Đau xót những vụ tự tử do mâu thuẫn tình cảm

Ngày 26-12, Công an TPHCM cho biết đang phối hợp với Công an quận 12 điều tra vụ cháy xảy ra tại khách sạn ở đường Trung Mỹ Tây 19 (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, lúc 6 giờ 20 ngày 25-12, một căn phòng tại khách sạn trên bất ngờ bốc cháy. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, mọi người phát hiện một người đàn ông đã tử vong do bỏng nặng.

Nhận tin báo, Công an quận 12 có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra. Nạn nhân được xác định là ông T. (SN 1985, ngụ huyện Hóc Môn). Lãnh đạo UBND phường Trung Mỹ Tây cho biết, khoảng 20 giờ ngày 24-12, ông T. cùng người phụ nữ vào khách sạn thuê phòng. Sáng hôm sau, người phụ nữ lấy xe máy rời khách sạn, sau đó xảy ra vụ việc. Qua kiểm tra căn phòng bị cháy, lực lượng chức năng thu giữ một chai xăng. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định người đàn ông tưới xăng tự tử vì mâu thuẫn tình cảm.

Tại địa bàn quận 12 cũng vừa xảy ra một vụ tự tử vì tình. Hiện Công an quận 12 điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 16-12, anh N.A.T (20 tuổi, quê Phú Yên) mượn xe máy của người thân rồi chạy đến cầu Phú Long (thuộc phường Thạnh Lộc, quận 12). Tới giữa cầu, thanh niên này dừng lại gọi điện thoại cho chủ phương tiện nói lên cầu Phú Long lấy xe về. Ít phút sau, ông N.B.V (66 tuổi, là cha của anh T.) biết tin nên đến cầu Phú Long để tìm. Khi hai cha con vừa chạm mặt nhau thì T. để lại đôi dép rồi trèo lên lan can, nhảy xuống sông Sài Gòn.

Địa điểm anh N.A.T nhảy cầu

Địa điểm anh N.A.T nhảy cầu

Nạn nhân chới với dưới dòng nước được ít giây rồi mất tích. Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an TPHCM có mặt triển khai công tác lặn tìm. Công an P.Thạnh Lộc cũng đưa người cha về trụ sở để lấy lời khai. Ông V. cho biết con trai làm nghề chạy xe ôm. Anh T. có quen cô bạn gái nhưng gia đình bên kia chưa đồng ý. Khi ông V. biết chuyện cũng có la mắng con mình vài câu, chủ yếu khuyên T. lo làm ăn còn chuyện trai gái tính sau. Vậy mà không ngờ T. lại tìm đến cái chết.

May mắn hơn 2 trường hợp trên, phát hiện một cô gái bỏ dép lại và đang di chuyển tới lan can cầu Bình Phước 1 với ý định nhảy cầu tự tử, CSGT Bình Triệu (thuộc PC08, Công an TPHCM) đã kịp thời giữ hai tay, kéo cô gái ra khỏi lan can cầu. Ngày 22-12, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TPHCM) cho biết cán bộ đội CSGT Bình Triệu vừa kịp thời ngăn một cô gái định nhảy cầu tự tử. Theo đó, lúc 17 giờ 20 ngày 21-12, nhận được thông tin trên tuyến QL1 khu vực trước số nhà 66 (P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Ðức) xe đông, di chuyển chậm, ban chỉ huy Đội CSGT Bình Triệu đã phân công Đại úy Thái Hoàng Thành (đang làm nhiệm vụ tại giao lộ QL1 - Vườn Lài) đến địa điểm trên để nắm tình hình và điều tiết phân luồng giao thông. Trên đường đi, đến khu vực cầu Bình Phước 1, Đại úy Thành thấy có một cô gái bỏ dép lại và đang di chuyển tới lan can cầu Bình Phước 1 với ý định nhảy cầu tự tử.

Khách sạn nơi người đàn ông tự thiêu

Ngay lập tức, Đại úy Thành dừng xe môtô đặc chủng, nhanh chóng chạy tới kịp thời giữ được hai tay cô gái và kéo cô gái ra khỏi lan can cầu Bình Phước 1. Khi đã đưa cô gái rời khỏi vị trí nguy hiểm, Đại úy Thành động viên, trấn an tinh thần để cô gái từ bỏ ý định tìm đến cái chết. Mặt khác, Đại úy Thành báo cáo sự việc về đội và bàn giao cho Công an P.An Phú Đông, quận 12 để tiếp tục giải quyết theo đúng quy định. Theo thông tin ban đầu, cô gái SN 1996, quê Bạc Liêu, do buồn chuyện tình cảm nên đã có suy nghĩ nhảy cầu tự tử.

Liên tiếp những vụ tự tử xảy ra thời gian gần đây tại TPHCM khiến dư luận cảm thấy bất an. Điều đáng nói, các trường hợp tự tử vì yêu lại thường xảy ra với những người ở tuổi đời còn trẻ. Chỉ vì thiếu tỉnh táo, suy nghĩ nông cạn mà không ít các bạn trẻ đã tự tìm đến cái chết, kết thúc một đời người, từ bỏ tương lai đang chờ đợi phía trước chỉ để chứng tỏ một điều: tình yêu với họ là quan trọng nhất.

Trao đổi về vấn đề này, các chuyên gia tâm lý đưa ra quan điểm: Có rất nhiều lý do khiến những người tuyệt vọng trong tình yêu tự tìm đến cái chết. Người thì tự vẫn nhằm... "minh chứng tình yêu", lại có trường hợp chết để... "dằn vặt người tình", hay đôi khi chỉ vì "không còn thiết sống nữa"... Phần lớn những người tự tử vì tình đều cho rằng điều cần thiết phải làm là chứng minh tình yêu, khiến người yêu phải ân hận suốt đời. Đành rằng sự ra đi của họ như một dấu chấm hết, nhưng vẫn còn đó những lời đàm tiếu, những nỗi đau tột cùng mãi đeo đẳng, ám ảnh các đấng sinh thành, người thân của họ.

Nguyễn Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/dau-xot-nhung-vu-tu-tu-do-mau-thuan-tinh-cam_141675.html