khiến họ đối diện với nghịch cảnh. Cậy có nhiều tiền, các câu lạc bộ Trung Quốc đưa ra những mức lương cao ngất và mua về hàng loạt ngôi sao tấn công có tên tuổi của bóng đá thế giới. Hậu quả: Các tài năng trẻ của Trung Quốc, đặc biệt ở hàng công, không có đất diễn. Đội tuyển Trung Quốc vì thế mà rất khan hiểm nhân tài, đến mức một người đã 38 tuổi như Zheng Zhi vẫn phải cày ải.

Bỏ ra nhiều tiền rõ ràng là song hành với áp lực cực lớn. Bóng đá Trung Quốc đã không thể gặt hái chỉ bằng việc chi tiền và việc họ bị người hâm mộ quay lung là dễ hiểu. Tham vọng “bá chủ giang hồ” của bóng đá Trung Quốc đang có dấu hiệu tan vỡ, bởi tiền không thể ngay lập tức giúp họ lột xác.

Đã phóng lao thì phải theo lao. Chính vì thế, bóng đá Trung Quốc mới mạnh dạn ký hợp đồng với Hiddink. Nhưng nếu đội tuyển trẻ của nước này không vượt qua được vòng loại Olympic Tokyo 2020 và trước đó là đội tuyển quốc gia Trung Quốc thất bại tại Asian Cup 2019, điều gì sẽ xảy ra? Câu trả lời có lẽ không cần phải… trả lời nữa, nếu nhìn vào phản ứng hiện tại của người hâm mộ Trung Quốc.

Đức Hiếu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dau-tu-mua-tien-bong-da-trung-quoc-van-kho-han-thanh-tich-912149.html