Đáy bảng vùng lên

V.League chiều qua lại vang rền “tiếng súng” với 27 bàn thắng được ghi trong 7 cặp đấu. Tuy nhiên, ấn tượng lớn nhất của vòng 3 là những chiến thắng đầu tay của nhóm đội ở nửa cuối BXH như HAGL, Đồng Tâm.LA, Đồng Tháp, Navibank.Sài Gòn, XM.Hải Phòng…

Chính cuộc “xung phong” này đã dẫn tới sự xáo trộn lớn ở BXH sau vòng 3. HAGL-B.Bình Dương (2-0): Gốm tự vỡ Do quá mệt mỏi với mật độ thi đấu dày và bị sốc tâm lý từ cái chết của cầu thủ Molina nên B.Bình Dương chiều qua chơi rất tệ. Vào cuộc giống như người ngái ngủ, họ nhanh chóng trở thành miếng mồi ngon cho một HAGL đang khát thắng đến cùng cực. Phút thứ 15, trước sự truy cản hời hợt của hậu vệ Gốm, Minh Thiện (20-HAGL) dễ dàng đáp lòng chân trái tung lưới, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Chưa dừng lại ở đây, phút thứ 75, Chí Công (4-BD) xử lý bóng lúng túng để cho Tăng Tuấn (18-HAGL) cướp được và chuyền cho Evaldo (11-HAGL) thoát xuống, bắn hạ thủ thành B.Bình Dương, ấn định tỷ số lên 2-0. Trong những phút cuối, trận đấu “bốc hỏa” bởi những pha va chạm ác ý của cầu thủ hai đội. Trọng tài đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu đối với Hữu Thắng (14-BD), Hoàng Vương (2-BD) và Evaldo (11-HAGL) nhưng chỉ “hạ nhiệt” những cái đầu nóng trên sân, chứ không chấm dứt được “cơn mưa vật thể lạ” mà các khán giả quá khích “oanh tạc” xuống sân Pleiku. SHB.Đà Nẵng-K.Khánh Hòa (2-0): Sức mạnh sông Hàn Tại Chi Lăng chiều qua, SHB.Đà Nẵng đã đè bẹp K.Khánh Hòa bằng một lối đá cương nhu rất hợp lý. Ở hiệp 1, với những đường phản công sắc bén, họ mở tỷ số ở phút 32 khi Quang Cường (12-ĐN) câu bóng bổng cho Gaston (27-ĐN) băng vào đánh đầu chuẩn xác. Bước vào hiệp 2, đội chủ nhà lại thay đổi lối chơi bằng việc đẩy cao đội hình tấn công. Phút 77, Quang Cường nhân đôi cách biệt cho SHB. Đà Nẵng bằng cú căng ngang bất ngờ từ bên cánh phải, khiến thủ môn K.Khánh Hòa không kịp phản xạ để bóng đập tay lăn vào lưới. Đồng Tháp – V.Ninh Bình (5-2): Khách bị “thiêu” tại Cao Lãnh Dàn “sao” của V.Ninh Bình đã...lặn trong cái nóng hun người ở xứ Cao Lãnh. Nhưng chính cái nóng đó lại nhân đôi sức mạnh cho người Đồng Tháp. Ngay từ phút thứ 7, họ đã mở điểm bằng pha kết thúc gọn gàng của Được Em (17-ĐT). Bàn gỡ hòa cho V.Ninh Bình của Gustavo (25) ở phút 26, chẳng làm gián đoạn sự hưng phấn của chủ nhà. Tấn công dữ dội, họ liên tiếp chọc thủng lưới đội khách ở các phút 42, 49, 66 và 84 nhờ công của Sunday (27-ĐT), Được Em (2 bàn) và Văn Nghĩa (19-ĐT). Cuối trận, Việt Thắng (8-NB) giúp đội khách gỡ lại một bàn. Lý giải về thất bại nặng nề này, HLV Robert Lim của V.Ninh Bình cho rằng…Đồng Tháp quá mạnh, trong khi đội bóng của ông lại mắc một số sai lầm. Đồng Tâm.LA-Hà Nội T&T (2-0): “Phó tướng” mát tay Do HLV trưởng Jose Luis phải nhập viện điều trị bệnh tim nên Đồng Tâm.LA ở trận đấu chiều qua đặt dưới sự dẫn dắt của “phó tướng” Công Minh. HLV trẻ này đã quyết định dùng cả ba suất “ngoại binh” cho hàng công. Nhờ sự bố trí này, đội chủ nhà tạo ra sức ép khủng khiếp lên hàng thủ của Hà Nội T&T. Phút thứ 33, tiền đạo Antonio (9-ĐTLA) đánh đầu đưa bóng vào góc xa khung thành đối phương, mở tỷ số. Đến phút 55, đến lượt Danny (33-ĐTLA) đánh bại thủ thành Hà Nội-T&T, ấn định chiến thắng 2-0 cho Gạch. Hòa Phát.Hà Nội - LS.Thanh Hóa (3-2): Chủ nhà “đau tim” Phút thứ 16, Hòa Phát.Hà Nội đã để thủng lưới sau cú sút xa bất ngờ của Đình Tùng (2-TH). Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau đó, đội chủ nhà không chỉ tìm được bàn gỡ trên chấm penalty mà còn hưởng lợi về quân số khi Văn Hiển của LS.Thanh Hóa cố tình dùng tay chơi bóng trong vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Nhưng lợi thế này không giúp đội chủ sân Hàng Đẫy tìm được thế trận tốt hơn. Thậm chí ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, họ lại bị LS.Thanh Hóa dẫn bàn từ pha đá phạt gần vòng cấm của Bảo Khanh (8-TH). Cũng may là chỉ sau đó 2 phút, Đình Hưng (28-HP) đã kịp đánh đầu cân bằng tỷ số 2-2. Đến phút 69, chiến thắng chính thức gọi tên đội chủ nhà khi Văn Vinh (13-HP) mang về bàn thắng thứ 3 từ một cú đá phạt đẹp mắt. SLNA-XM.Hải Phòng (2-4): Hữu Thắng nhận sai “Tôi đã có một số chỉ đạo sai lầm về chiến thuật. Đây là một trong số những nguyên nhân khiến SLNA bại trên sân nhà”, HLV trưởng đội bóng xứ Nghệ, Hữu Thắng thừa nhận sau trận đấu. Mặt khác, ở trận đấu này, SLNA còn gặp phải cảnh “công làm, thủ phá”. Phải mất khá nhiều công sức và thời gian, họ mới mở được tỷ số ở phút thứ 43 nhờ cú dứt điểm cận thành chuẩn xác của Vidovic (24-SLNA). Tuy nhiên, chỉ trong vòng 4 phút từ 61 đến 65, hàng thủ lỏng lẻo của đội chủ nhà đã “biếu” cho Đặng Văn Robert (7-HP) và Leandro (18-HP) của khách đất Cảng liền 2 bàn. Bàn gỡ 2-2 của Quang Tình (17-SLNA) ở phút 75, cũng không giúp chủ nhà tranh khỏi thất bại vì những lỗ rò nơi hàng thủ. Chỉ trong vòng 7 phút cuối trận, các hậu vệ SLNA lại liên tiếp mắc sai lầm để John Wole (4-HP) và Lazaro (11-HP) “khai hỏa”, giúp đội khách giành chiến thắng chung cuộc 4-2. Nam Định- Navibank.Sài Gòn (1-2): Hai phút thế là xong! Ngay từ phút thứ 10, Gaspard (6-NĐ) sớm đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Mải miết tấn công nhằm gia tăng cách biệt, Nam Định để lộ sơ hở ở hàng thủ. Hệ quả là chỉ trong vòng 2 phút từ 68 đến 70, lần lượt Văn Lâm (23-SG) và Hoàng Đảm (9-SG) đã ghi bàn giúp đội khách lật ngược tình thế.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thethao/Day-bang-vung-len/20103/82322.datviet