Dạy con tự học, ông bố tự trói tay mình

Anh Whu đã hé lộ điều gì sau hình ảnh tự trói tay mình trước mặt con khi dạy chúng học bài?

Trong quá trình nuôi dạy con cái, chắc hẳn ông bố bà mẹ nào cũng từng trải qua trạng thái cáu giận vì con không hiểu, cố tình không hiểu cùng với những trò nghịch ngợm không kiểm soát. Và dĩ nhiên đó là sự khơi mào những cơn giận dữ.

Có nhiều ông bố bà mẹ vì không kiểm soát được hành vi của mình và trong cơn tức giận đã đánh con, thậm chí có trường hợp thương tâm vì trót đánh vào chỗ "phạm".

Ông bố quốc dân dạy con học gây bão mạng.

Trên mạng nhiều ngày hôm nay xuất hiện hình ảnh một người đàn ông tự trói tay mình ra phía sau, trước mặt anh là một cậu bé chừng 10 tuổi đang ngồi học bài. Mọi thắc mắc đổ dồn vào bức ảnh.

Đó là anh Whu – một nhân viên truyền thông sinh sống ở Hàng Châu, Chiết Giang.

Lý giải về bức ảnh trên, anh Whu tâm sự: "Đó là cách tôi dạy con học, tôi nóng tính và hay giận dữ, nhưng tôi hiểu đó không phải là cách tốt nhất khiến con thành tài. Phải kiên nhẫn và yêu thương con trẻ thì chúng mới tiếp nhận kiến thức tốt nhất. Tôi làm vậy để ngăn bản thân mình khi mất kiểm soát sẽ khiến con bị tổn thương!".

Con trai anh Whu đang học lớp bốn tại một trường tiểu học công lập ở Hàng Châu.

Người bố của năm tâm sự rằng, trước đó, anh từng lập một bảng thưởng và phạt rất chi tiết cho con trai, để khuyến khích con học tốt.

Tuy nhiên, cách làm này không mang lại hiệu quả. Anh bất lực và trở nên nóng giận vì hướng dẫn nhiều lần con vẫn không hiểu.

Lúc bình tâm lại anh nhận ra những lần trách phạt vô hình trung khiến con bị mất tuổi thơ, nghĩ vậy anh liền chạy đi tìm một sợi dây thừng và tự trói mình lại.

"Tôi chia sẻ bức ảnh này, không bàn đến việc phương pháp trói tay đúng hay sai, mà chỉ muốn chia sẻ quan điểm của mình với mọi người. Thành thật mà nói, tôi không quá lo lắng về tương lai của con, nếu nó không gây ảnh hưởng đến xã hội", anh Whu nói thêm.

Anh đã sử dụng giải pháp trói tay này vào tháng 3 năm nay và hiện nay vẫn đang được áp dụng.

Anh Whu nhận được nhiều lời khen rằng anh là một người cha lý trí. Một số người đùa rằng nếu sau này con trai anh lớn với trình học ngày một cao thì vợ chồng Wu sẽ không phải mất bình tĩnh nữa, vì không còn đủ kiến thức để dạy chúng.

Trước đó vào tháng 11, một bà mẹ ở Thượng Hải cũng gây sốt mạng xã hội khi những hình ảnh bất lực khi kèm con học của mình được chia sẻ rộng rãi.

Chị Liu phải hạ hỏa bằng cách đặc biệt.

Theo đó, chị Liu đang dạy con làm bài tập về nhà. Từ phút bình tĩnh ban đầu, bà mẹ dần phát điên, tức giận và quát mắng con.

Không còn cách nào khác, chị Liu đành "chui" vào ngăn đá tủ lạnh để "hạ hỏa". Có thể nói, kèm con học chưa bao giờ là công việc dễ dàng và đòi hỏi sự bình tĩnh hết sức từ bố mẹ.

Minh Anh (Nguồn Beijing News)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/day-con-tu-hoc-ong-bo-tu-troi-tay-minh-a459114.html