Để cuộc đời thêm tốt tươi...

Không chỉ là 'địa chỉ đỏ' của các bệnh nhân trong cơn nguy kịch cần máu gấp, câu lạc bộ (CLB) Máu nóng hiểu và thương thành phố Đà Nẵng còn xung kích trên 'mặt trận' từ thiện. Tất cả việc làm của các thành viên CLB đều một lòng hướng đến việc lan tỏa thông điệp nhân ái giữa đời, xây dựng cộng đồng, xã hội ngày một tốt tươi.

Không chỉ là "địa chỉ đỏ" của các bệnh nhân trong cơn nguy kịch cần máu gấp, câu lạc bộ (CLB) Máu nóng hiểu và thương thành phố Đà Nẵng còn xung kích trên "mặt trận" từ thiện. Tất cả việc làm của các thành viên CLB đều một lòng hướng đến việc lan tỏa thông điệp nhân ái giữa đời, xây dựng cộng đồng, xã hội ngày một tốt tươi.

Thành viên CLB Máu nóng hiểu và thương tham gia hiến máu cứu người.

Hiểu và thương

Nói như anh Trần Phước Hùng - Chủ nhiệm CLB Máu nóng hiểu và thương, các thành viên CLB chẳng có gì ngoài một tấm lòng nhân ái, muốn cho đi những gì mình có để tô thêm cho cuộc sống muôn màu ý nghĩa. Từ khi CLB ra đời vào năm 2014 cho đến nay, hàng ngàn bệnh nhân nguy kịch đã được chính thành viên CLB tiếp thêm sức mạnh để vượt qua hoạn nạn. Theo anh Hùng, việc anh đứng ra thành lập CLB là vì nhiều lần anh thấy những bệnh nhân bị tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo vì không được truyền máu kịp thời đã không qua khỏi. "Chứng kiến những trường hợp như thế tôi thật sự rất thương cảm với các bệnh nhân xấu số. Để nỗi đau không chất chồng nỗi đau, tôi quyết định đứng ra thành lập một "ngân hàng máu sống di động" hỗ trợ bất cứ trường hợp nào cần", anh Hùng bộc bạch.

Sau "phát súng" đầu tiên của anh Hùng, nhiều người đã tự giác tham gia vào hoạt động của CLB giúp nhân lên những giá trị nhân ái, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp vì cộng đồng, xã hội. Để hoạt động của CLB bài bản hơn, anh Hùng đã thành lập một trang Facebook chung cho các thành viên. Bất cứ trường hợp nào cần máu anh đều thông báo lên đó để các thành viên sẵn sàng cho đi sự sống. Những dòng trạng thái kiểu như: "Khẩn cấp. Khẩn cấp. Có một trường hợp bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cần gấp nhóm máu AB, mọi người ai cho máu được liên hệ gấp nhé!", đã trở nên quen thuộc với các thành viên CLB. Bất kể trời nắng hay mưa, trưa hay tối, khi nào có thông báo là các bạn trẻ lại sẵn sàng lên đường. "Đặc thù của việc cứu người là khẩn cấp, mạng sống của bệnh nhân được quyết định chỉ trong tích tắc. Vì thế cho nên, không có chuyện các thành viên phàn nàn rằng đang bận việc này, đang bận việc kia. Cứ có người cần, dù nửa đêm hay mưa bão gì cũng phải cong giò mà chạy", anh Nguyễn Văn Đức - thành viên CLB chia sẻ.

Cũng theo anh Đức, nhiều năm tham gia vào CLB anh tự hào vì đã giúp được nhiều trường hợp thoát khỏi lằn ranh sinh tử. Những nụ cười, những cái ôm ấm áp từ bệnh nhân sau khi thoát khỏi "cửa tử" là động lực để anh tiếp tục với hành trình hiến máu cứu người. Ký ức của anh Đức cũng chưa bao giờ quên những lần phải lên đường cứu người lúc nửa đêm. "Có lần đồng hồ điểm 2 giờ sáng, tôi đang ngủ thì nhận được thông báo của CLB có trường hợp bệnh nhân bị tai nạn giao thông cần máu cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Lúc này, ngoài trời mưa gió bão bùng, việc ra ngoài cũng vô cùng nguy hiểm nhưng không hiểu sao tôi chẳng màng chuyện hiểm nguy. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao đến bệnh việc ngay và luôn để truyền máu cứu người", anh Đức kể. Không chỉ riêng mình anh Đức, hàng ngàn thành viên của CLB, đa phần là các bạn trẻ luôn "bật chế độ sẵn sàng" nếu có bệnh nhân cần những dòng máu nóng.

Hiện, CLB Máu nóng hiểu và thương là một trong những CLB có số lượng thành viên "khủng" nhất khi con số đã lên đến hàng ngàn và chưa có dấu hiệu dừng lại. Không chỉ là "địa chỉ đỏ" của các bệnh nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, CLB còn mở rộng địa bàn hoạt động sang tận Quảng Nam, TT - Huế. Hễ trường hợp nào nhập viện nguy kịch, gặp bệnh hiểm nghèo cần máu là các thành viên CLB lại lên đường "gieo" sự sống. "Làm từ thiện không những phải hiểu rõ được giá trị, ý nghĩa những phần việc mình làm mà quan trọng hơn phải đặt mình vào vị trí của những bệnh nhân, những hoàn cảnh trong cơn nguy kịch để cho đi bằng niềm thương yêu như với chính những người thân của mình", anh Hùng thổ lộ.

Thành viên CLB Máu nóng hiểu và thương trong một chuyến từ thiện về với trẻ em vùng cao.

Xung kích vì cộng đồng

Không những cho đi những giọt máu đào, CLB Máu nóng hiểu và thương cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện hướng đến những vùng quê xa xôi, hẻo lánh còn lắm khó khăn, trắc trở. Với các thành viên CLB, hành trình nào cũng mang đến niềm vui vẹn tròn, cũng giúp cho cuộc đời tươi đẹp hơn. Cứ thế, những chuyến xe mang đầy ắp những món quà từ nhu yếu phẩm, đến quần áo, sách vở... đã về với bà con và học sinh nghèo ở các huyện miền núi Quảng Nam, TT - Huế. Trong các dịp lễ, Tết Trung Thu hay Tết Nguyên đán, CLB cũng đều đặn kết nối những tấm lòng, thực hiện thành công những chương trình ý nghĩa hướng đến người nghèo.

Tháng 8-2019 vừa qua, CLB Máu nóng hiểu và thương đã tổ chức thành công chương trình "Nẻo về của ý", trao quà cho các hộ dân và trẻ em ở nóc Răng Chuỗi, xã Trà Tập, H. Nam Trà My, Quảng Nam với tổng trị giá hơn 55 triệu đồng. Để hoàn thành chương trình này, CLB đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm và với uy tín của mình, chỉ trong thời gian ngắn nhiều tấm lòng đã sẵn sàng hỗ trợ. Mới đây, CLB cũng đã hoàn thành dự án "Nguồn nước sạch, hiểu và thương" cho các hộ dân ở làng Tu Gia, xã Trà Tập với giá trị gần 100 triệu đồng. Dự án có hai hạng mục gồm xây 2 bể nước, mỗi bể có dung tích 5,61m3; đồng thời đúc 1 đập tràn đầu nguồn và dẫn hơn 2km đường ống nước HDPE về 2 bể chứa này để phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho 45 hộ dân và các em học sinh tại điểm trường Tu Gia của làng Tu Gia.

"Có đi đến, có ở lại, có trải nghiệm mới thấy bà con còn muôn vàn khó khăn, vất vả trong công cuộc mưu sinh. Bởi thế cho nên, những phần việc mà CLB đã làm cũng chỉ giúp cho bà con phần nào vơi bớt nỗi nhọc nhằn, để bà con biết rằng xung quanh họ vẫn có những người luôn dõi theo, luôn bên cạnh đồng hành cùng họ trên bước đường hướng tới tương lai. Hy vọng, qua những phần việc nhỏ bé mà CLB đã làm sẽ "đánh thức" trong tất cả chúng ta lòng hướng thiện, để rồi cùng chung tay hành động vì những mảnh đời khốn khổ, những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn", anh Hùng tâm sự.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_216880_de-cuoc-doi-them-tot-tuoi.aspx