Đây, lí do để Jordan Pickford là thủ môn số 1 ở World Cup 2018

Người hùng trong khung gỗ của Tam Sư, Pickford đang là niềm hi vọng của cổ động viên nhà trước Croatia. Hãy cùng nhìn lại những pha cứu thua của anh trước Thụy Điển.

Harry Maguire, Dele Alli là hai ngôi sao ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của Anh trước Thụy Điển. Tuy nhiên, nếu bạn bỏ qua cái tên Jordan Pickford trong trận đấu ấy thì thật là một thiếu sót rất lớn.

Thủ thành thuộc biên chế của Everton thực sự là hung thần với các chân sút bên phía "các chiến binh Viking". Anh từ chối hết cơ hội này đến cơ hội khác từ các ngôi sao của đại diện Bắc Âu. Bóng bổng, sút xa, sút cận thành... đều không thể vượt qua đôi tay của thủ môn 24 tuổi.

Hãy cùng chúng tôi nhìn lại 3 tình huống "tay nhanh hơn não" của Pickford để cho thấy, vì sao anh đang là thủ môn số 1 tại FIFA World Cup 2018.

Cứu thua xuất thần trước cú đánh đầu của Marcus Berg

Pha đánh đầu dũng mãnh của Berg chưa đủ khó để hạ gục một Pickford có một ngày thi đấu thăng hoa.

Nếu bạn là một chiến lược gia và muốn tìm ra điểm yếu nơi hàng phòng ngự của Anh để khai thác; thì chắc hẳn bạn phải tận dụng khoảng trống sau lưng của các hậu vệ cánh.

Với sơ đồ chiến thuật 3-5-2 của HLV Gareth Southgate, các hậu vệ cánh thuần túy giờ đây đã "gia nhập" vào hàng tiền vệ 5 người. Họ chủ động trong các pha tấn công của đội nhà, gia tăng sức mạnh nơi khu trung tuyến nhưng đồng thời cũng giảm đi khả năng hỗ trợ phòng ngự của mình.

HLV Janne Andersson đã chỉ đạo các học trò khoét sâu vào hai vị trí được chắn giữ bởi Ashley Young và Kieran Trippier. Hai cầu thủ của Tam Sư thường xuyên dâng cao và để lộ khoảng trống mênh mông phía sau. Đội bóng Bắc Âu biết điều đó và triệt để tận dụng sơ hở của đối phương.

Tuy nhiên, đó cũng chính là thời cơ để "người nhện" Pickford sắm vai "siêu anh hùng" của mình. 3 phút sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, Thụy Điển có một cơ hội mười mươi để quân bình tỉ số; khi Marcus Berg xuất sắc bật cao đánh đầu dũng mãnh.

Quả bóng đi với lực căng và ở cự ly gần, mọi thứ gần như hoàn hảo trong pha tấn công này; từ đường chuyền đến pha đánh đầu; chỉ trừ 1 điều: Pickford quá xuất sắc!. Bằng cách nào đấy, thủ môn 24 tuổi đổ người kịp thời và cứu một bàn thua cho Tam Sư.

Thủ thành Everton đã vận dụng mọi bộ phận trên cơ thể, để thổi bay hi vọng của đại diện Bắc Âu. Từ mắt cá chân qua chân rồi đến hông, cuối cùng là bàn tay. Mọi thứ có thể để cản phá, Pickford đều triệt để khai thác. Sự nhanh nhẹn, phản xạ tuyệt vời, khả năng phán đoán vị trí tốt... là nhũng gì ta có chứng kiến ở Pickford trong pha bóng này.

Từ chối cú đá của Viktor Claesson ở phút thứ 62

Thủ môn Tam Sư đổ người chính xác và cứu bàn thua trông thấy cho tuyển Anh.

Sau bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Alli cho Tam Sư, Thụy Điển đã ngay lập tức đáp trả bằng pha phối hợp tấn công xuất sắc. Tình huống xuất phát từ hành lang trái, sau đó bóng được đưa vào vị trí trung lộ và trả lại cho tuyến hai dứt điểm. Pha ra chân của Claesson là cực nhanh.... nhưng vẫn không nhanh bằng phản xạ của Pickford.

"Người nhện" 24 tuổi đổ người chính xác về bên phải, và dùng tay đẩy bóng ra xa khung thành. Một pha bóng cho thấy khả năng ra quyết định trong thời gian ngắn của Pickford là rất chính xác.

"Tôi quan sát thấy Claesson di chuyển về bên phải khung thành và đang chờ đợi cơ hội để tung ra cú sút. Tôi không có nhiều thời gian để chần chừ sẽ nghiêng người về hướng nào, tôi phải phản xạ ngay lập tức," Pickford chia sẻ sau trận đấu.

Pha đổ người của anh là chính xác. Bóng hướng về góc xa bên phải cầu môn tuyển Anh và sự có mặt của thủ môn Everton đã cứu một bàn thua trông thấy cho đội bóng.

Dùng đầu ngón tay để ngăn chặn cú ra chân uy lực của Berg

Berg thẫn thờ nhìn pha dứt điểm của anh bị Pickford cản phá.

Tiền đạo Berg chắc hẳn là người "thù hận" Pickford nhất trong trận đấu với Tam Sư. Phút thứ 72, anh có cú sút tuyệt vời trong vòng cấm, bóng bay với lực và độ hiểm cần thiết để đánh bại bất cứ thủ môn nào. Mặc dù thế, thủ thành của tuyển Anh một lần nữa từ chối cơ hội ghi bàn của chân sút 31 tuổi bên phía Thụy Điển.

Tình huống này cho thấy khả năng phản xạ cực tốt của Pickford khi phải đưa ra quyết định trong khoảnh khắc sống còn. Bóng xuất phát một lần nữa bên hành lanh cánh, nơi mà Trippier đã để lộ khoảng trống nguy hiểm sau lưng mình. Berg nhận đường chuyền vào từ đồng đội, sau một nhịp giữ bóng, anh xoay người lại và tung ra cú sút nguy hiểm.

Trung vệ Maguire đã che chắn và cố gắng ngăn chặn cú sút của Berg nhưng vô ích. Thậm chí, anh đã vô tình cản trở tầm nhìn của Pickford trước cú ra chân của tiền đạo người Thụy ĐIển. Nhưng thật may cho Tam Sư, các đầu ngón tay của người gác đền trẻ tuổi đã từ chối pha ghi bàn của số 9 Vàng-Xanh.

Pickford cố gắng sử dụng sức mạnh của đôi chân để bật nhảy hết cỡ, và dùng đôi tay của anh để cố chạm vào quả bóng. Anh đã thành công. Bóng lướt qua tay anh và đi vọt xà ra ngoài; trong khi Berg thì không tin vào mắt mình. Đây là lần thứ 2 trong trận đấu, anh bị từ chối ghi bàn bởi pha bay người khó tin của Pickford.

Anh Nguyễn

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/day-li-do-de-jordan-pickford-la-thu-mon-so-1-o-world-cup-2018-d479638.html