'Để anh ấy yên tâm công tác!'

Sáng nào cũng vậy, đúng 7 giờ 30 phút, chị Vi Thị Dương, giáo viên Trường THCS Vô Ngại, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đưa con lên lớp rồi tất bật đến trường. Gắn bó với ngôi trường này đã hơn 14 năm, chị Dương được mọi người biết đến là cô gái Tày duy nhất và cũng là nữ giáo viên có chồng bộ đội-Thiếu tá Lã Văn Hà, công tác tại Ban CHQS huyện Bình Liêu, cũng là người dân tộc Tày.

Sinh ra và lớn lên tại xã Hà Lâu (Tiên Yên, Quảng Ninh), nhập ngũ từ năm 2002, anh Hà hiện là một trong hai sĩ quan Quân đội của xã Hà Lâu; là niềm tự hào không chỉ của riêng gia đình mà còn của bà con trong xã. Hơn 20 năm trong quân ngũ, anh Hà trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau. Nhưng ở bất cứ vị trí nào, anh cũng đều cố gắng hết mình, làm việc cần mẫn, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Nói về tổ ấm gia đình, về người vợ tảo tần, Thiếu tá Lã Văn Hà cho biết: “Chúng tôi vốn là bạn học chung Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ninh. Tốt nghiệp phổ thông trung học, tôi tiếp bước truyền thống gia đình và trở thành một quân nhân, còn Dương lại mong ước trở thành cô giáo. Vì vậy, chúng tôi đã có khoảng thời gian xa nhau để thực hiện ước mơ của riêng mình. Đã tưởng rằng chỉ là như vậy”... Nhưng rồi như duyên phận định sẵn, họ gặp lại nhau trong đám cưới của một người bạn chung.

Vợ chồng Thiếu tá Lã Văn Hà.

Vợ chồng Thiếu tá Lã Văn Hà.

Và chỉ đúng... một tuần sau đó, đám cưới của cả hai được tổ chức trong sự ngỡ ngàng, mừng vui của bạn bè cùng lời chúc phúc của hai bên gia đình. Chị Dương nhớ lại: "Ngày rước dâu, hoa sở (loại hoa đặc trưng ở Bình Liêu) nở trắng các quả đồi. Cô dâu mặc đồ truyền thống dân tộc Tày, còn chú rể mặc quân phục. Hôm đó, người dân xã Hà Lâu vui như có hội".

Những ngày trăng mật trôi qua, anh Hà nhanh chóng trở lại công việc của người lính. Lúc này, chị Dương mới dần thấu hiểu những vất vả của chồng, những khó khăn mà bản thân phải đối mặt. Những năm anh Hà công tác xa nhà đã khiến chị mạnh mẽ và tự chủ hơn trong cuộc sống. Giai đoạn vất vả nhất là từ năm 2010 đến 2013, khoảng thời gian anh chị xây nhà. Anh Hà bận nhiệm vụ ở đơn vị, rất ít khi có mặt ở nhà; mọi việc lớn nhỏ một tay chị Dương đảm đang quán xuyến. Hết giờ dạy học, chị lại tất bật về nhà, vừa địu con vừa nấu cơm cho thợ. Khi chúng tôi hỏi, chị đã vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào, Chị Dương mỉm cười cho biết: "Vất vả vô cùng, nhưng tôi tự hào vì đã chăm lo chu toàn gia đình để anh ấy yên tâm công tác!".

Giờ đây, anh chị đã có ngôi nhà khang trang làm tổ ấm, các con chăm ngoan, học giỏi và ngày càng lớn khôn. Chị Dương vẫn ngày ngày đến trường truyền thụ kiến thức cho các em nhỏ và mãi là hậu phương vững chắc để anh Hà vững tin trên con đường quân ngũ.

Bài và ảnh: LỆ CHI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/de-anh-ay-yen-tam-cong-tac-723826