Để niềm vui thêm trọn vẹn

Những ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5 này được mọi người VN và bạn bè chào đón trong khí thế tưng bừng của ngày Tết Chiến thắng với Niềm tin về sức mạnh vượt khó, bứt phá vươn lên của một dân tộc Anh hùng dưới sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam quang vinh.

Việt Nam hôm nay

Nói vậy vì, ngày 7 tháng 5 của 64 năm trước, chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu của quân và dân ta đã buộc Thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ (21/7/1954), kết thúc 9 năm kháng chiến bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Tám - 1945, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, đưa cách mạng Việt Nam sang giai đoạn mới (Miền Bắc tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa và Miền Nam tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc, hoàn thành độc lập dân tộc, dân chủ và thống nhất đất nước), đồng thời tạo đà cho các dân tộc khác đánh đổ hệ thống thực dân cũ trên toàn thế giới.

Nói vậy vì, ngày 30 tháng 4 của 43 năm trước, thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu giang sơn về một mối, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta. Đất nước hoàn toàn độc lập.

Với khí thế và Niềm tin đó, cùng với tinh thần Đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh Sáng tạo và Trí tuệ Việt Nam, chúng ta đã vươn lên từ tro tàn đổ nát của chiến tranh trong sự khâm phục của bạn bè. Nhưng trên tinh thần nhìn thẳng sự thật, có thể thấy rằng, Việt Nam ta còn chưa phát triển, đất nước còn nghèo, niềm vui của chúng ta chưa trọn vẹn. Nói về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: “Một Đảng quang vinh, một dân tộc anh hùng mà thu nhập bình quân chỉ hơn 2.300 USD/đầu người thì có gì là vui?”. Đó là khắc khoải của cả trăm triệu người Việt Nam và bạn bè.

Để đất nước trọn niềm vui, phía trước chúng ta là bao gian khó. Nào là giặc nội xâm (tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa rời mục tiêu lý tưởng…), sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong chiếm lĩnh, mở rộng thị trường, sự thay đổi về quản lý kinh tế, áp dụng công nghệ chưa theo kịp tốc độ chuyển biến không ngừng của thế giới,…

Trong vài năm gần đây, Niềm tin của Dân đối với Đảng đã tăng lên cùng với nỗ lực đấu tranh không khoan nhượng, không có vùng cấm trong bài trừ tham nhũng, chống lại những biểu hiện tự diễn biến, tự suy thoái.

Niềm tin đó được nhân lên khi nhiều điểm nghẽn của tăng trưởng kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội được Chính phủ chỉ đạo khơi thông kịp thời, triển khai đồng bộ, với những nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành, địa phương. Những điều đó đã tạo nên nhiều dấu ấn mới trong tăng trưởng, phát triển. Năm 2017, sau hơn 10 năm chúng ta mới lại đạt và vượt 13 chỉ tiêu Quốc hội giao.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là những thể chế cũ không còn phù hợp với độ mở của nền kinh tế ngày càng lớn. Điều này khiến năng suất lao động của ta tăng với tốc độ chậm. Khi năng suất lao động tăng chậm thì khó mà nói đến việc bứt tốc của nền kinh tế. Khi nền kinh tế tăng trưởng thấp, giá trị gia tăng không cao thì “ngưỡng thu nhập trung bình” khó mà vượt qua.

Mong rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mọi người dân Việt Nam, cả trong và ngoài nước cùng nỗ lực hiến kế, góp công, góp sức, góp của để đưa đất nước tiến nhanh hơn, mạnh hơn, vững chắc hơn.

Mong rằng, Đảng tiếp tục chống tham nhũng triệt để, đồng thời mở rộng con đường đổi mới để chúng ta có những thể chế phù hợp với tiến trình phát triển đất nước; Chính phủ siết nghiêm kỷ luật cải cách hành chính để mục tiêu DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH sớm thành hiện thực. Có vậy, niềm vui của dân tộc mới trọn vẹn.

Ý kiến bạn thế nào? Bạn có thể chia sẻ ý kiến mục Bình luận ngay dưới bài viết này trên kinhtenongthon.vn hoặc qua Email baoktnt@vnn.vn. Trân trọng cảm ơn!

Hiền Anh

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/de-niem-vui-them-tron-ven-post19069.html