Để ngày cuối tuần vui, khỏe, ý nghĩa

Sáng thứ bảy, đến Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 (Quân khu 4), chúng tôi có dịp cùng Thiếu tá Đặng Quốc Anh, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn thả bộ một vòng quanh đơn vị.

 Hoạt động vui chơi trong ngày nghỉ của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324.

Hoạt động vui chơi trong ngày nghỉ của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324.

Chúng tôi đi trong khuôn viên, giữa hàng cây rợp bóng mát, hai bên là những bồn hoa, cây cảnh, cụm tiểu sinh vật cảnh và những chú chim cất cao tiếng hót chào ngày mới, tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc. Trong không gian lãng mạn đó, tiếng hò reo sôi động hòa cùng tiếng trống rộn ràng từ phía trước vọng lại làm tôi thêm tò mò. Theo hướng tiếng hò reo sôi động ấy, chúng tôi đến Tiểu đoàn 8 và được chứng kiến trận giao hữu bóng đá giữa Liên chi đoàn 8 với Đoàn xã Minh Sơn (Triệu Sơn, Thanh Hóa). Trận đấu kết thúc, các chi đoàn lại triển khai các trò chơi, như: Bịt mắt bắt vịt, kéo co, cờ tướng, bóng bàn, cầu lông, thi hát karaoke... tạo cho không khí ngày nghỉ thêm hấp dẫn.

Sau khi cùng đồng đội giành thắng lợi ở nội dung kéo co, Binh nhất Phan Thanh Phương, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 8 bộc bạch: "Hoạt động hai ngày nghỉ như một liều thuốc tinh thần bổ ích giúp giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, đồng thời tiếp thêm nguồn năng lượng để chúng em bước vào một tuần học tập và huấn luyện mới đạt kết quả cao hơn. Thông qua các hoạt động này, chúng em có dịp trò chuyện, chia sẻ cuộc sống gia đình, hiểu thêm về tâm tư, tình cảm của đồng đội, từ đó tạo sự gắn kết giữa đồng chí, đồng đội, cùng nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ...".

Mang theo những cung bậc cảm xúc ấy, chúng tôi đến với các chiến sĩ mới Tiểu đoàn 7 và lại được hòa mình cùng cán bộ, chiến sĩ Đại đội 3 và người thân các chiến sĩ trong chương trình giao lưu văn nghệ tại khuôn viên tuổi trẻ. Trong tiếng ghi ta bập bùng, các bài hát tập thể vang lên rộn ràng cùng tiếng vỗ tay theo nhịp điệu. Các tiết mục đơn ca, song ca về tình yêu, tình đồng chí hay những ca khúc truyền thống của các địa phương do các chiến sĩ trẻ và người thân thể hiện làm cho buổi giao lưu thêm hấp dẫn, ấm tình đồng đội, nối gần hậu phương. Vượt chặng đường gần 200km từ huyện Đô Lương (Nghệ An) đến thăm con trai là chiến sĩ mới Nguyễn Anh Tuấn, anh Nguyễn Văn Nam không khỏi ngỡ ngàng khi được ngắm nhìn khuôn viên doanh trại chính quy với những bồn hoa, chậu cây cảnh chẳng khác gì công viên ở các thành phố. Tận mắt chứng kiến các hoạt động vui chơi giải trí của chiến sĩ trong ngày nghỉ, anh Nam bộc bạch: "Gặp con sau gần hai tháng nhập ngũ, tôi thấy cháu đã cứng cáp, trưởng thành hơn trong môi trường quân đội. Tôi rất vui và yên tâm vì ở đây, ngoài được huấn luyện, rèn luyện, các cháu còn được vui chơi đầm ấm như một gia đình".

Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tá Đặng Quốc Anh cho biết: "Để hoạt động hai ngày nghỉ cuối tuần thực sự "vui, khỏe, ý nghĩa", thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia, hằng tháng, Đoàn cơ sở trung đoàn xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, các đơn vị xây dựng chương trình hoạt động, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức linh hoạt, phù hợp với tâm lý và sở thích của bộ đội. Ngoài hướng dẫn tổ chức các trò chơi, cơ quan chính trị còn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kết hợp sinh hoạt chính trị với hành quân về nguồn, diễn đàn thanh niên, liên hoan văn hóa-văn nghệ, thi hát các bài hát quy định, tọa đàm, kể chuyện truyền thống...".

Bài và ảnh: HUY CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/de-ngay-cuoi-tuan-vui-khoe-y-nghia-573846