De Ligt mắc lỗi ngớ ngẩn, Hà Lan vẫn thắng Đức 4-2

Trung vệ của CLB Juventus đã mắc sai lầm dẫn đến bàn thua thứ hai của Hà Lan. Tuy nhiên hàng công đội bóng áo cam đã có ngày thi đấu hoàn hảo khi ghi vào lưới tuyển Đức tới 4 bàn.

Tình huống diễn ra ở phút 71. Nico Schulz của tuyển Đức đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm địa của Hà Lan. Matthijs De Ligt lao ra và cản phá thành công pha đột phá của cầu thủ chạy cánh đối phương.

Nhưng ngay sau đó là pha chơi bóng thiếu tập trung của cầu thủ thuộc biên chế Juventus. Trái bóng nảy lên sau cú tắc bóng của De Ligt và rồi rơi xuống, chạm tay De Ligt trong sự ngỡ ngàng của trung vệ này.

Ngay lập tức trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Toni Kroos thực hiện thành công cú đá, san bằng tỷ số 2-2 cho Đức. Đây rõ ràng là pha bóng mà De Ligt hoàn toàn có thể tránh được nếu anh thi đấu tập trung hơn. Cầu thủ trẻ khi ấy không nhận bất cứ áp lực nào từ đối phương.

Đội trưởng Van Dijk của Hà Lan phân trần với trọng tài về pha bóng De Ligt để chạm tay trong vòng cấm. Ảnh: Guardian.

Đội trưởng Van Dijk của Hà Lan phân trần với trọng tài về pha bóng De Ligt để chạm tay trong vòng cấm. Ảnh: Guardian.

Trước đó, Hà Lan đã vươn lên dẫn Đức với tỷ số 2-1. Tuyển Đức là những người mở tỷ số ngay phút thứ 9. Từ giữa sân, Joshua Kimmich chọc khe rất hay cho Lukas Klostermann băng xuống đối mặt thủ môn Hà Lan. Cú đá của anh bị đẩy ra nhưng Serge Gnabry lao vào đá bồi mở tỷ số.

Sang hiệp 2, Hà Lan mới có bàn gỡ. Tiền đạo kỳ cựu Ryan Babel đi bóng bên cánh trái rồi tạt vào vòng cấm. Trung vệ Jonathan Tah của Đức phá bóng hụt rất nghiệp dư, để trái bóng tới chân Frenkie De Jong. Tân binh của Barcelona dễ dàng dứt điểm tung lưới Manuel Neuer. Bàn gỡ của Hà Lan được thực hiện ở phút 59.

Phút 66, Daley Blind thực hiện quả phạt góc đưa bóng tìm đến đầu Virgil Van Dijk. Cú đánh đầu của anh bị Neuer đẩy ra. Trái bóng tới chỗ Memphis Depay trước khi anh căng ngang vào trong. Jonathan Tah tiếp tục khiến tuyển Đức ôm hận khi vụng về đá phản lưới nhà.

Pha đá phản lưới nhà vụng về của Jonathan Tah. Ảnh: Guardian.

Trước Hà Lan, hàng phòng ngự của Đức đã có ngày thi đấu thảm họa. Sau bàn thắng trên chấm phạt đền của Kroos, Đức tràn lên tìm bàn thắng nhưng lại lơ là trong khâu phòng ngự. Họ để thua 2 bàn ở các phút 79 và 91.

Donyell Malen và Georginio Wijnaldum là những người lập công cho Hà Lan. Về phần Đức, đây đều là những bàn thua họ hoàn toàn có thể tránh được nếu hàng phòng ngự không chơi như mơ ngủ.

Chung cuộc, Đức thất thủ 2-4 trên sân nhà trước Hà Lan. Trận thua này khiến họ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh ngôi đầu với chính Hà Lan ở bảng C, vòng loại Euro 2020.

Phúc Long

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/de-ligt-mac-loi-ngo-ngan-ha-lan-van-thang-duc-4-2-post987336.html