Đẻ rơi trong nhà vệ sinh bệnh viện, cô gái hốt hoảng bỏ con vào thùng rác

Khi vào nhà vệ sinh thì thai nhi lọt ra ngoài, H. quá hoảng hốt nên bỏ con vào thùng rác rồi bỏ đi.

Theo thông tin, khoảng 9h sáng ngày 25/8, một nữ tạp vụ của bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo (phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đang dọn dẹp trong phòng vệ sinh thì hoảng hốt phát hiện thi thể một thai nhi nam còn dây rốn bị bỏ trong sọt rác nên lập tức báo cáo lên ban lãnh đạo bệnh viện.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, ban GĐ bệnh viện đã trình báo lên đường dây nóng công an phường An Bình, đồng thời yêu cầu nhân viên bệnh viện truy tìm người phụ nữ đang mang thai có nhiều biểu hiện nghi vấn đã đến khám tại bệnh viện.

Hiện trường phát hiện thai nhi trong thùng rác.

Đến khoảng 10h30, khi lực lượng Công an phường An Bình có mặt tại bệnh viện ghi nhận sự việc, một nhân viên điều dưỡng thông báo phát hiện chị K.T.N.H. (24 tuổi, quê Bạc Liêu) bất tỉnh tại hành lang với nhiều biểu hiện nghi vấn như: Trên quần áo có nhiều vết máu, mặt tím tái, sức khỏe suy kiệt.

Sau quá trình cấp cứu, truyền dịch, bệnh nhân đã tỉnh táo. Làm việc với cơ quan công an, H. khai nhận quê ở Bạc Liêu, mới đến Bình Dương sinh sống cách đây hơn 6 tháng. Chị H. sống cùng người chú.

Sáng 25/8, H. được chú đưa đến bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo để khám thai.

Video: Cãi nhau với chồng, mẹ bỏ con trai 2 tháng tuổi vào thùng giấy để ven đường.

Kết quả khám, siêu âm cho thấy thai nhi khỏe mạnh bình thường. Sau đó, H. vào nhà vệ sinh. “Em vào được một lúc thì đứa bé lọt ra ngoài. Hoảng quá nên em cho vào sọt rác mà không thông báo với bác sỹ”, H. tường thuật.

Trả lời PV VTC News, Trưởng công an phường An Bình, thị xã Dĩ An, xác nhận có sự việc trên. Toàn bộ hồ sơ hiện đã chuyển lên công an thị xã để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Dương Thương

Nguồn VTC: http://vtc.vn/thai-nhi-tu-lot-ra-ngoai-trong-nha-ve-sinh-benh-vien-co-gai-bo-con-vao-thung-rac-d345891.html