Đè bẹp Man City, Liverpool khẳng định vị thế số 1 nước Anh

Không thi đấu vượt trội hơn đối thủ, nhưng sự chính xác kèm theo may mắn đã giúp Liverpool hạ gục kẻ bám đuổi Man City, qua đó khẳng định vị thế độc tôn ở Ngoại hạng Anh mùa giải này.

Phải đến làm khách trên sân Anfield của đội chủ nhà , thế nhưng mới là đội tràn lên tấn công ngay từ đầu, nhằm chiếm lợi thế sớm. Liên tiếp những đợt hãm thành đã được đoàn quân của tạo ra, nhưng khi họ còn chưa tìm được điều mình cần, một gáo nước lạnh đã ập xuống.

Liverpool hạ gục Man City ngay trên sân nhà. Ảnh: Internet.

Liverpool hạ gục Man City ngay trên sân nhà. Ảnh: Internet.

Phút thứ 6, từ một trong những đợt lên bóng đáng chú ý đầu tiên của Liverpool, bóng đến chân của Fabinho trước khi tiền vệ này thực hiện cú sút xa như sấm sét không thể cản phá, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Bị dẫn bàn, đội khách không hề tỏ ra nao núng. Họ tiếp tục dồn đội hình lên tấn công, nhưng Liverpool mới là đội xuất sắc hơn ở những tình huống cuối cùng.

Phút 13, tiếp tục là phản công, bóng được Robertson treo vào tuyệt đẹp để Salah đánh đầu tung lưới Bravo, nhân đôi cách biệt trong sự ngỡ ngàng của những người yêu mến The Citizen.

Nhận 2 bàn thua quá sớm, Man City thực sự choáng váng vào lúc này. Họ để mất quyền chủ động vào tay Liverpool, và nếu như chính xác hơn thì đội chủ nhà đã có thể nâng tỷ số lên 3-0 không lâu sau đó.

Nửa cuối hiệp 1 chứng kiến sức ép dữ đội mà Man City tạo ra về khung thành Alisson. Với sự xuất sắc của De Bruyne trong khâu kiến tạo, hàng loạt cơ hội ngon ăn được đặt vào chân của Aguero và Sterling, nhưng không một lần họ thành công ở 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, Man City tiếp tục là đội dồn ép từ sớm, nhưng một lần nữa kịch bản của hiệp 1 lại diễn ra. Tận dụng sơ hở của hàng thủ đội khách, Sadio Mane nâng tỷ số lên 3-0 ở phút thứ 51 sau một cú đánh đầu ở cự ly gần.

Bên kia chiến tuyến, với những gì tốt nhất của De Bruyne, Aguero liên tục có những cơ hội ngon ăn, nhưng sự vô duyên đến khó hiểu của ngôi sao người Argentina khiến CĐV Man City liên tục phải ôm đầu tiếc nuối. Kun rời sân ở phút 71 để nhường chỗ cho Gabriel Jesus.

Bị dẫn tới 3 bàn nhưng Man City không hề bỏ cuộc. Họ liên tục tấn công và cuối cùng cũng có được bàn thắng. Phút 78, Bernardo Silva sút chân trái quyết đoán đánh bại Alisson, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

Đây là một trận đấu mà VAR và trọng tài chính Michael Oliver đã đưa ra nhiều quyết định gây tranh cãi. Phút 78, Arnold lần thứ 2 để bóng chạm tay trong vòng cấm Liverpool, nhưng không có một quả penalty nào cho đội khách.

Những nỗ lực vô cùng đáng khen của De Bruyne, Sterling cùng các đồng đội không được đáp lại ở những phút cuối cùng. Họ không thể có thêm bàn thắng và đành ngậm ngùi với thất bại 1-3. Kết quả này khiến Man City rơi xuống vị trí thứ 4 trên BXH, bị chính Liverpool bỏ xa tới 9 điểm.

Chung cuộc: Liverpool 3-1 Man City

Đội hình ra sân

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.

Man City: Bravo; Walker, Stones, Fernandinho, Angelino; De Bruyne, Gundogan, Bernardo, Rodri, Aguero, Sterling.

Theo Ngọc Tuấn/Thể thao 247

Theo Ngọc Tuấn/Thể thao 247

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/de-bep-man-city-liverpool-khang-dinh-vi-the-so-1-nuoc-anh/20191111013900290