Đếm ngày rời Bỉ

Tính đến thời điểm này, đã 4 tháng kể từ ngày Công Phượng bay ra trời Âu. Bỉ từng là 'miền đất hứa' của cầu thủ gốc Nghệ, nhưng sự thật lại không phải vậy. Bây giờ, bất kỳ ai yêu mến Công Phượng đều cảm nhận rõ sự chán chường, thất vọng của cậu 'con cưng' bầu Đức. Và, tất cả đều mong mỏi, ngày tiền đạo đội tuyển quốc gia Việt Nam rời Bỉ sẽ đến thật nhanh.

Tính đến thời điểm này, đã 4 tháng kể từ ngày Công Phượng bay ra trời Âu. Bỉ từng là “miền đất hứa” của cầu thủ gốc Nghệ, nhưng sự thật lại không phải vậy. Bây giờ, bất kỳ ai yêu mến Công Phượng đều cảm nhận rõ sự chán chường, thất vọng của cậu “con cưng” bầu Đức. Và, tất cả đều mong mỏi, ngày tiền đạo đội tuyển quốc gia Việt Nam rời Bỉ sẽ đến thật nhanh.

Cổ động viên nhà đang mong muốn Công Phượng sẽ được “giải cứu” khỏi CLB Bỉ càng sớm càng tốt.

Cổ động viên nhà đang mong muốn Công Phượng sẽ được “giải cứu” khỏi CLB Bỉ càng sớm càng tốt.

120 ngày gia nhập Sitn-Truidense, Công Phượng chỉ mới có vỏn vẹn 20 phút “hít thở” không khí bóng đá châu Âu. Đó là lần duy nhất HLV trưởng CLB Sitn-Truidense cho Công Phượng vào sân ở phút 70 từ ghế dự bị. Từ đó đến nay, ghế dự bị đã mang đến nỗi ám ảnh thật sự cho cầu thủ này. Mỗi trận CLB Sitn-Truidense thi đấu, Công Phượng đều mong ngóng được HLV trưởng trao cơ hội, ít ra cũng để đáp lại sự ngóng chờ của hàng triệu cổ động viên từ quê nhà. Vậy mà, không những không được đăng ký thi đấu, Công Phượng còn không được điền tên vào danh sách dự bị.

Không thể ra sân, không có bất kỳ tác động, đóng góp nào cho CLB chủ quản, vậy mà Công Phượng còn bị chỉ trích. Mới đây, chứng kiến phong độ rơi tự do của Sitn-Truidense, báo chí Bỉ đã đăng tải bài phân tích về những nguyên nhân chính. Trong đó, Công Phượng cũng có một phần trách nhiệm. Họ đánh giá rằng, Công Phượng là bản hợp đồng thất bại của Sitn-Truidense. Cầu thủ Việt Nam được nhận xét chỉ nổi tiếng trên mạng với hơn 2 triệu người theo dõi nhưng trên sân cỏ thì hoàn toàn trái ngược. Chiêu mộ Công Phượng về Bỉ chỉ mang đến thêm những rắc rối cho Sitn-Truidense trên mạng xã hội. Báo chí Bỉ phân tích, chính việc có quá nhiều bản hợp đồng thất bại như Công Phượng nên CLB Bỉ mới không đủ tiềm lực kinh tế chiêu mộ những bản hợp đồng thật sự chất lượng khác. Và đó là nguyên nhân khiến họ tụt dốc không phanh.

Những đánh giá có phần thẳng thắn như thế đã khiến những cổ động viên yêu mến Công Phượng từ quê nhà cảm thấy “nóng mặt”. Và đương nhiên, Công Phượng cũng cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Trước khi “gửi” đứa “con cưng” ra trời Âu, bầu Đức cũng kỳ vọng rất nhiều. Ngoài bản hợp đồng “khủng”, bầu Đức muốn Công Phượng thể hiện hết khả năng, có cơ hội tỏa sáng để mang về những cái mỉm môi, hãnh diện cho ông bầu tâm huyết nhất nhì bóng đá Việt Nam. Có nghĩ, bầu Đức cũng chỉ hình dung Công Phượng sẽ phải dự bị, thỉnh thoảng vào sân thể hiện mình chứ không nghĩ đến Công Phượng bị HLV thẳng thừng gạch tên không cho dự bị như thế. Trước sự việc này, báo chí cũng đã phỏng vấn bầu Đức, rằng có nghĩ đến việc sớm đưa Công Phượng về nhà hay không? Bầu Đức trả lời: “Không phải muốn đưa về mà dễ. Hợp đồng CLB Hoàng Anh Gia Lai đã ký với CLB Bỉ là giấy trắng mực đen, không phải chuyện đùa. Đương nhiên, có về cũng phải đợi đến khi hợp đồng kết thúc”. Lời bầu Đức nói ra chắc nịch, nhưng ai cũng cảm nhận được sự lo lắng của ông bầu này. Công Phượng bị “bỏ rơi” tại Bỉ, tài năng sẽ bị thui chột rất nhiều, nhất là khi anh đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Bầu Đức hiểu rất rõ điều đó nhưng chẳng thể làm gì khác hơn để “giải cứu” Công Phượng, ngoài ngồi đếm ngày hợp đồng kết thúc.

Chứng kiến nỗi thất vọng của Công Phượng ở châu Âu, mới đây, thông tin Công Phượng có thể sớm rời Sint-Truidense để tới Bosnia&Herzegovina khoác áo CLB FK Rajarevo được lan truyền rộng rãi. CLB FK Rajarevo đang thi đấu tại giải vô địch Bosnia&Herzegovina thuộc sở hữu của ông chủ người Việt - doanh nhân Nguyễn Hoài Nam. Trả lời những tin đồn này, ông Nguyễn Hoài Nam cho hay, đây là mong muốn của ông và CLB FK Rajarevo nhưng để làm điều này thì không phải hiện tại mà phải đợi tới kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Bản thân ông Nam cũng rất mong muốn “cứu” Công Phượng nhưng điều đó còn phụ thuộc vào hai CLB Hoàng Anh Gia Lai và Sitn-Truidense.

Hiện tại, CLB của Công Phượng đang thất thế tại giải vô địch quốc gia Bỉ. Mục tiêu từ đầu mùa là giành những ngôi vị cao nhất, nhưng càng thi đấu, Sitn-Truidense càng tỏ ra kém cỏi, rời rạc. Họ liên tiếp nhận những trận thua và nguy cơ phải cạnh tranh suất trụ hạng với nhóm “cầm đèn đỏ” đang hiện hữu. Trước đây, trong các trận đấu của Sitn-Truidense, khi đội nhà có ưu thế dẫn bàn, thắng lợi trong tầm tay thì vị HLV trưởng CLB này vẫn không nghĩ đến việc đưa Công Phượng vào sân thi đấu. Thế nên giờ đây, khi CLB đang ở trong tình thế “nguy kịch” thì khả năng Công Phượng có phút thứ 21 ra sân ở trời Âu càng trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.

Công Phượng không thể ra sân, phong độ đã sa sút đi rất nhiều. Việc HLV Park Hang Seo nhiều lần gọi cầu thủ này lên tuyển quốc gia Việt Nam thiên về tình nhiều hơn là lý. Việc cho Công Phượng ra sân thi đấu trong những trận cầu quan trọng của tuyển Việt Nam thật sự là “canh bạc lớn” với thầy Park. Trong danh sách triệu tập 28 tuyển thủ quốc gia chuẩn bị cho hai trận đấu với UAE và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới cũng có tên cầu thủ người xứ Nghệ. Công Phượng sẽ hội quân trễ hơn so với các đồng đội, dự kiến trước trận đấu với UAE 3 ngày. Điều này thật sự là “cơn đau đầu” của thầy Park nhưng dẫu sao ban huấn luyện cũng như người hâm mộ bóng đá nước nhà vẫn còn niềm tin dành cho Công Phượng. Hy vọng, sau thời gian dài chủ yếu mài ghế dự bị, Công Phượng sẽ mang về từ trời Âu khát khao cống hiến lớn hơn, mãnh liệt hơn để rồi bùng nổ mạnh mẽ mỗi khi được trao cơ hội ra sân.

THÀNH DANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_215283_dem-ngay-roi-bi.aspx