Đề nghị khởi tố vụ bé 8 tháng tuổi bị chấn thương sọ não ngày đầu đi học

Ngày 23-10, đại diện Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh đã gửi văn bản đến Công an huyện Đức Hòa và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đề nghị khởi tố vụ án liên quan đến việc bé Đặng Thị Thanh Nhàn (gần 8 tháng tuổi, con của chị Đặng Thị Cương) bị thương tích 84% trong ngày đầu đi học ở cơ sở mầm non Hoa Tuổi Thơ (ấp Bình Điền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh nhận thấy tỉ lệ thương tích 84% tổn thương rất lớn đến sức khỏe và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phát triển với những di chứng nặng nề của bé cũng như để lại gánh nặng cho gia đình và xã hội. Do đó, Hội đề nghị khởi tố vụ án để làm rõ trách nhiệm của cơ sở mầm non Hoa Tuổi Thơ và người trông giữ trẻ. Nếu đủ căn cứ thì cần khởi tố bị can để xử lý đúng quy định pháp luật, nhằm ngăn ngừa chung cho xã hội.

Kết luận giám định của Trung tâm pháp y Long An ngày 24-9 cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích của con gái chị Đặng Thị Thanh Nhàn là 84%.

Như Báo CAND đã đưa tin, sáng 9-7, chị Đặng Thị Cương (SN 1995, ở xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) đưa con trai 6 tuổi và con gái hơn tám tháng tuổi đến nhóm trẻ tư thục Hoa Tuổi Thơ để gửi, đây là ngày đầu tiên bé Nhàn đi nhà trẻ. Chị Cương cho biết buổi sáng khi đến lớp học, bé vẫn khỏe mạnh bình thường.

Đầu giờ chiều cùng ngày, khi cô giáo gọi đến đón con, chị Cương con đang co giật, mặt trắng bợt, mắt trợn tròng, sùi bọt mép... nên đưa con đến Trạm Y tế Đức Hòa. Do nhiều lần bị co giật, sùi bọt mép nên bé được cho thở ôxy và lập tức được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh (huyện Bình Chánh).

Bác sĩ chẩn đoán bé Nhàn bị vỡ mạch máu não, nứt sọ, xuất huyết dưới màng cứng, phù não lan tỏa, có huyết khối xoang tĩnh mạch dọc bên… phải mổ gấp và có nguy cơ sẽ tử vong rất cao. Bé được điều trị chống phù não, phẫu thuật giải áp, dùng thuốc vận mạch để giữ huyết áp, điều chỉnh điện giải. Một bên sọ của bé được tháo ra sau ca mổ giải áp và được đưa đến nuôi ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Cháu bé bị thương nặng ở đầu phải phẫu thuật

Cháu bé bị thương nặng ở đầu phải phẫu thuật

Người trông giữ trẻ trình bày rằng sau khi đến lớp vài tiếng thì bé khóc dữ dội. Cô dỗ dành nhưng bé không nín. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, bé có biểu hiện co giật...

Cả hai cô giáo trông giữ trẻ ở cơ sở Hoa Tuổi Thơ cho biết chỉ ẵm dỗ dành, đặt bé vào võng ru bé ngủ chứ không làm gì mạnh đến bé.

Chị Cương cho biết, biết bé hay khóc, khi tỉnh khi mê, hay bị ói... Cô giáo mới đưa cho chị 20 triệu đồng để lo viện phí, đến nay vụ việc vẫn chưa được làm rõ nên gia đình chị rất bức xúc.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh đây không phải lần đầu xảy ra tình trạng mất an toàn cho trẻ ở cơ sở trông giữ trẻ, mà có nhiều vụ việc xảy ra rất đau lòng, dư luận bức xúc và để lại di chứng trong thân thể và tâm hồn trẻ thở.

"Không thể có chuyện cô giáo chỉ ẵm dỗ dành mà bé bị thương tật đến trên 80%. Do đó cần phải khởi tố vụ án để điều tra làm rõ và xử lý trách nhiệm người gây ra tổ thương này", luật sư Nữ nói.

Nguyễn Cảnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/de-nghi-khoi-to-vu-be-8-thang-tuoi-bi-chan-thuong-so-nao-ngay-dau-di-hoc-566759/