Để ông Park Hang-seo lo!

Có rất nhiều ý kiến băn khoăn xoay quanh bản danh sách triệu tập đội dự tuyển Việt Nam chuẩn bị săn vàng AFF Cup 2018 nhưng tất cả đều nằm trong tầm lo liệu của ông thầy mát tay Park Hang-seo.

Thời của thầy nội Mai Đức Chung hay Nguyễn Hữu Thắng, cứ mỗi lần đội tuyển quốc gia hội quân là giới chuyên môn lẫn dư luận bày tỏ những sự nghi ngại về cách chọn lựa nhân sự của họ. Thậm chí một số ủy viên Ban Chấp hành VFF từng yêu cầu ông Chung cần chọn người này, bỏ người kia, đến nỗi nhà cầm quân này phải “năn nỉ” mọi người hãy tôn trọng mọi quyết định về chuyên môn của ông.

Hay như HLV Hữu Thắng cũng nhiều lúc khó chịu về quan điểm chọn người của những quân sư ngoài luồng đã gay gắt: “Hãy chỉ cho tôi biết ai không xứng đáng có mặt trên đội tuyển”.

Nhắc lại chuyện thầy nội như bụt chùa nhà không thiêng khi cứ phải thanh minh và giải thích việc của mình cho bàn dân thiên hạ khiến họ chịu rất nhiều áp lực và rất khó làm việc. Ngay cả thời của thầy ngoại tiền nhiệm Miura cũng từng bị chỉ trích về cách dùng người không chọn nòng cốt quân của bầu Đức làm ông rất mệt mỏi lo đối phó.

HLV Park Hang-seo không chọn những cầu thủ giỏi nhất mà chọn những cầu thủ phù hợp nhất với lối chơi của đội tuyển. Ảnh: XUÂN TÚ

HLV Park Hang-seo không chọn những cầu thủ giỏi nhất mà chọn những cầu thủ phù hợp nhất với lối chơi của đội tuyển. Ảnh: XUÂN TÚ

Thời của HLV Park Hang-seo có vẻ khác. Ông sớm thành công từ giải giao hữu M150 Cup tại Thái Lan giúp cho mọi sự đãi cát tìm vàng của ông sau đó thuận lợi và trơn tru hơn. Thêm hai chiến tích á quân U-23 châu Á và vào bán kết Asiad 18, năng lực của ông đã được ghi nhận giúp cho uy tín của thầy Hàn tăng cao hơn.

Không ai bắt ông Park Hang-seo lý giải cách chọn người, dù vẫn có những ưu tư phán xét về khả năng ông bỏ sót nhân tài. Như vì sao ông Park quên một số tiền vệ kiến tạo thông minh như Xuân Tú, Minh Tuấn, Ngọc Duy, Phi Sơn, Tấn Tài… lại chọn Xuân Trường sa sút? Hay việc ông thầy Hàn cho gọi đến chín tiền đạo nhưng không có tên chân sút nhập tịch Hoàng Vũ Samson ghi 15 bàn, chỉ sau vua phá lưới V-League Oseni? Nó còn là sự thiếu cân bằng ở hàng tiền vệ mỏng manh so với tuyến săn bàn không nhất thiết phải có quá đông người…

Những ngày qua, HLV Park Hang-seo gần như bỏ ngoài tai mọi thứ liên quan đến chuyên môn ở đội dự tuyển với một số ý kiến trái chiều. Ông không thể giải thích và không có nghĩa vụ phải trả lời mọi sự bàn luận không cần thiết.

Nói đơn giản như HLV lão làng Lê Thụy Hải là chuyện của đội tuyển quốc gia chọn cầu thủ ra sao, chơi như thế nào để ông Park tính và lo vì ông ăn lương lẫn chịu trách nhiệm chính cho công việc này. Mọi thứ đều nằm trong tầm tay ông Park và chỉ có ông mới biết ai phù hợp, ai không cho ý đồ chiến thuật của mình. Hơn nữa, ông Park đâu có ngây thơ nghề nghiệp sau hai giải trẻ châu Á đều gặt hái thành tích đáng kể.

Dĩ nhiên, HLV Park Hang-seo vẫn có suy tư riêng dẫn đến những quyết định khác. Như việc ông ưu tiên hơn các tuyển thủ trẻ U-23 từng lăn lóc cùng ông qua các giải đấu hơn là những cầu thủ gạo cội đủ sức đứng trong đội ngũ tuyển quốc gia ở sân chơi AFF Cup. Có thể thời gian gấp gáp không cho phép ông có nhiều hơn thử nghiệm, hoặc ông cho rằng chẳng còn ai hơn những học trò cũ của mình, hay biết đâu người trẻ hồi phục tốt hơn các cựu binh sau giai đoạn đá “dồn toa” ở V-League?

Thôi thì vạn sự hãy để ông Park lo!

HLV Calisto từng bị chỉ trích và trả lời bằng thành tích

Hồi mới nắm đội tuyển đi dự Tiger Cup 2002, HLV Calisto từng bị chỉ trích ưu ái cho quân của Đồng Tâm Long An như Tài Em chưa ai biết đến lên đội tuyển. Ông cũng từng bị chỉ trích kịch liệt về việc chọn Xuân Thành (Thành “hói”) của Hải Phòng hay Huỳnh Hồng Sơn đã ngoài 30 tuổi của Cảng Sài Gòn, rồi còn cho Văn Quyến phong độ chập chờn đi Indonesia đá giải Đông Nam Á… Lần đấy, khi bị chất vấn ông chỉ nói đơn giản: “Tôi không chọn những cầu thủ giỏi nhất vào đội tuyển mà tôi chọn những người phù hợp nhất cho lối chơi của đội tuyển”.

Kết quả là từ giải đấu đấy Tài Em luôn có tên trong danh sách U-23 quốc gia và đội tuyển bởi lối chơi cần mẫn và máu lửa ở giữa sân. Riêng hai lão tướng Huỳnh Hồng Sơn và Xuân Thành thì luôn hoạt động như hai buồng phổi, một ở tuyến trên và một ở hành lang trái. Còn với Văn Quyến thì ông bộc lộ cho lên đội tuyển để học các đàn anh và để có ý thức, có cảm giác ở đội tuyển do đây là cầu thủ cần cho tương lai.

Kết thúc Tiger Cup 2002 với chiếc HCĐ bởi đội hình mới nhiều trẻ hóa, ông Calisto nói thẳng: “Mỗi HLV có một triết lý riêng và việc chọn cầu thủ chỉ có HLV mới biết họ chọn ai để làm gì, với mục đích như thế nào. Vì vậy, những “bình luận viên” nếu hiểu hết về đội tuyển, về ý đồ của HLV thì hãy góp ý. Còn không thì đừng làm rối cho đội tuyển”.

NG.HUY

GIA HUY

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/de-ong-park-hangseo-lo-797626.html