Dê leo hàng rào, chó sói lang thang trong thành phố vì bị bỏ đói

Dê Great Orme ở Llandudno, chó sói ở San Francisco hay nai ở Nhật Bản là những con vật đã tràn ra đường để kiếm thức ăn suốt nhiều ngày bị bỏ đói giữa dịch.

 Trước tình hình cách ly toàn xã hội tại một số nước, các loài động vật cũng vì thế tràn ra những con phố vắng vẻ để nô đùa hoặc tìm kiếm thức ăn. Tuần trước, một đàn dê Great Orme đã mạo hiểm đi vào một thị trấn nhỏ ở Wales vì bị bỏ đói suốt nhiều ngày liền. Ảnh: Andrew Stuart.

Trước tình hình cách ly toàn xã hội tại một số nước, các loài động vật cũng vì thế tràn ra những con phố vắng vẻ để nô đùa hoặc tìm kiếm thức ăn. Tuần trước, một đàn dê Great Orme đã mạo hiểm đi vào một thị trấn nhỏ ở Wales vì bị bỏ đói suốt nhiều ngày liền. Ảnh: Andrew Stuart.

Andrew Stuart, một cư dân ở Llandudno (Wales), cho biết đàn dê rất tinh nghịch. Chúng đi giữa đường, leo qua hàng rào, thậm chí trèo lên bức tường ở một nhà thờ gần đó. “Chúng khá thận trọng và cảnh giác với con người. Chúng luôn lảng tránh khi gặp phải ai đó”, Andrew kể. Ảnh: Reuters.

Còn ở San Francisco, hầu như không có ai ngoài đường, ngoại trừ những con chó sói. Theo Cơ quan Chăm sóc và Kiểm soát Động vật San Francisco, chúng đi lại, lục lọi tìm thức ăn suốt nhiều giờ liền trong thành phố trước khung cảnh quá ít người và xe cộ.

Giữa dịch Covid-19, lượng khách tới thành phố Nara, thủ phủ của hươu nai ở Nhật Bản, giảm mạnh khiến loài vật này không còn được cung cấp nhiều thức ăn như trước. Ảnh: AP.

Theo AP News, hơn 1.000 con nai lang thang tự do ở thành phố cổ của Nhật Bản. Chúng tự mình đi đến các công viên, đền chùa, các quầy hàng lưu niệm và cả xuống đường hầm để tìm thức ăn. Ảnh: AP.

Hai tuần trước, thành phố Lopburi, miền trung Thái Lan, bị hàng trăm con khỉ tràn ra đường phố, vỉa hè phá phách, theo Bangkok Post. Trước kia, chúng thường được các du khách cho ăn nhưng với lượng du khách sụt giảm giữa thời điểm dịch bệnh, các con vật này bị bỏ đói và phải tranh giành thức ăn của nhau. Ảnh: Reuters.

Ngay cả những người dân địa phương từng quen thuộc với những con khỉ cũng bị sốc bởi sự hung dữ của chúng. Sasaluk Rattanachai, một người dân sống tại đây, nói: “Chúng trông giống như những con chó hoang hơn là khỉ. Tôi chưa bao giờ thấy những chú khỉ hung hăng đến như vậy. Tôi đoán rằng chúng đang rất đói”. Ảnh: Reuters.

Yến Nhi (Theo New York Times)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/de-leo-hang-rao-cho-soi-lang-thang-trong-thanh-pho-vi-bi-bo-doi-post1067766.html