'Đêm trắng ở Áp-gu-chơng': Khi con gái ruột trở thành con dâu

Vì căm hận người mẹ ích kỷ đã ruồng bỏ mình, cô con gái đã lên kế hoạch trả thù tàn nhẫn, nhằm tiếp cận gần mẹ ruột hơn với tư cách con dâu.

Tác phẩm ăn khách của đài MBC khai thác những mối quan hệ yêu - hận phức tạp đan xen của 4 gia đình trong ngành công nghiệp truyền hình. Đằng sau sự hào nhoáng của showbiz Hàn Quốc là những âm mưu, thủ đoạn, những trái tim thật tâm và những cuộc tình đầy toan tính. Từ kế hoạch trả thù người mẹ nhẫn tâm của Baek Sun Jong, cuộc sống của cả cô và những người liên quan đều thay đổi mãi mãi.

Khác với các nhân vật nữ chính trong phim truyền hình Hàn Quốc, nhân vật Baek Sun Jong để lại cho khán giả nhiều cảm xúc khó tả: vô cùng đáng thương nhưng cũng cực kỳ đáng trách. Ở phần đầu của bộ phim, Sun Jong được khắc họa là một cô em gái gắn bó với người anh ruột của mình sau khi cả bố và mẹ đều không còn ở bên. Sự gắn bó và tình cảm đó dẫn tới sự đố kỵ, ghen ghét với người chị dâu Hyo Gyung.

Với bản chất tính toán, Baek Sun Jong (Park Ha-na) sẵn sàng làm mọi điều có thể để đạt được mục đích.

Bước ngoặt của cuộc đời Sun Jong là khi cô phát hiện ra người anh trai mình hết mực yêu thương đã qua đời vì tai nạn giao thông ngay sau khi bước chân khỏi ngôi nhà xa hoa của mẹ ruột. Vì tiền tài và danh vọng, người mẹ đã nhẫn tâm ruồng bỏ hai đứa con mình dứt ruột đẻ ra, để chăm sóc và yêu thương những đứa con riêng của người chồng giàu có.

Bi kịch là ở chỗ, người mẹ càng cố rũ bỏ quá khứ của mình, Sun Jong càng cố bước chân vào thế giới của bà theo cách không ai ngờ tới. Cô quyết tâm từ bỏ hạnh phúc của đời mình, quyến rũ người đàn ông mình không yêu với âm mưu trở thành con dâu của người đàn bà phụ bạc ấy.

Trên con đường thực hiện kế hoạch trả thù tàn nhẫn thậm chí với chính bản thân mình ấy, liệu Sun Jong có chùn bước trước tình yêu ấm áp của anh đạo diễn Jang Hwa-um? Giữa lý trí và con tim, cô sẽ chọn điều gì?

Đẹp trai, tài giỏi và hết lòng chung thủy, liệu Jang Hwa-um (Kang Eun Tak) có cảm hóa được trái tim đầy hận thù của Baekya.

“Đêm trắng ở Áp-Gu-Chơng” do Bae Han Chun, Choi Jun Bae đạo diễn, xoay quanh đề tài tâm lý gia đình đặc sắc, với những câu chuyện cuốn hút và sự tham gia của dàn diễn viên xinh đẹp như: Park Ha Na, Kang Eun Tak, Baek Ok Dam, Song Won Geun, Park Hye Sook, Im Chae Moo, Jung Hye Sun, Shim Hyung Tak, Geum Dan Bi, Lee Joo Hyun, Kim Young.

Ngoài cuộc tình tay ba đầy gay cấn của ba nhân vật chính, bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên thực lực. Những câu chuyện tình cảm bên lề của các nhân vật phụ là những mảnh ghép đặc sắc, hứa hẹn làm nên thành công của bộ phim.

Yook Sun-ji (Baek Ok-dam thủ vai).

Sun-ji là một phụ nữ hiền dịu nhưng rất bạo dạn trong tình yêu. Cô làm việc trong một xưởng nghệ thuật cùng Baek Sun Jong - bạn thân thời đại học. Hoạt ngôn và sắc sảo, Sun-ji chưa hề thất bại trong bất kỳ cuộc tranh luận nào nhưng lại dễ dàng mất tự chủ chỉ sau vài ly rượu.

Moo-um là trợ lý đạo diễn, một người luôn tỏ ra yếu đuối nhưng thực sự lại là một chàng trai có tính cách mạnh mẽ. Moo-um rất hiếu lễ ở nhà nhưng lại tỏ ra ngỗ ngược, ngạo mạn trước bạn bè và đồng nghiệp. Anh nể sợ Hwa-um, người vừa là anh trai vừa là sếp trực tiếp của mình.

Jang Moo-um (Song Won-geun thủ vai).

“Đêm trắng ở Áp-Gu-Chơng” là một vở kịch lớn với chồng chéo các mối quan hệ, mâu thuẫn đan xen giữa yêu và ghét, thiện và ác. Sun Jong sẽ đạt được gì khi cô phải từ bỏ hạnh phúc của mình để lao vào vòng xoáy của yêu và hận? Với những nút thắt đầy kịch tính, bộ phim hứa hẹn là một tác phẩm tâm lý - tình cảm hấp dẫn trên sóng truyền hình.

“Đêm trắng ở Áp-Gu-Chơng” dài 116 tập, được phát sóng vào lúc 22h40 thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên VTV3 bắt đầu từ ngày 8/5/2018.

Sơn Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dem-trang-o-ap-gu-chong-khi-con-gai-ruot-tro-thanh-con-dau-post841452.html