Đem Trung thu đến với những trẻ em khó khăn

Hàng trăm phần quà được các nhà hảo tâm và Quỹ bảo trợ trẻ em của địa phương đóng góp để trao tặng các em trong dịp này. Không chỉ là sự động viên về vật chất, đó còn là sự khích lệ tinh thần to lớn đối với các em. Năm nay, có 242 em thiếu nhi nghèo trên địa bàn quận 11 sẽ được nhận quà Trung thu tại “Đêm hội trăng rằm” được tổ chức tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận lúc 17 giờ 30 phút ngày 21-9, trong đó có 60 phần quà của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố trao tặng và 182 em được nhận quà từ Quỹ bảo trợ trẻ em quận.

Chương trình “Đêm hội trăng rằm” sẽ diễn ra gồm hai phần. Với phần hội, các em được tham gia các hoạt động ngoài trời với nhiều gian hàng trò chơi dân gian, giúp các em giao lưu, học hỏi, rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh qua các trò chơi vận động. Với phần lễ, các em được xem các tiết mục văn nghệ của Đội văn nghệ thiếu nhi quận 11, biểu diễn múa lân sư rồng, biểu diễn xiếc, ảo thuật… Các em tham gia “Đêm hội trăng rằm” được nhận phần quà Trung thu gồm bánh kẹo, lồng đèn; quận sẽ tổ chức trao 32 suất học bổng “Vì tuổi thơ” (mỗi suất trị giá từ 1 đến 1,2 triệu đồng) tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, chăm ngoan vượt khó. Chương trình “Đêm hội trăng rằm” hứa hẹn sẽ đem đến một đêm Trung thu vui nhộn, đủ mầu sắc và những phần quà thiết thực giúp các em cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của “Tết Trung thu đoàn viên”, sự ấm áp của tình yêu thương, quên đi những nhọc nhằn của cuộc sống.

Một em học sinh cho biết: Cứ đến rằm tháng tám, em lại cảm thấy rất háo hức. Năm nay, Tết Trung thu của em lại càng vui hơn vì em được chọn để nhận học bổng “Vì tuổi thơ”, giảm bớt được phần nào khó khăn cho gia đình. Em còn được tham gia thi dán và trang trí lồng đèn, được tập luyện văn nghệ và kịch để biểu diễn trong “Đêm hội trăng rằm” của phường, được nhận quà, bánh Trung thu và lồng đèn để cùng nhau đi rước đèn. Em vui không phải chỉ vì những món quà mà em được tặng, mà còn vui vì các anh chị phụ trách đã dạy cho em rất nhiều điều về tình bạn, về tình thương yêu gia đình, thương yêu những mảnh đời bất hạnh hơn mình. Khi cùng nhau tập luyện văn nghệ với các bạn, em cố gắng và hy vọng sẽ góp sức để làm nên một đêm Trung thu thật vui và nhiều ý nghĩa cho mình và cả những bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong địa phương. Nếu sau này em đã trưởng thành và có điều kiện cũng sẽ tiếp tục giống như các anh chị phụ trách bây giờ để đem lại những ngày Tết Trung thu thật vui và ý nghĩa cho những thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Bằng những hành động thiết thực, “Đêm hội trăng rằm” cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, là hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng minh chứng cho những chính sách của địa phương, để giúp các em nhỏ kém may mắn cảm nhận được rằng vẫn còn thật nhiều vòng tay yêu thương luôn cùng các em trong những khó khăn của cuộc sống.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/37674802-dem-trung-thu-den-voi-nhung-tre-em-kho-khan.html