Đêm thứ 3 DIFF 2018: Sân khấu lung linh những sắc màu hạnh phúc

VH- ​Tiếp nối chuỗi các đêm pháo hoa DIFF 2018, đêm 2.6, tại sân khấu chính bên bờ sông Hàn, Đà Nẵng đã diễn ra màn thi đấu vô cùng sôi động và nhiều thú vị giưãhai đội pháo hoa Ý - Hồng Kông (Trung Quốc)

Phần trình diễn của đội Ý

Làm bừng sáng sân khấu DIFF với chủ đề “Nhịp cầu hạnh phúc”, đội flashmob Đoàn trường Đại học Duy Tân - Đà Nẵng đã mang đến một tiết mục tràn đầy năng lượng và cuồng nhiệt trên nền bài hát Despacito. Cùng màn trình diễn Bống bống bang bang của Nhà hát Trưng Vương cũng đã tạo nên tiết mục mở màn đầy ấn tượng. Tiếp theo là giai điệu vui tươi của Vẽ thế giớiHappy của ca sĩ Trọng Hiếu và vũ đoàn Hoàng Thông, Mai Trắng khiến sân khấu như được tiếp lửa. Sắc màu nước Ý trong ca khúc kinh điển O Sole Mio(Mặt trời của tôi) qua giọng ca Đăng Dương truyền cảm xúc lãng mạn vào biển người trên sân khấu. Hồ Quỳnh Hương thăng hoa với ca khúc Sống như những đóa hoa được lấy cảm hứng từ loài hoa đào chuông nổi tiếng của đỉnh Bà Nà. Trong khi đó, màn múa dân gian Đèn lồng đỏ gợi lên hình ảnh một thương cảng Hong Kong sầm uất hiện đại nhưng cũng rất giàu truyền thống.

Đặt chân đến Đà Nẵng vào cuối tuần qua,cảhai đội pháo hoa Ý - Hồng Kông đều cho thấy họ đã sẵn sàng để tạo bất ngờ cho khán giả đêm 2.6 bằng những màn pháo hoa được hé lộ “đẹp như phim điện ảnh”. Và những gì 2 đội đã trình diễn thật không phụ lòng khán giả mong đợi.

Phần trình diễn của đội Hồng Kông

Nhà vô địch DIFF 2017 xây cầu hữu nghị bằng pháo hoa, đây là tiêu đề đội pháo hoa Ý mang đến cuộc thi. Với kinh nghiệm gần 100 năm sản xuất và trình diễn pháo hoa trên khắp thế giới cùng “bảng thành tích” đáng nể, Đội trưởng Đội pháo hoa Ý Ermes Marterello rất hào hứng khi trở lại với DIFF 2018, anh nói: “Ngay khi đặt chân đến Đà Nẵng, những phút giây chiến thắng đã lại ùa về trong chúng tôi. Tưởng như mới chỉ ngày hôm qua thôi, đội Ý đã bước lên bục vinh quang của DIFF 2017. Giờ đây, chúng tôi đang có một đỉnh cao trước mắt để “vượt qua chính mình”. Thông qua các hiệu ứng trong màn trình diễn pháo hoa, đương kim vô địch đã tạo nên hiệu ứng thị giác được gợi lên bởi những cây cầu tuyệt đẹp của Đà Nẵng: xoay, lấp lánh, lung linh và rực rỡ, pháo hoa tạo nên cảm giác dần trôi về phía chân trời và từ từ đưa trí tưởng tượng của người xem tới nơi chân trời vô định; giống như cách mà những cây cầu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta kết nối chúng ta với tình bạn bền lâu. Không có nhiều những lễ hội được tổ chức quy mô như DIFF trên thế giới. Đây là một sân chơi, một lễ hội có thể nói sẽ làm nên thương hiệu tốt cho Đà Nẵng qua những đội pháo hoa nổi tiếng thế giới từng đến tham gia như Đội Ý.

Các tiết mục nghệ thuật

Xứ cảng thơm Hồng Kông (Trung Quốc) cũng mang đến cho khán giả màn pháo hoa điện ảnh dưới các vì sao; các fan của điện ảnh Hồng Kông hẳn sẽ rất thích thú khi biết màn trình diễn pháo hoa của Đội Vulcan với 45 năm tuổi nghề đến từ xứ cảng thơm mang chủ đề này. Nhưng trước mắt, màn trình diễn của Đội Vulcan đã làm mãn nhãn hàng chục ngàn khán giả và tạo sự bùng nổ trên sân khấu pháo hoa.

Lần này, qua Nhịp cầu hạnh phúc, Vulcan Hồng Kông chọn chủ đề điện ảnh dưới các vì sao cho phần thi tại DIFF 2018 giống như một thước phim điện ảnh hấp dẫn được tạo nên từ pháo hoa. Đội Hồng Kông đã đưa khán giả đi qua một hành trình điện ảnh đầy kịch tính và lãng mạn, với các bài hát trong các bộ phim nổi tiếng của 20 năm qua cho phần âm nhạc và đặc biệt, Đội đã sử dụng một bài hát tiếng Việt để làm nổi bật màu sắc của Việt Nam trong đó phần thi của mình.

Hàng vạn khán giả dõi theo các màn pháo hoa

Theo Đội trưởng Cindy Ying Sau Vermeulen - Đội pháo hoa Vulcan Hong Kong: “Chọn chủ đề điện ảnh dưới các vì sao, phần thi của Vulcan giống như một thước phim điện ảnh hấp dẫn được tạo nên từ pháo hoa. Chúng tôi muốn người xem DIFF 2018 trải nghiệm những cảm giác vừa quen, vừa lạ; trong đó có những câu chuyện trữ tình từ điện ảnh. Cho dù tuổi đời còn khá khiêm tốn so với Martarello song đội Vulcan không coi đó là áp lực lớn. Đây là lần đầu tiên đội Hồng Kông tham gia DIFF, do vậy chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi, hào hứng. DIFF là một lễ hội nổi tiếng và được tổ chức tốt, do vậy, chúng tôi đã quyết định tham gia thử sức ở sân chơi này. Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là mang tới màn trình diễn hấp dẫn nhất cho khán giả Đà Nẵng”.

Qua 2 phần trình diễn của đội Ý và Hồng Kông, “kẻ tám lạng, người nửa cân” đã hiến tặng cho người xem đêm pháo hoa trên cả tuyệt vời; phần còn lại khá cân não thuộc về Ban giám khảo cuộc thi.

Ngọc Diên - Ngọc Hà

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/du-l%E1%BB%8Bch/%C4%91234m-th%E1%BB%A9-3-diff-2018-s226n-kh%E1%BA%A5u-lung-linh-nh%E1%BB%AFng-s%E1%BA%AFc-m224u-h%E1%BA%A1nh-ph250c