Đêm Trung thu ấm áp tình thương tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Không khí rộn ràng, vui tươi cả góc Làng khi các bạn nhỏ nhận được những món quà từ các bác, các anh, chị mang đến như: đèn ông sao, đồ chơi, bánh trung thu, mâm ngũ quả và màn múa lân đặc sắc. Trong sâu thẳm ánh mắt của những đứa trẻ nơi đây toát lên niềm vui và hạnh phúc nhưng cũng thấp thoáng nỗi buồn. Bởi lẽ, ngoài kia bạn bè trang lứa em đang được yên bình trong vòng tay cha mẹ, vô tư với tuổi thơ hưởng thụ đêm trăng đoàn viên hạnh phúc.

Rất đông các cơ quan, ban, ngành và CLB thiện nguyện đến chung vui trung thu cùng các em ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Một trung thu tròn đầy là mơ ước của những trẻ em nghèo, kém may mắn. Vì lẽ đó, mùa trung thu cũng chính là mùa khởi đầu cho những chuyến đi đầy tình nghĩa nhằm sẻ chia và dành những tình cảm yêu thương nhất để các em thực sự có một đêm trăng tròn trọn vẹn yêu thương…

Trung thu năm nay đến sớm hơn với Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, từ ngày 12/8 âm lịch, Làng đã đón nhiều đoàn thiện nguyện và các cơ quan ban ngành trao quà cho các em.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

Các đồng chí công tác tại Trại tạm giam Hà Tĩnh

Cùng rất nhiều đoàn, CLB thiện nguyện đến chung vui và trao quà cho các em nhỏ.

Những năm qua, dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh đã thực sự là mái nhà chung, che chở, chăm sóc, nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em bất hạnh, kém may mắn của cả tỉnh. Cũng từ nơi đây, đã có rất nhiều cô bé, cậu bé trưởng thành và trở thành những công dân có ích. Đem niềm vui Trung thu đến sớm với trẻ em của Làng, lãnh đạo Sở, ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh cũng như các đoàn thiện nguyện hy vọng món quà sẽ là nguồn động viên các em có thêm động lực để bước tiếp chặng đường sắp tới.

Chiếc bánh trung thu nhỏ, một chiếc đèn lồng tự làm, những tiết mục “cây nhà lá vườn”, những hoạt động ý nghĩa mang lại niềm vui, niềm tin vào cuộc sống đã góp phần tạo ra một mùa Trung thu ấm áp. Và ở bất cứ nơi đâu vẫn luôn có những tấm lòng thiện nguyện, lặng lẽ làm những việc làm mang lại niềm vui đêm Rằm cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức các câu hỏi dân gian gợi nhớ về chú Cuội, chị Hằng...

Cảm thông và thấu hiểu tâm lý của các em nhỏ bất hạnh, nhiều ngày qua, các bạn tình nguyện viên CLB Music Thành Sen, Exciter Hà Tĩnh, Winner Nghệ Tĩnh, Cửa hàng Ngọc Hải… đã làm đèn ông sao, biểu diễn văn nghệ, rước đèn và phá cỗ trông trăng để các em vừa được vui chơi vừa được trải nghiệm, tìm hiểu Trung thu truyền thống.

Đại diện Sở LĐTB&XH cùng Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao học bổng cho các em vươn lên học giỏi

Nói về chọn tổ chức chương trình Trung thu tại Làng đêm 13/8, anh Lê Đình Thảo, trưởng đoàn thiện nguyện chia sẻ: “Tết Trung thu là ngày mà trẻ con được người lớn mua cho những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, ăn bánh trung thu và tham gia rước đèn, xem múa lân… Thế nhưng, không phải đứa trẻ nào cũng được hưởng trọn vẹn niềm vui được quây quần bên gia đình vào đêm rằm tháng Tám. Bởi vẫn còn có những trẻ không có được tình thương yêu đủ đầy của cha mẹ, thậm chí có em không biết cha mẹ mình là ai. Đây là lý do chúng tôi có mặt tại đây, dù những món quà không quá lớn về giá trị vật chất nhưng chắc chắn sẽ khiến các bạn nhỏ thích thú, mang đến cho các em một mùa Trung thu đầm ấm, vui vẻ và đáng nhớ...

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Làng trẻ cho biết: “Các em ở đây đều có hoàn cảnh rất đáng thương. Chính vì vậy, làng luôn có sự chuẩn bị để các em được đón một Trung thu ấm áp và đầy đủ nhất có thể. Nhằm giúp các em vơi đi nỗi mất mát và tiếp thêm động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Nhiều tổ chức xã hội cũng đã liên hệ với làng từ rất sớm để tổ chức giao lưu, tặng quà cho các em.”.

Minh Hà

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/dem-trung-thu-am-ap-tinh-thuong-tai-lang-tre-em-mo-coi-ha-tinh-45317