Đè bẹp ManCity, Liverpool đặt một chân vào vòng bán kết

The Kop đã có chiến thắng tuyệt đối 3-0 trong trận lượt đi trước đội bóng đồng hương Anh quốc, giành ưu thế lớn trước trận lượt về.

Một đêm kinh hoàng với thầy trò Guardiola khi mà đại gia nước Anh nhận 3 bàn thua chỉ trong vòng có 19 phút. Salah sẽ khiến các CĐV Man City bởi cái duyên phá lưới đội bóng này. Tiền vệ Ai Cập phá bẫy việt vị thoát xuống dứt điểm, bóng bật ra nhưng Salah tiếp tục có cú đệm lòng chuẩn xác để mở tỷ số.

Mohamed Salah mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Daily Sport.

Trong khi Man City loay hoay tìm bàn gỡ thì đội khách tiếp tục nhận thêm đòn hồi mã thương. Oxlade-Chamberlain thực hiện cú nã đại bác từ cự ly 20 mét nhân đôi cách biệt. 10 phút sau đó, Liverpool tung đòn kết liễu với Man City, Salah tạt bóng thuận lợi cho Mane đánh đầu hạ gục thủ thành Ederson.

Tỷ số là 3-0 khi trận đấu chỉ trôi qua hơn nửa tiếng đồng hồ, Liverpool không những có được chiến thắng mà dường như họ đã đánh quỵ chí của đội khách, bởi trong suốt thời gian còn lại của trận đấu ManCity đã không thể tạo ra một bàn thắng để kéo lại chút lợi thế cho trận lượt về vào giữa tuần sau.

Liverpool tiếp tục là kẻ ngáng chân vĩ đại với ManCity. Ảnh: Daily Sport.

Một lần nữa Anfield trở thành miền đất dữ với Man City. Cách đây 3 tháng, mạch bất bại của thầy trò Guardiola cũng bị chính Liverpool chặn đứng sau một cuộc rượt đuổi tỷ số trên sân vận động này. Hôm nay các CĐV The Kop tiếp tục có lý do để ăn mừng khi đội bóng thành phố cảng chấm dứt tham vọng vàng của Man City dù đại gia nước Anh đang có một mùa giải với phong độ thi đấu rất cao.

Cách tiếp cận trận đấu của HLV Guardiola trong chuyến làm khách này cũng tạo ra nhiều bất ngờ khi ông thầy Tây Ban Nha đề cao tính an toàn. Cựu HLV của Barca đã chọn Guendogan thay vì Sterling nhằm gia cố hàng tiền vệ với mục tiêu hạn chế lối đá tấn công của Liverpool tuy nhiên những toan tính này sớm sụp đổ khi The Kop có bàn thắng sớm.

Ở phía bên kia chiến tuyến Jurgen Klopp lại có cách sắp xếp đội hình hoàn toàn khác. Vị chiến lược gia người Đức để các học trò dựng một chiếc xe bus trước khung thành nhằm bóp nghẹt những đường bóng tốc độ cao từ đối thủ. Phương án phòng ngự này đã phát huy tác dụng khi Leroy Sane trở nên "vô hại" trong các pha xâm nhập còn trung phong Gabriel Jesus khi mất dạng trong hàng thủ áo đỏ.

Pep Guardiola lại một lần nữa bị Liverpool reo sầu. Ảnh: Reuters.

Tuyến tiền vệ của ManCity hôm nay đã mắc lỗi nghiêm trọng khi không thể đánh chặn từ xa các pha phản công từ Liverpool. Bàn thua thứ hai là minh chứng rõ nhất cho điều này, khi tuyến giữa của đội khách để xổng Milner để cầu thủ này chuyền bóng cho Oxlade-Chamberlain. Cũng chính từ một đường chuyền hỏng từ các tiền vệ ManCity đã dẫn tới bàn thua thứ nhất.

Sau hiệp một "tan nát" và bế tắc, HLV Guardiola tung Raheem Sterling vào sân và đưa ManCity trở lại chơi với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc tuy nhiên trong một ngày hàng công thi đấu dưới sức, nửa xanh thành Manchester không thể tạo ra điều kỳ diệu trước Liverpool.

Jurgen Klopp có chiến thắng thứ 7 trong 13 lần đối đầu với đồng nghiệp người Tây Ban Nha đồng thời chiến thắng giúp Liverpool gần như đã đặt một chân vào trận bán kết. Ngược lại ManCity cần phải cố gắng rất nhiều ở trận lượt về để nuôi dưỡng tham vọng tại Champion League mùa này của họ.

Bàn thắng: Salah 12', Oxlade-Chamberlain 21', Mane 31'

Đội hình thi đấu

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Oxlade-Chamberlain (Moreno 85’), Henderson, Milner, Salah (Wijnaldum 53’), Mane, Firmino (Solanke 71’).

Man City: Ederson, Otamendi, Kompany, Laporte, Guendogan (Sterling 57’), Fernandinho, Walker, De Bruyne, D.Silva, Sane, Gabriel Jesus.

B.N..

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/de-bep-mancity-liverpool-dat-mot-chan-vao-vong-ban-ket-485257/