Đêm nay, trái tim Việt Nam đập cùng một nhịp

'60 năm. Đêm nay trái tim Việt Nam sẽ đập cùng một nhịp - nhịp của niềm vui và hạnh phúc', nhà văn Minh Nhật viết.

Sau khi đội U22 Việt nam giành huy chương vàng tại SEA Games 30, trang mạng xã hội của các tác giả sách - những nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, dịch giả - tràn ngập niềm hân hoan, vui trong niềm vui chung của cả đất nước. Vốn là những người làm sáng tạo, nhiều tác giả đã nhanh chóng thể hiện cảm xúc của mình thành tác phẩm.

Nhà văn, nhà báo, bình luận viên thể thao Trương Anh Ngọc thể hiện sự xúc động: “Bỗng dưng muốn khóc… Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch”.

Chị em gọi / Anh em trả lời. Tranh: Thăng Fly Comics.

Chị em gọi / Anh em trả lời. Tranh: Thăng Fly Comics.

Trên trang cá nhân, tác giả sách Phút 90++ viết: “Hạnh phúc quá, xúc động quá, chúng ta vô địch rồi, lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, cho danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập của một thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam. Điều tuyệt vời là lần đầu tiên, cả bóng đá nam và bóng đá nữ đều vô địch Đông Nam Á, trong năm vàng của chúng ta”.

Nhà báo Trần Minh là người chấp bút và là dịch giả một số sách thể thao nổi tiếng như: Tự truyện Công Vinh - Phút 89, dịch sách Cristiano & Leo: Khổ luyện và thiên tài, Tôi là Zlatan Ibrahimovic… Sau mỗi trận đá của đội U22 Việt Nam tham gia SEA Games 30, anh thường tóm tắt lại trận đấu trên trang Facebook cá nhân và nhận hàng nghìn lượt tương tác. Ở trận chung kết lịch sử này, dịch giả không recap trận đấu.

Thay vào đó, ngay khi trận đấu chưa kết thúc, nhà báo Trần Minh đã chia sẻ trạng thái: “Nhân trận chung kết SEA Games này thì chúng ta có dịp nhìn lại cả một chặng đường của bóng đá Việt Nam sau khi trở lại với đấu trường châu lục. Thời của Hồng Sơn, Huỳnh Đức thì Việt Nam ta chỉ ngán mỗi Thái Lan. Tới thời của Văn Quyến ngán thêm Singapore, thời Công Vinh ngán thêm Indonesia, Malaysia. Đến thời nay thì tất cả đều ngán chúng ta”.

Dòng trạng thái hài hước này nhanh chóng được cộng đồng mạng “chế” ra loạt ảnh và chia sẻ rộng rãi.

Nhà văn trẻ Nguyễn Minh Nhật chia sẻ trạng thái: “60 năm cuộc đời. Đêm nay trái tim Việt Nam sẽ đập cùng một nhịp - nhịp của niềm vui và hạnh phúc”.

Không chỉ chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc khi đội U22 Việt Nam giành huy chương vàng tại SEA Games 30, các tác giả sách vốn là những nhà văn, nhà thơ, dịch giả, họa sĩ… đã nhanh chóng chuyển tải cảm xúc của mình thành tác phẩm.

NXB Kim Đồng tiết lộ bìa sách Những chiến sao vàng - tác phẩm về thầy trò HLV Park Hang-seo.

Ít phút sau khi Việt Nam giành huy chương vàng bóng đá nam, nhà thơ Nguyễn Quang Hưng viết bài thơ Chung kết vàng. Lời thơ đầy xúc động hòa trong niềm vui của dân tộc là sự trân trọng các cầu thủ đã cống hiến cho bóng đá đẹp: “Tâm hồn bóng đá trong ngần! / Việt Nam chiến thắng bước chân sao vàng”.

Họa sĩ Thăng Fly với thế mạnh của những cuốn sách và bức tranh được hàng triệu bạn trẻ yêu thích đã lập tức thể hiện niềm vui bằng bức tranh đôi: Chị em gọi / Anh em trả lời.

Trong tranh, Thăng Fly vẽ đội bóng đá nữ Việt Nam cùng huấn luyện viên vô địch, và ở dưới là các cầu thủ đội U22 nam cùng huấn luyện viên Park Hang-seo. Nét vẽ ngộ nghĩnh, khuôn mặt các nhân vật rạng ngồi hạnh phúc, màu sắc tươi sáng của tranh đã nhận hàng chục nghìn lượt yêu thích chỉ sau một giờ đăng tải.

Trong niềm hân hoan, nhà xuất bản Kim Đồng tiết lộ một cuốn sách về thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang được thực hiện và sớm ra mắt. Cuốn sách có tên Những chiến binh sao vàng với phần tranh minh họa của Phan Nguyễn, do Minh Chiến và Ngọc Anh viết lời.

Y Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dem-nay-trai-tim-viet-nam-dap-cung-mot-nhip-post1023927.html